Team "nghèo bền vững" đi du học Hàn: Học phí tăng thì mình săn học bổng thôi!
Thực sự, tui hiểu cái cảm giác của mấy ông bà lúc này. Đọc tin thấy học phí các trường bên Hàn năm 2026 tăng ồ ạt, từ 5% cho đến cả 11% như ở Đại học Korea (Korea University), chắc đứa nào cũng thấy "rén" ngang. Tui cũng từng là du học sinh, từng trải qua những đêm ngồi tính từng đồng Won để đóng học phí, nên tui hiểu áp lực này nó kinh khủng thế nào.

Nhưng mà nè, nghe tui nói, học phí tăng là một chuyện, còn mình có đi được hay không lại là chuyện khác. Hàn Quốc vẫn luôn có "khe cửa hẹp" cho những đứa biết tính toán.
Học phí tăng nhưng lương cũng tăng, đừng quá xoắn!
Tin vui là năm 2026, mức lương tối thiểu tại Hàn đã tăng lên 10.320 Won/giờ (khoảng hơn 180k VNĐ). So với hồi tui mới sang, con số này đã "ấm" hơn rất nhiều rồi.
Kỳ nghỉ là lúc "hốt bạc": Mấy ông bà cứ tranh thủ 2 kỳ nghỉ hè và đông mà cày. Lúc đó không bị giới hạn giờ làm, nếu chịu khó làm ở xưởng hoặc quán ăn, gom tiền đó đóng học phí cho kỳ sau là chuyện hoàn toàn có thể.
Học tiếng thật tốt để được làm thêm nhiều hơn: Nhớ kỹ nè, có TOPIK cao (tầm cấp 4 trở lên) thì cục xuất nhập cảnh cho phép mấy ông bà làm tới 25-30 giờ/tuần. Tiếng kém thì chỉ được làm 10-15 giờ thôi, lúc đó mới thực sự là bế tắc đó.
Săn học bổng "ngách" và nhớ 100 lần “Đừng chỉ chăm chăm vào GKS”
Học bổng Chính phủ (GKS) thì khó như lên trời, nhưng các trường đại học bên này lại cực kỳ "hào phóng" với học bổng năng lực tiếng Hàn (TOPIK).
Giảm 30-100% học phí: Tui thấy nhiều trường như Sogang, Keimyung hay Myongji vẫn giữ chính sách giảm học phí dựa trên TOPIK đầu vào. Có bằng cấp 5, cấp 6 là coi như "ẵm" trọn suất học bổng 70-100% kỳ đầu rồi.
Học bổng GPA: Sang đây rồi thì lo mà cày điểm. GPA trên 3.5 hoặc 3.7 là trường lại tự động giảm học phí cho kỳ sau. Đây là cách bền vững nhất để "sống sót" qua cơn bão tăng giá.
Nếu nhà không có điều kiện, đừng có ham hố ở trung tâm Seoul.
Dạt ra vùng ven: Incheon hay Gyeonggi tiền phòng và sinh hoạt rẻ hơn Seoul nhiều, mà đi tàu điện vô trung tâm cũng nhanh lắm.
Tự nấu ăn: Một bữa ăn ngoài giờ tầm 8.000 - 10.000 Won rồi. Tui toàn đi siêu thị mua đồ sale cuối ngày hoặc ra chợ truyền thống, về nấu một nồi ăn cả ngày, tiết kiệm được khối tiền.
Đồ cũ là chân ái: Lên mấy nhóm "Pass đồ Seoul" hay "Chợ đồ cũ du học sinh", mấy ông bà sẽ tìm được từ nồi cơm điện đến bàn ghế giá rẻ bèo, thậm chí là được tặng miễn phí luôn.

Nói thiệt, du học Hàn Quốc năm 2026 không còn là màu hồng kiểu phim ảnh đâu, nó là bài toán kinh tế thực sự. Nhưng nếu mấy ông bà có tiếng Hàn tốt và tinh thần chịu cày, thì học phí tăng thêm vài phần trăm cũng không cản được bước chân mình đâu.
Cái tui sợ không phải là học phí cao, mà là mấy ông bà sang đây rồi lười học tiếng, rồi lại sa đà vào làm chui lủi rồi bị trục xuất thì phí cả thanh xuân.
Mấy ông bà đang định nộp trường nào? Ghi ra đây tui coi thử trường đó có "hút máu" quá không hay có học bổng nào ngon tui chỉ cho!
Bình luận 10
Tám chuyện
Một nghề khó thất nghiệp ở Hàn Quốc mà bạn chưa biết!!
Không hổ danh là Tiffany Young, chỉ trẻ thì thôi nhé
Làm sao khi công nghệ ngày một phát triển? Liệu con người có thắng nổi thời thế
Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng
Một ông chú Hàn 50 tuổi kể chuyện: Seoul không hề tử tế với tôi… nhưng tôi vẫn biết ơn nó
Chênh vênh giữa Seoul: Khi "Giấc mơ Hàn Quốc" chạm mặt thực tế đầy áp lực
Trường tiểu học ở Daegu đóng cửa ngay sau lễ tốt nghiệp - Cái kết buồn tại ngôi trường 2400 học sinh
Đặt hàng Coupang là họ đóng gói bằng robot hả mọi người?
Dâu Việt chỉ thích tích vàng thôi...