[Tâm sự du học Hàn] Áp lực kiếm tiền đè nặng lên vai du học sinh Việt
Cuộc sống của một du học sinh Việt ở Hàn Quốc không chỉ có những thước phim đẹp như chúng ta vẫn thường thấy trên mạng xã hội. Phía sau những bức ảnh check-in lãng mạn ở Namsan Tower hay những buổi dạo phố Hongdae là một cuộc chiến không ngừng nghỉ với thời gian, với học hành và hơn cả, với áp lực tài chính.

Như bạn mình. một chàng trai 20 tuổi đến từ Hà Nội, là một điển hình. Giờ đây, cậu đang sống trong một vòng lặp: sáng đi học, chiều chạy về đi làm, tối mịt mới trở về nhà. Lịch trình này không phải vì Minh Quân thích công việc, mà vì đó là cách duy nhất để cậu có thể tồn tại và học tập tại đây.
“Nếu không có học bổng hoặc nhà rất giàu, thì khó mà chịu được nhiệt,” bạn ấy chia sẻ. Câu nói đó là lời thừa nhận thẳng thắn cho thực trạng của nhiều du học sinh tự túc. Với mức chi phí sinh hoạt và học phí không hề nhỏ, việc đi làm thêm không chỉ là để có tiền tiêu vặt mà còn là nguồn sống chính.
Theo quy định, du học sinh visa D4-1 chỉ được làm thêm 20-28 giờ/tuần. Nhưng thử làm một phép tính đơn giản: với mức lương trung bình 140.000 đồng/giờ, một tháng làm đúng giờ chỉ kiếm được 13-15 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí tối thiểu đã ngốn hết 15 triệu đồng (bao gồm 5-6 triệu học phí và 10 triệu sinh hoạt phí). Con số này chưa tính những chi phí phát sinh bất ngờ.
Để giải quyết bài toán này, nhiều du học sinh như Minh Quân chấp nhận làm việc quá giờ quy định. Bạn làm việc tới gần 60 giờ/tuần, gấp đôi số giờ cho phép, để kiếm được 28 triệu đồng/tháng. Số tiền này đủ để trang trải học phí, sinh hoạt và có thể dư ra một chút. Tuy nhiên, việc làm thêm quá giờ luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi chính phủ Hàn Quốc đang thắt chặt các quy định.
Hay như cô bạn cùng kí túc mình cũng là một du học sinh năm 4, cũng phải đối mặt với áp lực tương tự. Tiền đóng trọn gói ở Việt Nam, nhưng sang đến nơi lại phát sinh đủ thứ chi phí. Từ chỗ ở ký túc xá đến việc trường học cấm đi làm, mọi thứ dường như đều chống lại cô gái trẻ này.
“Lúc nào bí quá, mình lại gọi về xin bố mẹ gửi sang 5-7 triệu đồng, nhưng mình hiểu rằng mình không thể mãi phụ thuộc vào gia đình. Sau đó mình phải tự bươn chải, làm đủ mọi công việc để có tiền trang trải cuộc sống. Thậm chí, nhiều lúc mình đã nghĩ đến việc bỏ học vì áp lực quá lớn.”
Những câu chuyện này không phải là cá biệt. Đó là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Áp lực kiếm tiền không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn bào mòn tinh thần. Họ phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi, thời gian học tập, thậm chí là những mối quan hệ xã hội chỉ để tồn tại.
Thực tế, vụ việc 161 sinh viên Việt Nam "mất tích" tại Đại học Quốc gia Incheon đã dấy lên hồi chuông cảnh báo. Cảnh sát Hàn Quốc tin rằng mục đích thực sự của họ là kiếm việc làm, sau khi học tiếng một thời gian ngắn. Điều này cho thấy, đối với một bộ phận du học sinh, việc học chỉ là cái cớ, còn mục tiêu lớn nhất lại là kiếm tiền.
Du học Hàn Quốc, đối với nhiều người, không phải là con đường màu hồng. Đó là một hành trình gian nan, đầy rẫy thử thách. Chỉ mong tất cả chúng ta chân cứng đá mềm, có thể vượt qua và thành công sẽ không từ bỏ những ai biết cố gắng, đúng không nè…
Bình luận 1

Hỏi đáp du học
[Hỏi đáp du học Hàn] Trượt TOPIK 3 lần: Liệu có còn cơ hội du học Hàn Quốc không?
![[Hỏi đáp du học Hàn] Trượt TOPIK 3 lần: Liệu có còn cơ hội du học Hàn Quốc không?](/upload/6340a2105ea94da1b20990f7bb971c6a.webp?thumbnail)
Kinh nghiệm phỏng vấn visa du học Hàn Quốc 2025: Những câu hỏi "bẫy" và cách trả lời "vén khéo"

Sự thật về ngành hot tại Hàn: Học "tiếng Hàn" có dễ thất nghiệp không?

[Tâm sự du học Hàn] Áp lực kiếm tiền đè nặng lên vai du học sinh Việt
![[Tâm sự du học Hàn] Áp lực kiếm tiền đè nặng lên vai du học sinh Việt](/upload/f42a4941629d4e6484dd2d8f46b1cb64.webp?thumbnail)
Những kinh nghiệm "sống còn" về Professor, Course Registration & Học bổng ở Uni Hàn

[Tâm Lý Du Học] Vì sao người Việt mình khó có bạn thân ở Hàn?
![[Tâm Lý Du Học] Vì sao người Việt mình khó có bạn thân ở Hàn?](/upload/f8db432d94dd417fbc7271a37aebfde6.webp?thumbnail)
[Tâm Sự Du Học] Những Ngày Đầu Cô Đơn "Khủng Khiếp" ở Hàn Quốc
![[Tâm Sự Du Học] Những Ngày Đầu Cô Đơn "Khủng Khiếp" ở Hàn Quốc](/upload/c85b73fea517421daaf92c8dc9e8d287.webp?thumbnail)
Review: 6 tháng "Cày cuốc" tiếng Hàn ở Inha University: Có xứng đáng không?

Tiếng Hàn và những lần mình quê không hồi kết

Du học ở một nơi xa lạ như một em nhỏ tập làm người lớn ở xứ người

Săn học bổng ở Hàn: "Chiếc bẫy" quảng cáo ngọt ngào khác xa thực tế như thế nào?

Đi làm thêm tại quán ăn Hàn: Kinh nghiệm giữ sức sau những ca làm dài hơi

Du học sinh Việt có được phép làm YouTube, TikTok để kiếm tiền ở Hàn không?

Visa D2 sắp hết hạn: Nên đổi sang D10 hay quay về Việt Nam?

Lạc đường trong ga tàu điện ngầm Seoul, trải nghiệm nhớ đời và vài mẹo cho DHS mới
