[Tâm sự] “Hôm nay nhìn gầy đi đấy nhỉ?”... mình đã quá mệt mỏi với những "lời khen" nơi công sở
Hiện tại mình đang làm việc tại một công ty không có quy trình rõ ràng, cũng chẳng có manual hay hệ thống đào tạo gì cả. Đối với mình mọi thứ đêỳ thật mông lung, nhưng điều đó không làm mình mệt mỏi bằng một thứ, một thứ khiến mình cảm thấy như rơi vào một cái bẫy tâm lý mỗi ngày đi làm.
Người này không phải sếp, nhưng luôn trong tư thế "trên cơ" mình, kiểu như lúc nào cũng chờ sẵn để chê bai hay chỉ trích. Lúc thì bảo “cố gắng hơn đi”, “tìm lại tinh thần hồi mới vào làm”, “chịu khó lên”, dù không hề đưa ra bất kỳ hướng dẫn hay phản hồi cụ thể nào.
Không dừng lại ở đó, họ còn bình phẩm ngoại hình mình rất thường xuyên như: “Mắt sửa à?”, “Mũi có đụng dao kéo chưa?”, “Dạo này béo lên đấy”… Có lần còn đưa tay lên định chạm vào tóc mình nữa kìa. Thật sự, mỗi ngày đi làm là một nỗi áp lực cực kì với mình. Tệ hơn nữa, họ từng kéo mình vào phòng họp riêng và nói thẳng: "Cậu trông như bị rối loạn lo âu giai đoạn đầu đấy". Từ hôm đó, mình đã bắt đầu ghi âm, và có đoạn ghi lại cả câu chuyện về “rối loạn hoảng sợ”.

Hiện tại mình đang phải điều trị trầm cảm và rối loạn lo âu. Giống nhiều người, mình đã từng nghĩ rằng “đồng nghiệp thôi mà, cố chịu đựng cho yên", nhưng thật sự là KHÔNG THỂ nữa rồi. Sau khi tìm hiểu pháp luật tại Hàn Quốc, mình mới biết hành vi của người này hoàn toàn có thể bị coi là quấy rối và bắt nạt nơi công sở. Dù họ không là sếp, nhưng nếu có mối quan hệ khiến người khác khó từ chối, thì vẫn thuộc nhóm có “vị thế vượt trội”. Những lời bình phẩm ngoại hình, gây áp lực tinh thần, đụng chạm cơ thể… đều là hành vi vượt quá giới hạn công việc, đặc biệt trong bối cảnh mình đang bị tổn thương tâm lý.
Và dù họ có biện minh là “Chị khen em đấy chứ!” thì khen ngoại hình cũng được xếp vào một dạng hình thức quấy rối. Pháp luật Hàn Quốc cũng đã nhấn mạnh điều này: Không ai có quyền đánh giá ngoại hình người khác, dù với bất kỳ lý do nào.
Do đó, mình đã quyết định viết bài viết này để chia sẻ cũng những người đang đồng cảnh ngộ. Và nếu có ai từng rơi vào tình cảnh giống mình, hãy biết rằng pháp luật cũng đã có nhiều chính sách để bảo vệ tụi mình. Những ngày qua mình đang chuẩn bị nộp đơn khiếu nại với cả hai hướng: bắt nạt nơi công sở và quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
Thật sự mình đã do dự rất rất nhiều lần và mình biết sẽ cần nhiều bằng chứng hơn nữa, nên sẽ cố gắng ghi lại thật kỹ. Nếu công ty dám trả đũa vì việc tố cáo, họ có thể bị phạt đến 3 năm tù, vì vậy, dù đang rất mệt mỏi, mình chỉ muốn nói với ai đó ngoài kia cũng đang trải qua điều tương tự: bạn không một mình. Đừng để ai “khen” bạn theo kiểu đó. Không ai có quyền chạm vào tóc bạn, bình phẩm khuôn mặt bạn, hay khiến bạn thấy mình tệ hại vì ngoại hình.
Bình luận 1

Tám chuyện
Mình chưa từng nghĩ mình sẽ bị "đuổi việc"...

Điều may mắn nhất khi đi làm...

🍰 Bất ngờ tại văn phòng: Tự nhiên thấy bánh Việt Nam!

MÌNH CÓ TRẢI NGHIỆM KHÔNG TỐT VỚI CÁC HEADHUNTERS

Làm sao để đối mặt với nỗi sợ lớn nhất cuộc đời bạn?

Vì sao càng hăng hái càng dễ hết hứng?

Đi xuất khẩu lao động và câu chuyện trở về: Bạn có sẵn sàng đối mặt?

Vài suy nghĩ về thị trường Ví Điện Tử Việt Nam

Bánh Mì... kẹp cả hương vị Quê hương...

Có những ngày ngập ngụa trong công việc!!!

Đừng vội xin nghỉ việc những lúc này!!!

KIẾM TIỀN TRÊN THUA LỖ CỦA NGƯỜI KHÁC

Đội ngũ "giải trí" của Kim Jong-un : Tuyển chọn các cô gái xinh đẹp để phục vụ lãnh đạo

Bắt đầu ngày mới với lời chào đầy năng lượng!

Thật nản lòng khi sống ở Hàn Quốc với tư cách là một kiều bào (người gốc Hàn)
