Kim chi nha

Làm sao khi công nghệ ngày một phát triển? Liệu con người có thắng nổi thời thế

1
Lily.de.diary
2026.01.11 Thích 0 Lượt xem 6591 Bình luận 0

Mình vừa xem được một video, nghe xong thì thấy trong lòng có khá nhiều suy nghĩ nên muốn chia sẻ cùng mọi người

Làm sao khi công nghệ ngày một phát triển? Liệu con người có thắng nổi thời thế

Video đó là của một anh blogger người Trung Quốc, tầm gần 40 tuổi. Trước đây anh làm công việc khá bận, vợ chồng hay cãi nhau, nên anh quyết định nghỉ việc, quay về gần gia đình. Bây giờ anh ở nhà làm nội dung, nói nhiều về công việc, sự nghiệp, áp lực tuổi tác. Trong một buổi livestream, có một bác lớn tuổi vào tâm sự. Đoạn đó khiến rất nhiều người xem nói rằng nghe xong thấy nhẹ lòng hơn.

 

Bác năm nay 62 tuổi. Bác kể rằng mình có một cậu con trai, 38 tuổi, tốt nghiệp trường 985, du học Mỹ ngành IT. Sau khi học xong, con trai bác làm việc ở Mỹ hai năm rồi về Quảng Châu. Hiện tại, dự án công ty bị hủy, tháng sau sẽ thất nghiệp.

 

Theo lời bác kể, con trai bác tiếng Anh rất tốt, chuyên môn ổn, là người quan trọng trong team. Nhưng bác nói một câu nghe rất buồn: con người không thắng nổi thời thế. AI phát triển quá nhanh, nhiều vị trí bị thay thế. Dù học giỏi hay làm giỏi, gặp đúng lúc không thuận thì cũng đành chịu.

Bác bảo rằng bây giờ bác không còn kỳ vọng con mình phải có tham vọng sự nghiệp lớn lao nữa. Làm gì cũng được, miễn là con thích. Phụ huynh như bác cũng phải điều chỉnh tâm thế. Thế hệ trẻ bây giờ nhiều người không muốn sinh con, bác cũng không ép phải cho mình bế cháu. Vì thất nghiệp rồi, lại sinh con, gánh nặng càng chồng thêm. Bác nói thật lòng là cảm thấy rất bất lực.

 

Bác kể thêm, cả đời bầu bạn với con học hành, thi cử, cố gắng từng chặng. Đến cuối cùng, kết cục lại như vậy. Có người không chấp nhận được, nhưng bác thì thấy cũng chẳng còn cách nào khác. Thời thế đã như thế. Nằm thẳng hay không, cuối cùng cũng là vấn đề tâm thế. Nếu không chịu nổi cảm giác không có việc thì đi tìm một việc mình thích mà làm, làm gì cũng được. Nếu chưa biết làm gì thì đi chơi, thử tìm xem mình thích cái gì trước đã.

 

Bác nói, với vai trò người lớn trong nhà, bác chỉ có thể làm chỗ dựa cho con. Nếu sau này con có tìm được việc, mà phải làm đến hai ba giờ sáng mới về, tổn hại sức khỏe, bác cũng không nỡ. Nhà chỉ có một đứa con, nếu vì công việc mà sinh bệnh thì tiền bạc cũng chẳng còn ý nghĩa. Con cái không muốn sinh con, bác cũng ủng hộ, thấy như vậy là ổn rồi.

Điều làm bác mệt mỏi nhất là quan niệm xã hội của thế hệ mình. Gặp bạn bè, đồng nghiệp, người ta vẫn hỏi có cháu chưa. Những lúc đó bác chỉ cười, nói là tự chơi vui với nhau là được rồi, cháu chắt làm gì.

 

Bác sống gần công viên Thiên Hà. Trước đây, giờ làm việc trong công viên hầu như không thấy người trẻ. Nhưng năm nay thì khác, rất đông. Rõ ràng là người trong độ tuổi đi làm, giữa giờ hành chính, lại đi dạo công viên. Bác nghĩ chắc năm nay thất nghiệp nhiều, sang năm có khi còn nhiều hơn. Nhìn cảnh đó lại nghĩ đến con mình, trong lòng không tránh khỏi buồn.

 

Bác nói, bản thân bác đã nghỉ hưu, có lương hưu, ngủ dậy là có tiền. Nhưng người trẻ thì khác, còn trẻ mà đã không có việc. Bác nói điều chỉnh tâm thế thì dễ nói, chứ nếu đặt mình vào vị trí của tụi nhỏ, bác cũng không biết phải làm sao. Thời thế thay đổi quá nhanh, không thể yêu cầu con cái quá cao. Chúng nó đã cố gắng nhiều rồi. Thấy con tiều tụy, lo lắng, phụ huynh nào cũng xót. Nếu vì áp lực mà trầm cảm hay sinh bệnh thì còn khổ hơn.

 

Bác cũng nhắc tới chuyện trên 35 tuổi đi xin việc rất khó. Có việc thì một người làm bằng mấy người. Không làm thì ngoài kia rất nhiều người sẵn sàng tranh. Bác nói thẳng, nếu vì chút tiền lương mà phải làm đến kiệt sức, bác thà mong con mình đừng làm. Không còn sức khỏe thì cũng chẳng còn gì.

 

Cuối cùng, bác kết lại rằng nằm thẳng hay không cũng phải nhìn thời thế. Năng lực con người có hạn. Hy vọng người trẻ điều chỉnh được tâm thế, chủ động tìm cơ hội. Nhưng khi chưa có cơ hội, nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Quan sát xem mọi thứ chuyển biến thế nào rồi tính tiếp.

 

Nghe xong đoạn này, mình thấy bác là người khá cởi mở. Dĩ nhiên, con trai bác học thạc sĩ ở Mỹ, gia đình có điều kiện, bố mẹ vẫn có thể hỗ trợ. Năng lực và ngoại ngữ tốt thì cơ hội quay lại thị trường lao động cũng không phải là không có. Còn với những người trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, điều kiện gia đình hạn chế, năng lực ở mức vừa phải, thì câu chuyện này có lẽ chỉ nghe để bớt nặng lòng. Còn nỗ lực, vẫn phải nỗ lực thôi.

 

Nhưng ít nhất, nghe một phụ huynh 62 tuổi nói ra những điều như vậy, cũng khiến người ta cảm thấy không còn đơn độc trong sự bất lực của thời cuộc.

Bình luận 0

/upload/f39875d8965a4fc0b7ae3491c81cb6fd.webp /upload/cf0781288fa64dcc8da8f76762104365.webp

Tám chuyện

Một nghề khó thất nghiệp ở Hàn Quốc mà bạn chưa biết!!

1
Lily.de.diary
Lượt xem 3027
Thích 0
2026.01.11 01:41
Một nghề khó thất nghiệp ở Hàn Quốc mà bạn chưa biết!!

Không hổ danh là Tiffany Young, chỉ trẻ thì thôi nhé

1
Lily.de.diary
Lượt xem 7072
Thích 0
2026.01.11 01:28
Không hổ danh là Tiffany Young, chỉ trẻ thì thôi nhé

Làm sao khi công nghệ ngày một phát triển? Liệu con người có thắng nổi thời thế

1
Lily.de.diary
Lượt xem 6591
Thích 0
2026.01.11 00:59
Làm sao khi công nghệ ngày một phát triển? Liệu con người có thắng nổi thời thế

Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng

+2
1
Lily.de.diary
Lượt xem 6765
Thích 0
2026.01.11 00:16
Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng

Một ông chú Hàn 50 tuổi kể chuyện: Seoul không hề tử tế với tôi… nhưng tôi vẫn biết ơn nó

+4
M
해원
Lượt xem 6673
Thích 0
2026.01.10 19:33
Một ông chú Hàn 50 tuổi kể chuyện: Seoul không hề tử tế với tôi… nhưng tôi vẫn biết ơn nó

Chênh vênh giữa Seoul: Khi "Giấc mơ Hàn Quốc" chạm mặt thực tế đầy áp lực

+4
1
하나
Lượt xem 7277
Thích 0
2026.01.09 19:02
Chênh vênh giữa Seoul: Khi "Giấc mơ Hàn Quốc" chạm mặt thực tế đầy áp lực

Trường tiểu học ở Daegu đóng cửa ngay sau lễ tốt nghiệp - Cái kết buồn tại ngôi trường 2400 học sinh

+1
M
bngoc_022
Lượt xem 2539
Thích 0
2026.01.08 00:48
Trường tiểu học ở Daegu đóng cửa ngay sau lễ tốt nghiệp - Cái kết buồn tại ngôi trường 2400 học sinh

Đặt hàng Coupang là họ đóng gói bằng robot hả mọi người?

+1
M
bngoc_022
Lượt xem 6095
Thích 0
2026.01.07 23:50
Đặt hàng Coupang là họ đóng gói bằng robot hả mọi người?

Dâu Việt chỉ thích tích vàng thôi...

1
김유나
Lượt xem 6761
Thích 0
2026.01.07 23:46
Dâu Việt chỉ thích tích vàng thôi...

Cho Người Yêu Vay Tiền Ở Hàn Quốc Có Đòi Lại Được Không?

1
김유나
Lượt xem 6336
Thích 0
2026.01.06 00:11
Cho Người Yêu Vay Tiền Ở Hàn Quốc Có Đòi Lại Được Không?

“Bỏ anh Thạc sĩ đi, yêu anh xây dựng đi” – Câu nói nghe phũ nhưng không phải tự nhiên mà lan truyền

1
김유나
Lượt xem 3054
Thích 0
2026.01.05 17:48
“Bỏ anh Thạc sĩ đi, yêu anh xây dựng đi” – Câu nói nghe phũ nhưng không phải tự nhiên mà lan truyền

Vì sao trời lạnh dưới -10°C ở Hàn Quốc khiến điện thoại hết pin rất nhanh? Cách xử lý khi gặp tình huống khẩn cấp

1
Lily.de.diary
Lượt xem 7035
Thích 0
2026.01.05 00:12
Vì sao trời lạnh dưới -10°C ở Hàn Quốc khiến điện thoại hết pin rất nhanh? Cách xử lý khi gặp tình huống khẩn cấp

Chúng ta làm việc để có thời gian rảnh, rồi lại lãng phí chính khoảng thời gian đó

1
김유나
Lượt xem 6778
Thích 0
2026.01.04 22:36
Chúng ta làm việc để có thời gian rảnh, rồi lại lãng phí chính khoảng thời gian đó

Khung cảnh quen thuộc trong tàu điện ngầm bên Hàn: Áo phao, áo phao và áo phao

M
bngoc_022
Lượt xem 7001
Thích 0
2026.01.04 02:10
Khung cảnh quen thuộc trong tàu điện ngầm bên Hàn: Áo phao, áo phao và áo phao

Họp đồng hương đầu năm không chỉ là gặp nhau cho đỡ nhớ

1
김유나
Lượt xem 2350
Thích 0
2026.01.04 01:01
Họp đồng hương đầu năm không chỉ là gặp nhau cho đỡ nhớ
13 14 15 16 17