Tuyết đầu mùa ở Hàn và ai là người đầu tiên bạn muốn cùng ngắm tuyết
Hôm nay mở cửa bước ra là thấy tuyết rơi rồi đó. Tuyết đầu mùa lúc nào cũng có cảm giác rất riêng, vừa lạnh vừa dễ thương, vừa vui mà cũng hơi buồn một xíu.
Mình đứng nhìn tuyết mà tự dưng bật ra một câu hỏi quen thuộc:
“Nếu tuyết rơi, người đầu tiên mình muốn cùng ngắm là ai vậy ta?”

Có người sẽ nghĩ tới người yêu cũ, kiểu nhớ một chuyện từng chưa kịp làm chung. Có người muốn gọi video về cho mẹ cho ba để khoe: “Hàn Quốc có tuyết rồi nè”. Có người thì chỉ ước có đứa bạn thân đứng cạnh để hú hét y chang mấy cảnh phim.
Còn nhiều bạn du học sinh hay đi làm bên này, tuyết đầu mùa lại chạm đúng một nỗi nhớ nhẹ. Không phải nhớ một người cụ thể, mà là nhớ cảm giác có ai đó để cùng chia sẻ khoảnh khắc này. Kiểu chỉ cần quay sang là thấy người đó ở đó, không cần nói gì cũng thấy ấm hơn nhiều so với trời âm độ.
Tuyết đầu mùa luôn khiến mình thành thật với cảm xúc của mình nhất. Nó khiến mình tự hỏi mấy câu mà ngày thường bận quá không nghĩ đến.
Mình đang nhớ ai?
Mình mong ai ở bên?
Mình đã lâu rồi chưa cho phép bản thân muốn một điều gì đơn giản như “có người cùng ngắm tuyết”?
Nếu hôm nay bạn thấy tuyết rơi, thử dành một phút để nghĩ xem người đầu tiên bạn muốn gửi khoảnh khắc này là ai. Dù là người yêu, bố mẹ, bạn thân hay chính bản thân bạn của hiện tại cũng được.
Còn nếu bạn đang đọc bài này một mình dưới trời tuyết, thì thôi, coi như bạn đang cùng tám chuyện với KimChiNha rồi đó nha. Mùa đông bên Hàn lạnh thật, nhưng những câu chuyện tụi mình chia sẻ với nhau ở đây có thể ấm hơn bạn nghĩ.
Vậy, tuyết đầu mùa đã rơi rồi, còn bạn… bạn muốn cùng ai ngắm tuyết nhất?
Bình luận 0
Tám chuyện
Mình muốn quay về Việt Nam vì không chịu được áp lực du học Hàn Quốc