Có ai bị stress khi đi du lịch với gia đình không??!!
Cuối năm rồi, thấy nhà nhà người người rục rịch đặt vé máy bay, đặt tour cho cả gia đình đi nghỉ dưỡng mà mình vừa thấy vui, lại vừa thấy... "nhột" ngang. Có ai giống mình không, rất muốn báo hiếu, rất muốn dẫn bố mẹ đi đây đi đó cho biết đó biết đây, nhưng cứ mỗi lần đi về là lại tự thề với lòng: "Thôi, từ nay con xin chừa!"

Thực sự mình hiểu, bố mẹ tiết kiệm cũng chỉ vì thương con, xót tiền thay con. Nhưng đôi khi cái sự tiết kiệm đó đặt vào bối cảnh đi du lịch lại trở thành những tình huống "dở khóc dở cười" khiến con cái chỉ muốn độn thổ.
Nhớ nhất là những lần đi ăn hàng quán. Mình hăm hở dẫn bố mẹ vào tiệm ngon, muốn ông bà thử chút đặc sản cho biết. Vậy mà vừa cầm cuốn menu lên, bố mẹ đã oang oang chê đắt: "Trời ơi, bằng này tiền đưa đây mẹ về nhà nấu còn ngon hơn gấp mấy lần!". Thề luôn, lúc đó chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống vì ngại với nhân viên và khách xung quanh. Đỉnh điểm là có những lần đi ăn Buffet giá cả triệu bạc, mẹ mình chỉ ăn đúng đĩa mì xào rồi thôi, còn bố thì... đòi nhân viên hoàn tiền vì bảo "đã ăn gì đâu mà thu tận mấy trăm nghìn". Nghĩ lại mà thấy vừa thương, vừa bất lực thực sự
Rồi còn cái logic chi tiêu "khó đỡ" nữa. Bố mẹ có thể bị người ta dụ mua những món đồ hàng chục, hàng trăm triệu đồng như nệm cao cấp hay thuốc quý không rõ nguồn gốc mà không chớp mắt. Thế nhưng, hễ mình mua một ly nước dừa 30 nghìn ở khu du lịch hay cho cháu chơi mấy trò cưỡi voi, cưỡi ngựa là bị mắng "tiêu hoang" và ăn ngay ánh mắt lườm huýt suốt cả buổi.
Đi du lịch là để nghỉ ngơi, nhưng với phụ huynh, đôi khi nó lại là cuộc hành xác. 4h chiều mới bay nhưng 4h sáng đã nằng nặc bắt cả nhà ra sân bay đợi cho chắc. Hay thay vì bỏ vài chục nghìn đi taxi cho khỏe, bố mẹ lại chọn đi bộ 45 phút giữa trưa nắng chỉ vì tin rằng "đi 5-10 phút là tới nơi rồi".
Có lẽ thảm họa nhất không phải là bố mẹ kén chọn hay bủn xỉn, mà là khi dính nguyên cái combo "vừa kén chọn lại vừa bủn xỉn". Kén chọn sản phẩm chất lượng nhưng lại không chịu bỏ tiền, mà tiết kiệm thì lại muốn dịch vụ phải thật sang xịn mịn.
Suy cho cùng, khoảng cách thế hệ và thói quen sống từ thời gian khổ đã tạo nên những rào cản này. Mình biết bố mẹ kén chọn, bố mẹ tiết kiệm là vì thương mình, nhưng giá như bố mẹ chịu "thả lỏng" một chút, để chuyến đi thực sự là một kỳ nghỉ chứ không phải là một bài kiểm tra sự kiên nhẫn của con cái thì tốt biết bao.
Bình luận 0
Tám chuyện
Bôi hand cream trong quán cà phê… và bị mời ra ngoài?!