Rần rần bên Hàn, logo điều hòa LG cũ hóa ra là "vàng thật", bán được hơn 700 nghìn Won!! Chạy ra xem tử lạnh nhà mình ngay
Bạn có tin được không? Một chiếc logo nhỏ xíu gắn trên máy điều hòa cũ kỹ lại có thể đổi được một khoản tiền gần 14 triệu VNĐ. Câu chuyện tưởng như đùa này lại đang là sự thật tại Hàn Quốc.

💰 Nấu chảy logo điều hòa, thu về "vàng ròng"
Mới đây, một người dân tại Hàn Quốc đã mang chiếc logo từ máy điều hòa LG cũ của gia đình đến tiệm vàng để nấu chảy thử. Kết quả thật bất ngờ khi thợ hoàn kim xác nhận đó là vàng thật. Người này sau đó đã bán được số vàng trên với giá 710.000 Won (khoảng hơn 13 triệu VNĐ).

🔍 Tại sao điều hòa LG lại có vàng?
Nguồn gốc của những "kho báu" này bắt nguồn từ các chương trình tri ân đặc biệt của LG Electronics trong quá khứ:
Năm 2005: Để kỷ niệm cột mốc 5 năm liên tiếp dẫn đầu thế giới về doanh số bán điều hòa, LG đã gắn logo bằng vàng thật lên khoảng 10.000 sản phẩm tung ra thị trường thời điểm đó.
Năm 2008: Hãng tiếp tục ra mắt phiên bản giới hạn 10.000 chiếc máy điều hòa dòng Whisen. Điểm đặc biệt là mỗi chiếc máy được gắn một bảng tên bằng vàng (trọng lượng khoảng 1 chỉ vàng - 1돈) có khắc chữ ký của các kỹ sư chế tạo.

🏠 Cách kiểm tra xem nhà mình có "vàng" không?
Nếu nhà bạn hoặc người thân vẫn đang sử dụng những dòng máy điều hòa LG đời cũ, hãy kiểm tra ngay:
Dòng máy: Chú ý các dòng máy LG WHISEN sản xuất trong giai đoạn 2005 - 2008.
Đặc điểm logo: Tìm kiếm bảng tên hoặc logo có màu vàng óng, đôi khi có kèm theo chữ ký khắc nhỏ của kỹ sư hoặc thông tin kỷ niệm.
Vị trí: Logo thường nằm ở góc máy hoặc bảng tên trang trí phía mặt trước điều hòa.
Lời khuyên: Đừng vội vứt bỏ hay bán rẻ những chiếc điều hòa cũ nát nếu thấy chiếc logo "khả nghi" này nhé. Hãy tháo nó ra và mang đến tiệm vàng uy tín để kiểm tra trước!
Bố mẹ/Anh chị em nào ở Hàn hay ở Việt Nam mà nhà còn dùng đồ "đồ cổ" này thì vào kiểm tra ngay đi, biết đâu lại có lộc trời cho!
Bình luận 0
Tám chuyện
Một nghề khó thất nghiệp ở Hàn Quốc mà bạn chưa biết!!
Không hổ danh là Tiffany Young, chỉ trẻ thì thôi nhé
Làm sao khi công nghệ ngày một phát triển? Liệu con người có thắng nổi thời thế
Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng
Một ông chú Hàn 50 tuổi kể chuyện: Seoul không hề tử tế với tôi… nhưng tôi vẫn biết ơn nó
Chênh vênh giữa Seoul: Khi "Giấc mơ Hàn Quốc" chạm mặt thực tế đầy áp lực
Trường tiểu học ở Daegu đóng cửa ngay sau lễ tốt nghiệp - Cái kết buồn tại ngôi trường 2400 học sinh
Đặt hàng Coupang là họ đóng gói bằng robot hả mọi người?
Dâu Việt chỉ thích tích vàng thôi...