Xe dán biển “đón trẻ sơ sinh về nhà” gây sốt mạng xã hội Hàn Quốc
Một bức ảnh chụp chiếc ôtô dán dòng chữ “신생아 집 가요” (đón trẻ sơ sinh về nhà) lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Hàn Quốc từ ngày 12/1, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và lời chúc mừng từ cộng đồng. Hình ảnh được đăng kèm chú thích “우와, 축하해요” (chúc mừng) đã tạo nên làn sóng quan tâm vì câu chuyện phía sau được cho là đầy cảm động.

Theo bài đăng lan truyền, phía sau chiếc xe đang di chuyển trên đường có dán tờ giấy viết tay với dòng chữ “신생아 집 가요”. Thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ấm áp này lập tức được cộng đồng mạng hưởng ứng, nhiều người bày tỏ rằng chỉ cần nhìn thấy hình ảnh cũng thấy vui hoặc rưng rưng xúc động.
Người đăng bài viết đầu tiên cho biết không ngờ hình ảnh lại lan rộng đến vậy. Nhiều bình luận gửi lời chúc mừng: “Muốn vỗ tay chứ chẳng phải bấm còi”, “Nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc”, “Đọc mà mắt cay cay”.

Chủ nhân chiếc xe sau đó xuất hiện trong phần bình luận, xác nhận mình là người đã viết dòng tin và đang trên đường đưa em bé sơ sinh về nhà. Anh chia sẻ rằng “không nghĩ chiếc ‘xe bí ngô chở công chúa’ lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy”.
Người cha cho biết gia đình sinh em bé ở thành phố Hanam, sau khi hoàn tất sinh nở và chăm sóc hậu sản mới đưa con về nhà ở Yangpyeong. Do địa phương không có bệnh viện phụ sản, quãng đường di chuyển kéo dài 40–50 phút trong điều kiện phải chạy chậm để đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh.
Anh giải thích thêm rằng ngay cả tiếng nháy đèn cảnh báo cũng có thể gây tiếng động khiến em bé giật mình, nên đã viết lời nhắn bằng tay để xin đường và mong nhận được sự thông cảm từ các phương tiện khác. Trong suốt hành trình, nhiều tài xế đã bật đèn cảnh báo để “chào” và gửi lời chúc mừng.
Trả lời phỏng vấn Yonhap TV, người cha nói vợ anh đang hồi phục sau sinh đã đọc từng bình luận trên mạng xã hội và nhiều lần rơi nước mắt vì xúc động. Anh bày tỏ sự biết ơn với những lời chúc và khẳng định sẽ nuôi dưỡng các con trong hạnh phúc: “Nếu tôi là người đánh xe bí ngô chở công chúa, thì tôi là người đánh xe hạnh phúc nhất”.
Câu chuyện đơn giản về một tờ giấy viết tay và hành trình đưa trẻ sơ sinh về nhà đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc, lan tỏa tinh thần tích cực giữa mùa đông lạnh giá. Hình ảnh chiếc xe cùng lời nhắn chân thành được xem như một khoảnh khắc đẹp, gợi nhắc sự sẻ chia và ấm áp trong đời sống thường nhật.
Bình luận 0
Văn hóa
Bạn có biết một món mà vua chúa Joseon cũng mê mẩn không? Không phải nhân sâm. Không phải yến.
Khi màu phông nền ảnh thẻ trở thành một nét văn hoá: Câu chuyện thú vị từ Hàn Quốc
Sông Hàn 한강 – Dòng sông của ánh sáng, ký ức và những khoảnh khắc lặng lẽ
Hội chứng "Gây hấn thụ động" và hệ lụy dưới bề mặt văn hóa công sở Hàn Quốc.
Vì sao cảnh giường chiếu trong phim truyền hình Hàn Quốc luôn bị tiết chế tối đa?