"Năm 2025, Giáo hoàng qua đời, người kế nhiệm có làn da đen?" Lời tiên tri gây chấn động của Nostradamus đang được bàn tán trở lại

Khi những tiếng chuông cầu nguyện vang lên khắp các nhà thờ trên thế giới, cũng là lúc một kỷ nguyên lớn của Giáo hội Công giáo chính thức khép lại. Giáo hoàng Phanxicô, vị Giáo hoàng thứ 266 của Vatican, đã an nghỉ vào ngày 21/4, sau 12 năm dẫn dắt đức tin của hơn 1,4 tỷ tín đồ toàn cầu. Trong bầu không khí tiếc thương ấy, một cái tên cổ xưa bất ngờ được nhắc lại, đó chính là Nostradamus - nhà tiên tri Pháp thế kỷ 16, người từng khiến nhân loại rùng mình với những lời tiên đoán chấn động. Lần này, lời tiên tri năm 1555 của ông về sự ra đi của một Giáo hoàng tuổi cao đang được giới truyền thông phương Tây đồng loạt đem lên những trang báo đầu tiên.
Trong bộ sưu tập tiên đoán nổi tiếng, Nostradamus từng viết rằng: "Sau cái chết của một Giáo hoàng rất già, quyền uy của ngôi vị Giáo hoàng sẽ suy giảm." Câu chữ xưa cũ đó, dưới ánh sáng của hiện tại, khiến không ít người liên tưởng trực tiếp tới Giáo hoàng Phanxicô, người đã sống trọn vẹn 88 năm cuộc đời phục vụ Đức tin, bất chấp tuổi tác và những cơn bệnh hô hấp kéo dài. Chưa dừng lại ở đó, Nostradamus còn đề cập rằng, sau khi Giáo hoàng lớn tuổi này qua đời, "một người trẻ tuổi đến từ Rome sẽ được bầu chọn." Mặc dù sẽ có những hoài nghi và tranh cãi về thẩm quyền của vị tân Giáo hoàng, nhưng người đó được tiên đoán là sẽ đứng vững và hoạt động tích cực trong thời gian dài.

Một chi tiết khác khiến giới phân tích không thể bỏ qua: Nostradamus nhắc đến việc "một thanh niên có nước da đen sẽ nhận lấy chiếc ví từ tay người da đỏ với sự trợ giúp của một vị vua vĩ đại." Hình ảnh này đã gây ra nhiều cách giải thích trái chiều. Một số người tin rằng đó là lời tiên tri về một vị Giáo hoàng gốc Phi hoặc Á, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử dài hàng nghìn năm của Vatican. Trong khi đó, những học giả thận trọng hơn lại cho rằng "người mặc áo đen" có thể ám chỉ một thành viên của Dòng Tên (Jesuit), giáo phái mà Giáo hoàng Phanxicô từng xuất thân và đồng phục truyền thống của họ là màu đen. Dù cách hiểu nào, thì điểm chung đều dẫn tới một nhận định: giáo hội Công giáo toàn cầu đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn biến chuyển lớn.
Không chỉ là những lời tiên tri xa xưa, các phân tích thực tế từ truyền thông quốc tế cũng cho thấy một viễn cảnh đặc biệt. Giới quan sát đang đặt cược rằng lần bầu cử Giáo hoàng tới đây vốn sẽ được tiến hành qua kỳ họp kín (Conclave) có thể đánh dấu sự lên ngôi của một Giáo hoàng không phải người da trắng, có thể đến từ châu Á hoặc châu Phi. Điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển hiện tại của Giáo hội, khi số lượng tín hữu tại các khu vực như Đông Nam Á, Trung Phi, Nam Mỹ đang gia tăng mạnh mẽ, trong khi châu Âu lại chứng kiến sự suy giảm niềm tin. Giáo hoàng Phanxicô, vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ đã mở ra cánh cửa đổi mới ấy. Giờ đây, cả thế giới đang dõi theo rằng liệu Vatican sẽ tiếp tục bước đi táo bạo một lần nữa?
Sẽ là một người trẻ? Một làn da khác? Một thời kỳ mới cho đức tin? Thời gian, như mọi khi, sẽ là người viết tiếp chương cuối cho lời tiên tri đã vang vọng suốt hơn 500 năm.
Bình luận 0

Tám chuyện
[Tâm sự] Mình đã tặng anh trai toàn bộ tài sản và cho vay 50 triệu trong ngày cưới, đến lượt đám cưới mình, anh ấy lại làm điều này
![[Tâm sự] Mình đã tặng anh trai toàn bộ tài sản và cho vay 50 triệu trong ngày cưới, đến lượt đám cưới mình, anh ấy lại làm điều này](/upload/00740e40e39743a4b3202fbb0252b825.webp?thumbnail)
Một món đồ… thay đổi cả cách mình cảm nhận công việc

Tản mạn trong một ngày "bị bắt" nghỉ việc

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có nhiều "ngôi nhà".

Người bạn lông xù từ bãi rác

Nếu bạn không biết học gì, vậy thì học ngoại ngữ đi? 🥰

Lần đầu khám bệnh ở Hàn: Tưởng khó mà lại dễ!

Xem Khi cuộc đời cho bạn quả quýt quá 180 phút, tôi muốn dọn về Jeju sống ghê. Có ai ở Jeju không cho xin review với ạ 🍊
Xa quê những ngày cận lễ lại nhớ Việt Nam vô cùng…
Kỷ niệm về một lễ hội hoa anh đào hồ Seokchon đáng nhớ 🌸✨

Hoa anh đào bung nở khắp nơi rồi cả nhà ơi

Tìm Bạn ở Anseong

Tìm Bạn Cà Phê ở Seoul

Có những đoạn đường tôi không ngại bỏ lỡ vài chuyến xe bus

Là người Việt thì có gì sai?
