Kim chi nha

Một thứ mà 3 trong số 10 người Hàn Quốc luôn chú ý trước lúc rời khỏi phòng khi đi du lịch

1
bngoc_022
2025.04.29 Thích 0 Lượt xem 16 Bình luận 0

Vào Ngày Trái đất 22-4 vừa qua, mình đã đọc báo cáo của Booking.com công bố về "Du lịch Bền vững 2025”, đây cũng là dịp đánh dấu cột mốc 10 năm của nghiên cứu toàn cầu về nhận thức môi trường và xã hội của du khách. Theo thông tin, báo cáo này thu thập dữ liệu từ hơn 32.000 người tại 34 quốc gia và điểm đáng chú ý nhất với mình là lần đầu tiên trong lịch sử, hơn một nửa du khách toàn cầu (53%) ý thức rõ ràng rằng hoạt động du lịch của họ đang để lại dấu ấn lên môi trường và cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, con số này thấp hơn chỉ ở mức 40%. Nhưng ngay bên dưới, các chuyên gia đã đưa ra một con số tích cực khi 72% người Hàn được khảo sát cho biết họ sẵn lòng đóng góp để cải thiện điểm đến, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 69%.

 

Trong báo cáo, có một con số khiến mình thực sự bất ngờ nữa là hiện nay, 73% người Hàn Quốc cho biết họ chủ động tắt điều hòa hoặc máy sưởi khi rời phòng khách sạn. Con số này vào năm 2020 mới chỉ là 57%. Mình tự hỏi, bao nhiêu lần trong quá khứ, vì tiện lợi hay đơn giản là “quên mất”, mình đã để điều hòa chạy suốt dù không còn trong phòng? Những hành động nhỏ như vậy, nếu gom lại từ hàng triệu du khách mỗi năm, thực sự tạo nên sự khác biệt. Giờ đây, mình cũng đã hình thành thói quen kiểm tra kỹ mọi thiết bị điện trước khi rời khách sạn, không chỉ để tiết kiệm hóa đơn tiền điện, mà như một sự tôn trọng ngầm đối với vùng đất mình đang ghé thăm.

 

Báo cáo còn cho thấy, gần 70% người Hàn Quốc mong muốn chi tiêu của họ được hoàn trả lại cho cộng đồng địa phương, và 68% tìm kiếm những trải nghiệm du lịch phản ánh văn hóa thực thụ của vùng đất đó. Mình nghĩ, đây là một dấu hiệu rất tích cực. Thay vì chỉ đổ về những điểm check-in nổi tiếng, chen chúc trong đám đông và để lại rác thải, nhiều người bắt đầu tò mò hơn về những ngôi làng nhỏ, những món ăn bản địa, những câu chuyện chưa kể trong các góc phố. Mình đã từng thử một chuyến đi như vậy ở Jeju, không theo các tour du lịch thông thường mà tự tìm tới những quán ăn gia đình, tham gia lớp học làm giấy Hanji. Trải nghiệm ấy gần gũi, ấm áp và tràn đầy chân thành khiến mình nhớ mãi lâu hơn bất cứ tấm hình sống ảo nào.

 

Số lượng người nhận thức và thực hành du lịch bền vững đã tăng mạnh trong 10 năm qua khiến mình tin rằng xu hướng này sẽ còn phát triển vững mạnh. Từ những việc đơn giản như tắt điều hòa, tiết kiệm nước, phân loại rác, chọn khách sạn có chứng nhận xanh, cho tới quyết định ghé thăm những nơi chưa quá tải du lịch mỗi lựa chọn đều gửi đi một tín hiệu: "Mình trân trọng nơi này. Mình muốn nơi này vẫn đẹp khi mình quay lại." Điều này khiến mình cảm thấy, du lịch không còn chỉ là tiêu dùng nữa. Đó là một cách để mình đối thoại với thế giới. Một chuyến đi đúng nghĩa không chỉ khiến mình vui vẻ hơn, mà còn khiến thế giới tốt đẹp thêm một chút, nhờ những hành động nhỏ bé nhưng ý nghĩa như thế này.

Bình luận 0

/upload/bf44f8d0ab2947378ce264d6bd29e873.webp

Tám chuyện

28 29 30 31 32