Làn sóng “tẩy chay sao Hàn” lớn chưa từng có tại Trung Quốc, đơt này đến Jeon Ji Hyun và Yoona trở thành tâm điểm
Làng giải trí châu Á đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng mới khi làn sóng phản đối các ngôi sao Hàn Quốc lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc. Những cái tên nổi bật như Jeon Ji Hyun, Yoona (SNSD) và Song Hye Kyo đang trở thành tâm điểm chỉ trích, khiến nhiều thương hiệu quốc tế phải tạm ngừng hợp tác.

Theo tờ Sina và China Times, làn sóng tẩy chay bắt đầu từ giữa tháng 9 sau khi một bộ phim do Jeon Ji Hyun thủ vai chính bị khán giả Trung Quốc cho rằng có tình tiết xúc phạm hình ảnh quốc gia. Dư luận bùng nổ trên Weibo, với hàng triệu lượt bình luận kêu gọi “phong sát” nữ diễn viên.
Trước áp lực dư luận, hàng loạt thương hiệu lớn như La Mer, Piaget, Louis Vuitton và Ecovacs đã đồng loạt gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo của Jeon Ji Hyun tại thị trường Trung Quốc. Một số nhãn hàng còn yêu cầu bồi thường thiệt hại, ước tính 230 triệu NDT (khoảng 854 tỷ đồng).
Các chuyên gia truyền thông Trung Quốc nhận định, “vụ việc này gần như chấm dứt hoàn toàn khả năng tái xuất của Jeon Ji Hyun tại thị trường Hoa ngữ, nơi từng mang lại nguồn thu và danh tiếng khổng lồ cho các nghệ sĩ Hàn Quốc.”

Không chỉ Jeon Ji Hyun, Yoona (SNSD), nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của nhóm nhạc quốc dân cũng vấp phải làn sóng phẫn nộ sau khi tham gia một dự án bị cho là “có yếu tố hạ thấp Trung Quốc”. Dù chưa bị hủy hợp đồng quảng cáo, Yoona đã đánh mất hoàn toàn thiện cảm của khán giả Trung Quốc, và nguy cơ bị loại khỏi danh sách đại sứ thương hiệu tại đây là rất cao.
Cùng thời điểm, nhiều ngôi sao Hàn khác như Han Chae Young, Jang Na Ra và Song Hye Kyo cũng bị nhắc lại các vụ việc cũ, từ phát ngôn thiếu tôn trọng đến hành xử không phù hợp trong các chuyến công tác ở Trung Quốc.
Một bài viết của QQ Entertainment cho rằng:
“Nguyên nhân sâu xa của sự việc không chỉ nằm ở nội dung phim, mà còn phản ánh sự căng thẳng trong quan hệ văn hóa giữa hai nước – đặc biệt khi Trung Quốc vẫn chưa dỡ bỏ hoàn toàn lệnh ‘hạn Hàn’ ban hành từ năm 2016.”
Lệnh “hạn Hàn” – từng khiến hàng loạt chương trình, phim ảnh Hàn bị gỡ khỏi các nền tảng Trung Quốc, đã được nới lỏng đầu năm 2025, cho phép một số nhóm nhạc như TWICE, IVE hay Kim Jae Joong tổ chức sự kiện tại Thượng Hải và Trùng Khánh. Tuy nhiên, vụ việc mới này có thể khiến chính sách mở cửa văn hóa bị đóng băng vô thời hạn.
Các nhà phân tích cho rằng, hậu quả lớn nhất sẽ không chỉ dừng lại ở một vài nghệ sĩ, mà có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, vốn đang phụ thuộc mạnh mẽ vào doanh thu và sức ảnh hưởng tại thị trường Trung Quốc, một trong những trung tâm tiêu thụ lớn nhất châu Á.
Các bạn thấy sao, thật ra họ yêu nước họ cũng đúng nhưng ở phía ngược lại thì chính Trung Quốc cũng có sử dụng biểu tượng văn hóa nước khác mà ít bị chỉ trích, thì chỉ một chi tiết nhỏ từ các sản phẩm ngoại quốc liên quan đến Trung Quốc lại đủ để tạo nên làn sóng phẫn nộ diện rộng. Nhiều nhà quan sát cho rằng, đây là hệ quả của việc chính trị hóa văn hóa đại chúng, khiến mọi sản phẩm nghệ thuật hay thương mại đều phải “đi trên dây” khi chạm đến vấn đề Trung Quốc.
Bình luận 0

Tám chuyện
🗣️ Khi tiếng nói công dân và ngôn ngữ chính trị không còn cùng một thể?

Tôi đọc thơ dưới tán bạch quả

Thất bại không phá hủy tương lai – Bài học từ cái tôi và hành trình vươn lên tại Hàn Quốc

Kiếm tiền ở âm phủ để tiêu ở dương gian... đắng lòng sau vẻ đẹp của những cơn sóng Jeju

Người trẻ Hàn Quốc đang từ chối làm cha mẹ

"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae và lần đầu lùi bước sau bảy thập kỷ gắn bó sân khấu

4 trên 5 người Hàn đang bỏ qua các dấu hiệu này và biến tủ lạnh thành "ổ bệnh ngầm" trong nhà

Không phải IU hay Kim Hye Yoon, đây mới chính là chủ nhân giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang lần thứ 61

Bạn Không Cần Cảm Hứng, Bạn Cần Một Việc Nhỏ Để Làm Ngay Lúc Này

Tại sao bạn nên mua một chiếc máy in?

Sống Tối Giản – Hành Trình Yêu Bản Thân Trên Đất Hàn Của Cô Gái Tuổi 30

Giữa xứ người
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên mình đi cà phê một mình ở Hàn Quốc.

Hàn quốc đã giúp tôi hoàn chỉnh hơn 🩷

Khẩu vị món ăn Hàn Quốc qua lăng kính của một nàng dâu Việt
