[GÓC TÁM CHUYỆN – CHUYỆN TRONG NGÕ TỐI]
[GÓC CHIA SẺ – NHẮC NHAU GIỮ Ý THỨC]
Chuyện có thật của 1 du học sinh chia sẻ:
Tui tưởng cuối cùng cũng gặp được một “nhân vật quen giờ quen mặt”, ai dè để ý kỹ mới thấy… mỗi lần là một nhóm khác nhau.
Điểm chung thì cũng dễ nhận ra lắm:
giờ quen, chỗ quen, mà tiếng nói thì nghe quen tai vô cùng 😅
Có hôm là hai anh trai. Có hôm là một cặp nam nữ rủ nhau vô góc tối.
Chắc nghĩ ngõ tối thì bật được chế độ riêng tư, ai dè camera khu này… không có ngủ.
Mấy chuyện tưởng là “giải quyết nhanh cho xong”,
mà người khác nhìn vô thì lại thấy… hơi khó coi.
Không phải vì tò mò, mà vì nó diễn ra quá nhiều lần, đúng một chỗ.
📍 Khu vực gần 건대입구 cửa 1, sát quán nhậu Việt.
Xe tui đậu ngay đó, thành ra đêm nào cũng được “xem hậu trường” bất đắc dĩ.
Đỉnh điểm là tầm 4–5 giờ sáng. Có hôm 2 anh trai người Việt ghé thăm t/è b/ậ/y vào xe. Mà không phải một lần cho vui đâu nha… 4–5 lần rồi đó 🫠
Nhắc nhẹ cho vui nè:
• Ngõ này có 2 cái CCTV xịn xò
• Nhà đối diện còn 1 cái camera quay thẳng vô ngõ
Nên mấy anh mấy chị ơi, nếu có lỡ… thì cao hứng đúng chỗ giùm.
Ở Hàn cũng 10 năm rồi, luật lệ chắc ai cũng rành mà ha. Nói cho vui vậy thôi chứ thiệt lòng á, quê lắm chứ không phải xui.
Đừng để người ta nhìn vô rồi lại buông một câu: “À… lại người Việt.”
Ở xứ người, giữ ý tứ một chút không phải vì sợ luật, mà vì người ta nhìn vô, rồi lại quy về… một cộng đồng thì mệt lắm.
Nói vậy thôi, mong từ nay ngõ tối được yên bình trở lại 😌
Bình luận 0
Tám chuyện
Chuyện nhường ghế cho bà bầu và “kỹ năng giả ngủ” đỉnh cao trên tàu điện Hàn Quốc
Những Tháng Cuối Năm Của Những Người Con Xa Xứ
Rần rần bên Hàn, logo điều hòa LG cũ hóa ra là "vàng thật", bán được hơn 700 nghìn Won!! Chạy ra xem tử lạnh nhà mình ngay
Ở công sở Hàn Quốc, quá nhiệt tình đôi khi lại là bất lợi?
Một câu ‘ở nước tôi là bình thường’ và sự rạn nứt trật tự nơi công cộng
Bay từ Hàn về Việt Nam Tết 2026: Vì sao người Việt hay dính phí hành lý mỗi mùa Tết
HOT DRAMA KTX SOONGSIL NÈ CẢ NHÀ ƠI!!! MẤY BẠN CÓ HÓNG ĐƯỢC CHUYỆN GÌ CHƯA??? 🤫