Bôi hand cream trong quán cà phê… và bị mời ra ngoài?!
Nếu bạn nghĩ drama lớn nhất ở quán cà phê Hàn Quốc là giành ổ điện hay giật chỗ bằng khăn giấy… thì xin chúc mừng, bạn chưa thấy pha “plot twist” đầu năm 2026: Một khách nữ chỉ bôi hand cream mà bị chủ quán mời ra khỏi cửa vì “làm ảnh hưởng mùi cà phê”.

Vụ việc lan trên SNS ngày 9/1, biến thành một cuộc tranh luận nảy lửa về thứ mà dân Hàn gọi là ‘후각 에티켓 – etiquette của mùi hương’.
Chuyện là có một vị khách (tạm gọi là A, 40 tuổi) vừa bị chủ một quán cafe nổi tiếng ở Gangwon-do yêu cầu rời đi chỉ vì... lỡ tay bôi kem dưỡng tay trong quán. Lý do chủ quán đưa ra là: "Mùi kem làm ảnh hưởng đến hương vị cà phê của khách khác".
Ngay lập tức, một cuộc chiến "phím" đã nổ ra trên khắp các nền tảng SNS như Threads, Instiz và Everytime.
Theo khảo sát năm 2024 của tổ chức 환경정의, 51% người Hàn từng bị ảnh hưởng sức khỏe bởi mùi nước hoa, lotion, sáp thơm, hoặc sản phẩm có hương trong nơi công cộng.
Vâng, cứ 2 người thì 1 người thấy “ngộp thở” vì mùi người khác.
Không lạ khi các comment như này xuất hiện đầy trên các cộng đồng:
“Làm ơn đừng xịt nước hoa rồi bay vào thư viện nữa, đau đầu thiệt sự.”
“Đi ăn mà bàn bên xịt powder fragrance đúng kiểu ăn cơm hay ăn mùi?”
“Mùa đông vào tàu điện là ác mộng, vừa heater nóng vừa mùi nước hoa nặng là muốn ói.”
Nhưng cũng có team phản đối:
“Không thích thì ở nhà.”
“Mùi của người khác cũng là quyền cá nhân chứ?”
“Nhạy quá thì sống sao nổi.”
Không chỉ nước hoa, mùi thuốc lá “after-smoke” bám vào áo, tóc, ba lô… cũng khiến dân Hàn kêu trời.
Nhiều người nói phải xuống tàu giữa chừng vì mùi quá nặng.
Có người thấy áo mình cũng bị ám theo.
Comment dưới thread đạt gần 2.000 cái chỉ để cãi xem “đi ra ngoài hút rồi mới vào thang máy thì có lỗi hay không”.
Dù Seoul Metro có quy định “không mang vào tàu vật có mùi gây khó chịu”, ai cũng hiểu đây là điều… nói cho có. Vì mùi hương là chủ quan, không thể đo bằng máy.
Thực tế, không chỉ cafe mà xe buýt, tàu điện ngầm hay thư viện cũng đang trở thành "chiến trường" của những mùi hương. Theo khảo sát, có tới 51% người Hàn thừa nhận từng cảm thấy đau đầu, buồn nôn vì mùi hương nhân tạo ở nơi công cộng.
Nước hoa "nồng nặc": Nhiều bạn sinh viên than phiền việc ngồi cạnh người xịt nước hoa quá đậm trong thư viện khiến họ không thể tập trung, thậm chí là đau đầu muốn "tiền đình".
Mùi thuốc lá bám áo: Đây là nỗi ám ảnh kinh điển trên tàu điện ngầm giờ cao điểm. Dù không hút thuốc trong tàu, nhưng mùi thuốc lá ám trên quần áo và hơi thở của người vừa hút xong khiến những người xung quanh cảm thấy như đang phải "hút thuốc thụ động".
Anh chị em mình có biết không, ở Canada hay Mỹ, nhiều nơi đã áp dụng chính sách "Scent-free" (Không mùi hương). Họ coi việc gây mùi khó chịu là một vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn chung. Tại Hàn, các chiến dịch "Không gian không mùi" cũng bắt đầu rầm rộ trên Kakao Together với hàng ngàn người ủng hộ.
Bác sĩ chuyên khoa hô hấp tại BV Gil (Đại học Gachon) cũng cảnh báo: Mùi nước hoa đậm hay mùi thuốc lá có thể làm trầm trọng thêm các bệnh về hô hấp như hen suyễn hay viêm phổi mãn tính (COPD).
Anh chị em nhà mình nghĩ sao?
Luật của Seoul Metro cũng có ghi rõ: Cấm mang các vật dụng có mùi hôi hoặc gây khó chịu cho hành khách khác. Nhưng thế nào là "khó chịu" thì mỗi người một ý, cực kỳ khó phân xử.
Các bác thấy việc chủ quán đuổi khách vì bôi kem tay là đúng hay sai?
Đã bao giờ mọi người phải "nhịn thở" trên tàu điện ngầm vì mùi nước hoa hay mùi thuốc lá của người bên cạnh chưa?
Bình luận 8
Tám chuyện
Tiền bạc và Tình yêu: Lộ trình thông minh cho những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời
Từ Yêu Tinh đến Ma Quái: Những Sinh Vật Kỳ Bí trong Truyện Dân Gian Hàn Quốc
10 Công Việc Có Thể Biến Mất Trong 5 Năm Tới và Cách Để Bạn Dẫn Đầu
Trong màn ra mắt tại Mỹ của một tác giả Hàn Quốc, những thú vui kỳ lạ trỗi dậy theo cách đáng sợ.
Bà nội của đồng nghiệp tôi phản đối bạn gái của anh ấy vì cô ấy thừa cân – Bà ấy có lý do chính đáng không?
Trải nghiệm phòng tắm hơi Hàn Quốc: Điều bạn không nên bỏ lỡ!
Khiến tâm trí bạn vặn xoắn. Dù nhiều năm trôi qua, The Good Son vẫn buộc người đọc phải ngoái nhìn với một cảm giác do dự
REBOOT vào một đêm Chủ Nhật tình cờ...
Những Câu Chuyện Kinh Dị Hàn Quốc & Truyền Thuyết Đô Thị Rợn Gai Ốc
Hãy mượn sách (Thay vì mua)
Lời cảnh tỉnh 500 đô la: Chiếc nhẫn Samsung Galaxy đã khiến tôi nhận ra mức độ căng thẳng của mình như thế nào
Tôi yêu con mình, nhưng tôi hối tiếc vì đã có con. Làm sao tôi có thể chấp nhận cuộc sống của mình với vai trò là một bậc cha mẹ?
Một lá thư gửi bản thân trong tương lai: "Tôi hy vọng bạn có quyền tự do để nói không"
"If You Want to Eat a Red Apple" (Nếu bạn muốn ăn một trái táo đỏ) trở thành tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên giành giải Bologna Ragazzi Opera Prima