Người Hàn có thực sự coi thường người đến từ Đông Nam Á không ? Cho mình xin ý kiến với ....
Mình đã nghe rằng người Hàn hoặc người Đông Á có xu hướng coi thường người Đông Nam Á vì họ được xem là "nghèo hơn." Nếu điều này là đúng, thì quan điểm này có áp dụng với những quốc gia đông Nam Á giàu có như Singapore không?
***
Dramatic_Piece_1442: Người giàu hiếm khi bị phớ ló. Người Hàn biết Singapore giàu. Nhưng những người lao động đông Nam Á làm việc tại Hàn quả thật bị phân biệt.
sgkorean: Đúng vậy, Singapore là một ngoại lệ.
[deleted]: Singapore chỉ là ngoại lệ nếu bạn là người Hoa Singapore. Nguồn: Tôi đã có những người bạn Singapore đến thăm. Vợ có da sáng và thời trang thời thượng, còn chồng da tối và không mềm mà. Đoán xem ai được đối xử tốt hơn khi họ đi riêng lẻ?
blooms_at_night: Có thể không tệ như việc là người Malay hoặc Ấn độ Singapore, nhưng là người Hoa Singapore cũng không giúp bạn ghi điểm trong mắt người Hàn.
Jacmert: Đừng quên rằng người Hoa Singapore thường thông thạo tiếng Anh.
MHUNTER12345: Có thể xác nhận điều này. Nguồn: Tôi là một người đông Nam Á đang làm việc tại Hàn.
ManagerSavings760: Tôi cảm thấy rất buồn khi đọc bình luận của bạn. Tôi không thể hình dung được những ngày tháng khó khăn của bạn bếnh dân là người Hàn. Tôi cũng bất ngờ về việc một số người Hàn lại có thể vô lễ đến mức vậy với người đông Nam Á. Tuy nhiên, tôi muốn bạn biết rằng vẫn có những người đang đấu tranh cho vấn đề này và dù sao đi nữa, nhận thức về người nước ngoài cũng sẽ thay đổi, mặc dù sẽ phải mất nhiều thời gian. Mong rằng bạn giữ ấm trong những ngày lạnh.
MHUNTER12345: Bình luận này đã khiến tôi nghĩ nhiều vào lúc nửa đêm. Tôi là một người lao động xanh đã làm việc gần hai năm ở Hàn và đúng thật, đã trải qua phân biệt trong và ngoài công việc. Cảm ơn bềnh luận của bạn. Bạn cũng giữ ấm nhé.
Puzzleheaded_Bath_86: Thú vị thật. Ẩy hệ như ở bất kỳ đâu trên thế giới, người ta luôn nhìn xuống nhóm khác. Ở Los Angeles, tôi biết những người gốc Latin coi thường lao động ngày Latin dù bản thân họ cũng gốc Latin. Nhưng họ làm việc cứng cực như bao người khác. Ai cũng đang cố gắng với những gì họ có.
SeaDry1531: Bạn xứng đáng nhận được rất nhiều sự tôn trọng. Bạn đang làm một công việc cần thiết mà người Hàn không muốn làm.
R0GUEL0KI: Có thể bạn sẽ thấy đỡ hơn khi biết rằng gần như tất cả người lao động đều bị đối xử tệ ở đây.
cartoonist62: Tôi có một người bạn Việt Nam (nam) nói rất thành thạo tiếng Hàn và học đại học ở đây. Anh ấy gần như khóc khi kể cho tôi nghe về những năm trời cố gắng hòa nhập nhưng bị phụ nữ Hàn tránh xa và nam giới Hàn lờ hố ngó lờ. :(
leeverpool: Đáng buồn, nhưng dù sao xã hội Hàn đang thay đổi nhanh và các thành phố lớn như Seoul và Busan dừ trở nên châp nhận được nhiều hơn trước đây.
Prudent_Prize_126: Tôi là người Hàn và tôi có rất nhiều bạn đông Nam Á. Phân biệt chủng tộc ở Hàn rất nặng nề. Các câu như "bạn trông giống người đông Nam Á" được dùng để chê bai. Tôi đã từng đón một người bạn Singapore đến du lịch và đã nhìn thấy cách họ bị đối xử bất công.
* Nguồn :
https://www.reddit.com/r/Living_in_Korea/comments/1gshoyn/do_koreans_actually_really_look_down_on_south/
Bình luận 2

Tám chuyện
Điều cần cân nhắc khi lập kế hoạch mang thai

"Màu sắc không chỉ là thứ chúng ta nhìn thấy."

"Thời tiết trong trái tim ta thuộc về ta, và chỉ riêng ta mà thôi." - Tiệm Giặt Tâm Trí Cúc Vạn Thọ

Tiểu thuyết "Cái Hố" tập trung vào khắc họa nhân vật nhưng vẫn mang sự hồi hộp của một tác phẩm trinh thám

Review sách: "Chào mừng đến với Cửa Hàng Sách Hyunam-dong" của Hwang Bo-reum

Dầu hạt dẻo đang trở thành xu hướng trong mì pasta và makguksu.

Người Hàn Quốc làm mọi việc rất nhanh. Đó là sự hiệu quả hay thiếu kiên nhẫn?

Những tác động của việc làm việc dưới một ông chủ hoặc quản lý tồi là gì? Bạn có thể làm gì nếu phải ở lại với họ vì lý do tiền bạc hoặc tình hình kinh tế?

Dưới đây là 10 bài học từ cuốn sách The Courage to Be Disliked của Ichiro Kishimi và Fumitake Koga:
Sách giáo khoa AI trong lớp học: Kịp thời hay quá sớm?

Giá bữa trưa tăng nhanh, nhưng lương không theo kịp

Ngừng lướt, bắt đầu trò chuyện thôi!

REVIEW SÁCH: TÔI MUỐN CHẾT NHƯNG TÔI MUỐN ĂN TTEOKBOKKI (2022) CỦA BAEK SEHEE – MỘT NHÀ VĂN HÀN QUỐC VỚI SỰ KHẮC HỌA CHÂN THỰC VỀ SỨC KHỎE TÂM LÝ

Review sách: Red Flags (Tác giả: Sophie Jo)
