Lặng người trước ánh mắt của những cậu bé trong phim Khi Mùa Hè Đi Qua
Có những bộ phim, khi xem xong, ta không thể đứng dậy ngay được. Màn hình đã tối đen, dòng credit đã chạy hết, nhưng tâm trí vẫn còn kẹt lại ở đó, trong một thế giới vừa được vẽ ra, với những câu hỏi không có lời giải đáp. Ánh mắt của các nhân vật cứ ám ảnh mãi. "Khi Mùa Hè Đi Qua" (여름이 지나가면) chính là một bộ phim như vậy.

Đây không phải là một câu chuyện mùa hè rực rỡ với những chuyến đi chơi và tiếng cười giòn tan. Mùa hè trong phim đặc quánh, oi bức và đầy những góc khuất, nơi những đứa trẻ phải tự mình đối mặt với một thế giới phức tạp mà không có ai chỉ dẫn.
Khi sự ngây thơ nếm trải vị ngọt của quyền lực
Câu chuyện bắt đầu một cách rất đỗi bình thường: cậu bé Ki-joon theo mẹ chuyển từ Seoul về một thị trấn nhỏ. Ngay ngày đầu đi học, Ki-joon bị mất đôi giày. Và đôi giày bị đánh cắp ấy, như một định mệnh, đã trở thành cái cớ để kéo cậu vào thế giới của hai anh em "đầu gấu" trong vùng, Yeong-mun và Yeong-jun.

Bộ phim không vội vã phán xét. Nó lặng lẽ quan sát Ki-joon, từ một cậu bé có phần nhút nhát, dần dần bị mê hoặc. Cậu bị mê hoặc bởi sự bảo vệ mà hai anh em kia mang lại, bị mê hoặc bởi cảm giác được "trả thù" kẻ đã bắt nạt mình.

Và rồi, cậu bị mê hoặc bởi thứ cám dỗ nguy hiểm nhất: vị ngọt của quyền lực khi được đứng về phía kẻ mạnh, cảm giác được kiểm soát người khác. Tình bạn của những đứa trẻ trong phim không trong sáng. Nó là một mối quan hệ phức tạp của sự ngưỡng mộ, sợ hãi, lòng trung thành và sự phục tùng.
Vương quốc của những đứa trẻ và nỗi đau không ai gọi tên
Thế giới của những cậu bé trong phim là một xã hội thu nhỏ, một vương quốc riêng với vị vua của nó là Yeong-mun. Yeong-mun không chỉ là một kẻ bắt nạt. Cậu là một đứa trẻ phải dùng bạo lực và sự ngang tàng như một chiến lược sinh tồn. Ánh mắt của Yeong-mun vừa toát lên vẻ bất cần, vừa ẩn chứa một nỗi cô đơn sâu thẳm.

Cậu xây dựng nên đế chế của riêng mình, nơi cậu đặt ra luật lệ, bởi có lẽ trong thế giới của người lớn, không có luật lệ nào thực sự bảo vệ cậu. Đạo diễn Jang Byung-gi đã rất tinh tế khi không tô vẽ hay lên gân. Ông chỉ lặng lẽ đặt máy quay và để cho những cảm xúc rất "sống", rất nguyên sơ của bọn trẻ tự nó lên tiếng.

Sự đố kỵ, nỗi sợ bị bỏ rơi, khao khát được công nhận, và những vết nứt nhỏ xíu trong tình bạn... tất cả đều được khắc họa một cách chân thực đến đau lòng. Ánh mắt của những diễn viên nhí, đặc biệt là Choi Hyun-jin (vai Yeong-mun), có một sức nặng vượt xa một người trưởng thành, khiến ta tin rằng nỗi đau của chúng là thật.
Sự im lặng của người lớn và một mùa hè không bao giờ kết thúc
Nhưng điều khiến "Khi Mùa Hè Đi Qua" trở nên nhức nhối hơn cả, có lẽ là hình ảnh của những người lớn. Họ không phải là những nhân vật phản diện độc ác.

Họ chỉ đơn giản là... vắng mặt, hoặc hiện diện một cách đầy giả tạo. Người mẹ của Ki-joon ban đầu tỏ ra rất cảm thông với hai anh em nhà Yeong-mun, nhưng ngay khi nhận ra chúng có thể "làm hư" con mình, bà lập tức thay đổi thái độ. Lòng tốt của người lớn hóa ra lại là một thứ có điều kiện.
Sự im lặng, sự làm ngơ, và sự ích kỷ của họ đã vô tình đẩy những đứa trẻ vào một cuộc chiến mà chúng phải tự mình xoay xở. Đạo diễn đã từng chia sẻ, ông muốn cho thấy "những đứa trẻ không được học cách yêu thương sẽ tự mình tiêu hóa sự căm ghét và thấu hiểu xã hội này như thế nào". Và bộ phim đã làm được điều đó một cách xuất sắc.
Phim kết thúc, mùa hè ấy cũng đã đi qua. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn bỏ ngỏ: "Sau mùa hè ấy, liệu Ki-joon có thực sự 'ổn' không?". Những trải nghiệm đó sẽ định hình cậu bé thành một người như thế nào? "Khi Mùa Hè Đi Qua" không cho ta câu trả lời. Nó chỉ để lại một khoảng lặng, một nỗi buồn thấm đẫm, và ánh mắt của những cậu bé sẽ còn ở lại trong tâm trí người xem rất lâu sau đó. Bởi có lẽ, trong ký ức của mỗi chúng ta, ai cũng có một "mùa hè nóng bỏng" của riêng mình, một mùa hè mà ta đã phải tự mình lớn lên.
Hãy để lại bình luận của bạn về cảm xúc sau khi xem bộ phim này nhé!
Bình luận 0

Văn hóa
Hàn Quốc chuẩn bị hợp pháp hóa nghề xăm sau 33 năm cấm cửa?

Hàn Quốc an vị tượng vua Lý Thái Tổ tại nơi con cháu hoàng tộc nhà Lý từng sinh sống

Quốc gia Hàn Quốc: Bảo tàng Quốc gia Trung ương dự kiến đón lượng khách kỷ lục, có thể vượt mốc 5 triệu lượt trong năm nay

Thưởng thức hương vị cung đình tại Gyeongbokgung – Sự kiện ‘Sura-gan Thưởng Thức Cảm Quan’ khai mạc giữa tháng 9

Văn hóa Hoesik (회식) – Khi Công Sở Trở Thành Không Gian Gắn Kết

Bình gốm sứ triều Joseon lập kỷ lục 70 tỷ đồng chính thức ra mắt công chúng tại The Prima Art Center

Ppali-ppali (빨리빨리) và Jeong (정) : Hai mặt đối lập trong tính cách người Hàn

Nghi thức ăn uống trong văn hóa Hàn Quốc : Hãy cẩn thận đừng để mắc những lỗi này

PC bang (피시방) – Từ phòng game đến “văn hóa sống” của người Hàn

So-Maek (소맥) – Khi người Hàn biến rượu và bia thành một nét văn hóa bàn nhậu

Văn hóa đồ ăn giao tận nơi - 치맥 (Chimaek) nửa đêm tại Hàn Quốc

Từ chiếc bát ở quán ăn bình dân đến tháp Namsan: Hàn Quốc trong ‘K-Pop Demon Hunters’ được tái hiện thế nào? – Phỏng vấn đạo diễn mỹ thuật Celine Kim

“Còn sang Hàn Quốc nữa sao?” – Hành trình mới của lao động Triều Châu trong sách Di cư, Biên giới, Giấc mơ

Trải nghiệm làm Topiary – Khi phụ nữ Việt kết hôn ở Hàn tìm thấy “mảnh vườn nhỏ” cho tâm hồn

Pojangmacha (포장마차) – Quán lều soju ven đường: Bước vào thế giới K-Drama giữa lòng Seoul
