Đọc sách ngoài trời và xu hướng Nomad Reading đang làm mưa làm gió với giới trẻ Hàn
Không còn là nơi khép kín, yên tĩnh đến mức căng thẳng, thư viện giờ đây có thể nằm giữa một bãi cỏ rộng, bên dòng suối mát, dưới những tán cây xanh, nơi mà bạn có thể đọc sách, ngủ trưa, hay chỉ đơn giản là nằm yên và để chữ nghĩa thấm vào mình theo cách tự nhiên nhất.

Một trong những mô hình điển hình nhất có thể kể đến là “Thư viện đọc sách giữa lòng Seoul”, một dự án được tổ chức tại Quảng trường Seoul, Gwanghwamun và Cheonggyecheon mỗi cuối tuần. Ở đó, hơn 5000 cuốn sách được sắp xếp trong các giá mở, 100 chiếc beanbag được đặt thoải mái trên thảm cỏ và không gian hoàn toàn miễn phí cho bất kỳ ai muốn ngồi xuống và đọc.
Có người đọc sách bên bờ suối, tay chạm nước, tai nghe tiếng chim và dòng nước róc rách. Có người chọn nằm trong bóng râm, đánh một giấc trưa ngắn sau vài chương tiểu thuyết. Thư viện không còn là một nơi bắt buộc phải nghiêm túc, mà trở thành một trạm dừng nhẹ nhàng giữa cuộc sống. Chỉ trong năm nay, đã có hơn 70 thư viện ngoài trời được tổ chức tại nhiều địa phương khác nhau, từ Seoul đến Busan, Ulsan, Jeonju hay Iksan. Thống kê của thành phố Seoul cho thấy, số lượt người tham gia thư viện ngoài trời đã tăng 15 lần chỉ trong 2 năm, từ 210.000 người năm 2022 lên hơn 3 triệu người năm 2023. Mới chỉ trong vòng một tháng kể từ khi mở cửa, năm nay đã có hơn 570.000 lượt ghé thăm.

Tại Busan, “Thư viện thảm cỏ” ở Công viên Công dân đã thu hút hơn 50.000 người chỉ sau một tháng. Ở Iksan, “Thư viện rừng” tại công viên Bae-san, với những chiếc võng treo giữa rừng tuyết tùng, sẽ chính thức mở lại vào tháng 9 tới. Và tại Ulsan, cả khu vườn tre bên sông Taehwagang cũng sẽ trở thành không gian đọc sách mùa thu với hàng ngàn đầu sách, lều che nắng và ghế thư giãn.

Từ làn sóng thư viện ngoài trời, một cộng đồng mới đang hình thành. Họ gọi nhau là những người du hành cùng sách - “Nomad Reading”. Những nhóm nhỏ gặp nhau tại công viên, hoàng cung, hay khu rừng để đọc sách cùng nhau, chia sẻ đoạn yêu thích, hoặc đơn giản là im lặng bên nhau. Câu lạc bộ Hip Read Club (힙독클럽) của Seoul, chỉ mới ra mắt hồi tháng trước đã thu hút hơn 10.000 thành viên. Vào ngày 9/5 vừa qua, hơn 60 người đã cùng tụ họp tại cung Unhyeongung để đọc sách dưới bóng cây gạo cổ thụ. Trong thời gian tới, họ sẽ tiếp tục “đọc rong” qua các công viên như Boramae (quận Dongjak), Jangtaesan (Daejeon) và cả các khu nghỉ dưỡng thiên nhiên quốc gia.
Tác phẩm được mượn nhiều nhất năm ngoái tại các thư viện ngoài trời Seoul là tiểu thuyết của Han Kang (Người con trai đến từ quá khứ, Người ăn chay) và những cuốn tản văn dễ đọc, nhẹ nhàng như Tôi là ông của Poong Bo , một phần cho thấy nhu cầu đọc để chữa lành, để thở chậm lại, để cảm nhận cuộc sống bằng chiều sâu hơn là tốc độ.
Bạn đã từng trải nghiệm cảm giác đọc sách ngoài trời chưa? Nếu chưa, hãy thử một lần. Hãy để cuốn sách yêu thích theo bạn ra ngoài. Tìm một bãi cỏ, một dòng nước, một chiếc võng giữa rừng hoặc một mái hiên mát. Bạn sẽ thấy, có những trang sách mà chỉ thiên nhiên mới giúp ta đọc được thật trọn vẹn.
Bình luận 0

Bản đồ vui chơi
Tổng hợp những quán cafe lá vàng hot nhất Seoul
