Lần đầu đi tắm hơi Hàn Quốc 😳😂
Trời ơi mọi người ơi, hôm nay mình vừa trải qua một cú sốc văn hoá đúng nghĩa =)) Lần đầu đi jjimjilbang (tắm hơi kiểu Hàn), mình cứ nghĩ là sẽ giống spa Việt Nam, kiểu có phòng riêng, khăn choàng, kín đáo các thứ. Ai dè vừa bước vô khu tắm chung, nguyên dàn unnie, ajumma ai nấy đều… trần như nhộng 😭
Mình thì người Việt, quen cái kiểu riêng tư, kín đáo, ai ngờ tới đây thấy người ta tự nhiên như ở nhà luôn. Còn mình thì đứng hình 5 giây, vừa mắc cỡ vừa kiểu không biết nên nhìn đâu cho phải =)) Mà mọi người đều rất bình thường nha, có mình tui là ngại thôi à.
Mất 10 phút mới lấy lại tinh thần, giả vờ như đã quen lắm rồi, rồi cũng dũng cảm nhập hội =))
Sau khi vượt qua cú ngại ban đầu thì công nhận là thích thật! Da mịn hơn, người nhẹ hẳn, mà cái cảm giác ngồi xông hơi nói chuyện rôm rả, ăn trứng luộc với sikhye (nước gạo ngọt) đúng là phim Hàn bước ra đời thực luôn 😂
Tóm lại: ai chưa thử jjimjilbang thì nên thử một lần, nhưng nhớ chuẩn bị tinh thần trước nha. Không chỉ là tắm hơi đâu, mà là bài kiểm tra độ lì của mấy bà với văn hoá trần trụi =))
Một con người từng ngại đến mức không dám ngẩng đầu ở phòng tắm công cộng, hic😳🫣

Bình luận 0