Thà nghỉ ngơi còn hơn chịu căng thẳng: Khi 65% người dân Hàn chọn Tết không mâm cúng.. còn bạn thì sao??
Tết Seollal vốn là dịp để gia đình sum vầy, nhưng ở xã hội Hàn Quốc hiện đại, dường như cái "nghĩa vụ" lễ nghi đang trở thành một áp lực nặng nề. Theo khảo sát mới nhất cho năm 2026, cứ 3 người thì có đến 2 người quyết định không làm lễ cúng tổ tiên. Một con số kỷ lục cho thấy quan niệm về Tết đang thay đổi chóng mặt.

Cứ mỗi mùa Seollal đến, hình ảnh những người mẹ, người vợ đầu tắt mặt tối với hàng chục loại bánh Jeon, món hầm, mâm cúng cầu kỳ đã trở thành một nỗi ám ảnh thầm lặng đối với nhiều gia đình. Nhưng năm 2026 này, xã hội Hàn Quốc đã gửi đi một thông điệp rất khác: Thà nghỉ ngơi còn hơn chịu căng thẳng.
Việc có tới 65% người dân chọn nói "không" với mâm cúng truyền thống không phải là biểu hiện của sự vô ơn, mà là tiếng lòng của một thế hệ đang khao khát sự bình yên nội tại. Chúng ta từng mặc định rằng "có cúng mới có Tết", nhưng thực tế phũ phàng là chỉ còn khoảng 35% gia đình đủ sức trụ lại với những nghi lễ rườm rà đó. Thay vì dành cả ngày để rán bánh trong khói bếp, người ta chọn cách đơn giản hóa tối đa để ai cũng có cơ hội được ngồi xuống, nhâm nhi tách trà và thực sự trò chuyện cùng nhau.
Đặc biệt, giới trẻ dưới 30 tuổi chính là những người đi đầu trong việc phá vỡ những rào cản vô hình này. Hơn một nửa trong số họ (54%) chọn cách "trốn" Tết, ở lại thành phố để tận hưởng sự tĩnh lặng thay vì về quê đối mặt với những câu hỏi "kém duyên" về lương bổng hay bao giờ kết hôn. Với họ, Tết là khoảng thời gian hiếm hoi để tái tạo năng lượng sau một năm làm việc cày ải vất vả, chứ không phải là một "kỳ thi năng lực" trước mặt họ hàng.
Nhưng điều ấm lòng nhất là dù bớt lễ nghi, sợi dây liên kết gia đình vẫn không hề nhạt đi. Phần lớn các gia đình hiện đại (79%) vẫn gặp gỡ người thân, nhưng theo một cách văn minh và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Họ chọn đi ăn nhà hàng để không ai phải rửa bát, hoặc cùng nhau đi du lịch ngắn ngày để cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp.
Thiết nghĩ, sum vầy không nằm ở độ cao của mâm cỗ, mà nằm ở độ tươi tắn của những nụ cười. Khi người phụ nữ không còn phải "khóc ròng" vì việc nhà, và con cái cảm thấy thoải mái khi được về nhà, thì đó mới chính là ý nghĩa thực sự của ngày Tết.
Bình luận 0