Mắc cười 1000 lần : Bị “gái Nhật” thả thính, đàn ông Hàn mất trắng 10 tỷ won…
Không chỉ yêu online mà là yêu xong bay luôn 100억
(Theo nguồn từ báo Hàn, cập nhật 25/02/2026)
Một đường dây lừa đảo đặt căn cứ ở Campuchia vừa bị cảnh sát Seoul triệt phá. Chiêu bài? Giả làm phụ nữ Nhật Bản tiếp cận đàn ông Hàn, tán tỉnh một thời gian rồi rủ góp tiền vào cái gọi là “tiết kiệm tình yêu”.
Kết quả: 68 nạn nhân, tổng thiệt hại khoảng 105 tỷ won (hơn 100억).

Giả gái Nhật, yêu 1–3 tháng rồi mới… rút ví
Nhóm A tiếp cận nạn nhân qua LINE và SNS.
Không phải kiểu nhắn vài câu rồi xin tiền đâu mà họ nuôi cảm xúc từ 1 tuần đến tận 3 tháng. Sau đó mới dụ đầu tư vào một trang web giả mạo giống sàn thương mại quốc tế. Lúc đầu còn cho lời thật, rút được tiền nhỏ để tạo niềm tin.
Khi nạn nhân xuống tiền lớn thì trang web đóng. Rút tiền bị từ chối và biến mất. Chỉ riêng chiêu này đã cuỗm hơn 23 tỷ won.
Chưa hết, họ còn nâng level:
Rủ mua “coin tiết kiệm tình yêu” trên một nền tảng crypto giả.
Thêm hơn 1,1 tỷ won nữa bay màu =)))))))
Bị đánh sập xong… đổi bài qua lừa “no-show”
Sau khi bị cảnh sát phát hiện, nhóm này đổi kịch bản. Lần này không đóng vai gái Nhật nữa, mà đóng vai:
- Sư thầy
- Giảng viên đại học
Họ giả vờ đặt hàng giá trị lớn với các doanh nghiệp nhỏ, rồi yêu cầu bên bán mua hộ các thiết bị như máy hút ẩm, máy điều hòa độ ẩm… từ “đơn vị chỉ định”.
Tiền chuyển đi là mất luôn. Chiêu này thu thêm khoảng 5,3 tỷ won.
Đáng nói là họ dùng tên thật của các sư thầy, cán bộ trường đại học có thật, làm cả danh thiếp và giấy tờ giả để tạo độ tin cậy.
Mạo danh cả Viện kiểm sát và Cơ quan giám sát tài chính
Nhóm B thì đi hướng khác: đánh vào nỗi sợ. Họ giả danh kiểm sát viên và nhân viên cơ quan tài chính.
Gọi điện nói bạn có thẻ tín dụng gửi tới. Nạn nhân bảo “tôi không đăng ký”. Thế là họ bảo: “Có thể bạn bị đánh cắp danh tính. Cài app này để hỗ trợ.”
App đó là phần mềm điều khiển từ xa như AnyDesk.
Sau khi cài, họ:
- Gửi giấy tờ giả
- Dọa tịch thu toàn bộ tài sản
- Yêu cầu giao tiền mặt, séc, thậm chí vàng miếng để “xác minh”
Tổng thiệt hại riêng chiêu này: hơn 75 tỷ won.
Đỉnh điểm là kỹ thuật “cưỡng ép nhận/gọi” – Ngay cả khi nạn nhân tự tra số điện thoại của cơ quan thật trên cổng thông tin rồi gọi, cuộc gọi vẫn bị chuyển về… chính băng nhóm lừa đảo.
Cấu trúc tổ chức như công ty
Đây không phải nhóm lẻ tẻ.
Họ có:
- Tổng chỉ huy ở nước ngoài
- Tổng quản người Hàn
- Trưởng nhóm
- Người dụ dỗ
Khoảng 42% thành viên được tuyển qua quan hệ quen biết địa phương. Có thưởng theo thành tích. Biết là phạm pháp nhưng vẫn làm vì “lợi nhuận cao”. Tổng cộng 49 người đã bị bắt, trong đó có cả người Hàn và người Trung Quốc.

Đọc xong mình chỉ thấy một điều: Không phải vì họ “ngu” nên bị lừa. Mà vì chiêu trò bây giờ đánh đúng vào cảm xúc và nỗi sợ.
Yêu online + đầu tư coin + app điều khiển từ xa = combo quá nguy hiểm. Mng nghĩ sao? Nếu là “gái Nhật” nhắn tin dễ thương suốt 3 tháng, mỗi ngày quan tâm một chút liệu mấy anh có đủ tỉnh táo không? 😶
Bình luận 1