Có bao giờ mấy bà nghĩ thời đại này sinh con ra thấy khổ cho con không?
Chào mọi người, tối nay ngồi xem lại mấy tấm hình cũ, tự dưng mình lại thấy lòng nặng trĩu khi nghĩ về chuyện tương lai, đặc biệt là chuyện con cái. Không biết có ai trong group mình đang có cùng tâm trạng như mình không?

Dạo này, mỗi lần mở tin tức ra là lại thấy lòng bất an. Tự dưng mình tự hỏi: "Nếu mình sinh một đứa trẻ ra vào lúc này, liệu đó là món quà hay là một sự ích kỷ của bản thân?"
Nhìn lên bầu trời Seoul hay Incheon những ngày này, thực sự thấy sợ mọi người ạ. Không khí ô nhiễm đến mức bụi mịn trở thành một phần của cuộc sống. Mình người lớn còn thấy khó thở, thì phổi của một đứa trẻ sẽ ra sao? Rồi thì biến đổi khí hậu, thiên tai... thế giới mà chúng mình sẽ để lại cho con thực sự không còn xanh và bình yên như cái thời tụi mình còn nhỏ nữa.
Nhưng cái thực tế nhất, đau lòng nhất vẫn là câu chuyện "tiền đâu".
Đồng Won mất giá: Cầm tờ tiền đi siêu thị mà cứ ngỡ mình đang bị rơi mất tiền vì mua được quá ít đồ.
Giá nhà cao chót vót: Làm lụng cả đời chắc gì đã mua nổi một căn hộ nhỏ để con có chỗ chui ra chui vào ổn định.
Áp lực học hành: Ở xứ Kim Chi này, cuộc đua giáo dục như một cuộc chiến sinh tồn. Nếu không có đủ tài chính để cho con học thêm, học năng khiếu, liệu mình có đang vô tình khiến con thua ngay từ vạch xuất phát?
Nhiều lúc nghe người lớn bảo "trời sinh voi trời sinh cỏ", nhưng thời nay cỏ đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn là chi phí bỉm sữa, học phí và vô vàn những gánh nặng đè lên vai.
Mình không ghét trẻ con, thậm chí là rất yêu. Nhưng chính vì yêu, nên mình mới sợ. Sợ con phải sinh ra để làm "nô lệ" cho công việc, sợ con phải đối mặt với một xã hội đầy rẫy sự cạnh tranh và áp lực khi mà giá trị của con người đôi khi bị cân đo đong đếm bằng con số trên tài khoản ngân hàng.
Mọi người có bao giờ nghĩ giống mình không? Rằng trong một thế giới mà mọi thứ đều đang trở nên đắt đỏ và khắc nghiệt hơn, thì việc lựa chọn không sinh con đôi khi lại là cách chúng ta bảo vệ đứa trẻ đó khỏi những nỗi khổ đau mà chúng mình đang phải nếm trải?
Đây chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ của mình vào một buổi tối muộn. Không có ý định cổ xúy hay bài xích điều gì cả. Chỉ là muốn tìm chút đồng cảm từ những người cũng đang loay hoay giữa đất khách quê người như mình.
Bình luận 1
Tám chuyện
Chui gầm bàn ăn nho dịp năm mới? Anh chị em Việt ở Hàn có thử chưa!!
Khi hôn nhân bị treo bảng như bán hàng ngoài chợ
Khi cha mẹ của kẻ gây án quỳ xuống, mình thấy rõ gánh nặng của đấng sinh thành
Ly hôn xong, “có con chung là được ở lại Hàn” – thật vậy không?
Yêu đương qua mạng _ Tin “mác người Hàn”, bỏ qua ph.ốt và cái kết không ai muốn...
Xem xong phim Ký sinh trùng 기생충 mới thấy, mùi hương cũng là một ranh giới phân cấp giàu nghèo rất rõ
Hôn nhân xa xứ với chồng Hàn: nghe thì sang, sống mới thấm
Những điều khi đi làm nhất định phải khắc cốt ghi tâm
Bị lấy mất coupon, point vì k che mã – bài học nhớ đời cho kẻ tham
Vì sao trường Hàn rất nhạy cảm với việc trẻ chạm vào giáo viên
Đến tổng thống Hàn còn bức xúc vì giá băng vệ sinh quá đắt, chị em phụ nữ phải làm sao?🔥
Hé lộ ảnh cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah: Vuýp, quá vuýp
Ở Hàn Quốc lâu năm chắc hẳn ai cũng biết “Món Ăn Quốc Dân” của Hàn Mang Tên: “Ăn Vạ”🤦♂️🤦🫣