Mỗi ngày hơn 10 người trẻ Hàn Quốc tự kết liễu cuộc đời
Trong khi tỷ lệ tự sát ở người cao tuổi Hàn Quốc đang giảm mạnh, một xu hướng ngược lại đầy đau lòng đang diễn ra ở giới trẻ. Năm 2024, trung bình 10,1 người trẻ từ 10 đến 39 tuổi tự tử mỗi ngày, tức 3.666 người/năm, một con số gây sốc, tương đương gần gấp ba lần số ghế trong Nhà Xanh.

Sự đảo ngược nguy hiểm: Người già sống hơn, người trẻ buông xuôi
Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia, tỷ lệ tự tử ở nhóm tuổi 70 và 80+ đã giảm từ 62,5 xuống 35,7 và từ 83,7 xuống 52,5 trên mỗi 100.000 người. Trong khi đó, tỷ lệ tự tử ở tuổi 10–19 tăng gần gấp đôi, từ 4,2 lên 8,2 (trên 100.000) trong vòng 10 năm. Ở nhóm 20–29 tuổi, con số này từ 16,4 nhảy vọt lên 22,5; nhóm 30–39 tuổi tăng từ 25,1 lên 29,5.
Vì đâu nên nỗi? Áp lực tồn tại trong xã hội "siêu cạnh tranh"
Hàn Quốc là quốc gia có mức độ cạnh tranh học tập và việc làm cao nhất thế giới. Nhiều bạn trẻ đang rơi vào trạng thái không tìm được chỗ đứng trong xã hội, không có thu nhập ổn định, không thể mua nhà, không dám yêu, và không thấy tương lai. Họ không chết vì một lý do cụ thể họ chết vì cảm giác vô nghĩa kéo dài. Chính phủ cũng đã nhận ra điều này.
Trước chỉ đạo của Tổng thống Lee Jae-myung, Bộ Y tế - Phúc lợi đã nâng cấp Ủy ban Chính sách Phòng chống Tự tử từ cấp Thủ tướng lên trực thuộc Tổng thống. Một vị trí mới "Thứ trưởng phụ trách Chính sách Cô đơn" – cũng được thiết lập để tập trung vào yếu tố gốc rễ: sự cô lập xã hội.
Những cuộc gọi không ai nghe: SOS trên cầu Mapo
Cầu Mapo tại Seoul từng được gọi là “Cầu Tự tử” – nay gắn hệ thống đèn và điện thoại khẩn cấp tên gọi "SOS 생명의 전화" (điện thoại sinh mệnh). Nhưng các thiết bị này không thể ôm ai khi họ tuyệt vọng. Thống kê cho thấy phần lớn những người trẻ tự tử không từng tìm đến trung tâm tư vấn. Họ chọn im lặng và chọn cái chết.
Một mặt, truyền thông Hàn Quốc vẫn ca tụng "kỷ luật cao, hiệu suất vượt trội". Nhưng chính điều đó khiến người trẻ mất đi thời gian để được yếu đuối, để thất bại và bắt đầu lại. Một khi xã hội chỉ công nhận thành công, thất bại trở thành tội lỗi cá nhân. Câu hỏi đặt ra: Nếu mỗi ngày có hơn 10 vụ giết người, xã hội sẽ phản ứng ra sao? Vậy tại sao khi hơn 10 người trẻ tự tử mỗi ngày, chúng ta vẫn chưa xem đây là tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia?
Bình luận 1

Văn hóa
Văn Hóa “Chi Tiền Có Ý Thức” Đang Bùng Nổ Ở Hàn Quốc

Đắm mình vào triển lãm Vincent van Gogh tại Hàn

Dã ngoại mùa xuân tại Gwanghalluwon chỉ với 5.000 Won

Chữa lành cùng thú cưng giữa rừng xanh tại Yangpyeong

Khi một ly bia nói lên cả cơ chế thị trường

Điện ảnh Hàn: Từ Nỗi Bất An Tập Thể Đến Sự Phản Kháng Văn Hóa

Lịch sử gây sốc về bưu điện Hàn Quốc thời chưa có Internet

Cộng đồng mà bạn cần biết nếu là LGBT sống tại Hàn Quốc?

Lễ hội Eid ul-Fitr Bangladesh lần thứ 18 tại Bucheon! 🎊

Ngày hội giao lưu văn hóa Sri Lanka tại Hwaseong! 🎉

Khi hạnh phúc nhỏ bé trở thành phản kháng nhẹ nhàng trước một xã hội “phải thành công”

Chế độ ăn uống của các vua thời Joseon sẽ như thế nào?

Xu hướng cá nhân hóa – Khi Millennials và Gen Z tìm thấy niềm vui trong sự sáng tạo

Mặt tối lạnh lẽo sau ánh hào quang thể thao Hàn Quốc

Hoàng Hậu Không Có Thật: Khi tin giả viết nên lịch sử
