Check-in Lễ Hội Hoa Mận Gwangyang: "Thiên Đường" Mùa Xuân Không Thể Bỏ Lỡ!
Lễ hội hoa mận Gwangyang, "sứ giả" mùa xuân của xứ sở kim chi, chính thức khai mạc vào ngày 7/3, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên giữa "biển" hoa mận trắng muốt.

Chào đón mùa xuân rực rỡ, Lễ hội hoa mận Gwangyang lần thứ 24 chính thức khai mạc tại Làng hoa mận Gwangyang, tỉnh Jeolla Nam, từ ngày 7/3. Với chủ đề "Mùa xuân Hàn Quốc, khai mạc tại Làng hoa mận Gwangyang", lễ hội kéo dài 10 ngày này hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật đặc sắc, khác biệt so với mọi năm.
Năm 2025, Làng hoa mận Gwangyang vinh dự được chọn là một trong "100 điểm du lịch nhất định phải đến tại Hàn Quốc năm 2025-2026", khẳng định sức hút khó cưỡng của "thiên đường" hoa mận này. Để chào mừng sự kiện đặc biệt này, thành phố Gwangyang tổ chức "Sự kiện khám phá 100 lựa chọn của Du lịch Hàn Quốc" trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Du khách có cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng phiếu quà tặng bằng cách đăng tải lên mạng xã hội (SNS) bức ảnh check-in tại một trong năm địa điểm biểu tượng của Làng hoa mận Gwangyang, bao gồm Trung tâm văn hóa Maehwamun, Suwoljeong và Jangdokdae.
Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động thú vị khác như tham quan tem tại "Khu trải nghiệm Maedolland" với ba không gian chủ đề: khu vực truyền giáo, khu vực chụp ảnh và khu vực chữa bệnh. "Cửa hàng đồ lưu niệm Maedoli" lần đầu tiên ra mắt trong năm nay sẽ bày bán những món quà lưu niệm độc đáo mang hình ảnh nhân vật Maedoli dễ thương.
Lễ hội còn mang đến cho du khách những chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như Công viên chủ đề Tứ quý ông, Sự kiện hoa mận vàng, Biểu diễn nhạc truyền thống Hàn Quốc, Hòa nhạc khu phố, Chương trình biểu diễn hoa mận đường phố và Chương trình học tập suốt đời.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết lạnh kéo dài, hoa mận tại Làng Maehwa dự kiến sẽ nở rộ vào cuối tuần tới. Du khách nên lưu ý điều này để có kế hoạch tham quan phù hợp.
Ông Kim Mi Ran, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Gwangyang, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mang đến cho người dân và du khách những chương trình văn hóa, nghệ thuật chất lượng cao và trải nghiệm độc đáo tại Làng hoa mận Gwangyang, nơi sở hữu cảnh sắc mùa xuân đẹp nhất. Chúng tôi hy vọng du khách sẽ tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ tại Lễ hội hoa mận Gwangyang."
Đến với Lễ hội hoa mận Gwangyang, du khách sẽ được hòa mình vào không gian lãng mạn của "biển" hoa mận trắng muốt, tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc và tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn tuyệt vời giữa thiên nhiên tươi đẹp.
Đừng bỏ lỡ cơ hội "check-in" tại Lễ hội hoa mận Gwangyang để lưu giữ những kỷ niệm khó quên trong mùa xuân 2025!
Bình luận 0

Văn hóa
Bản thảo hiếm hé lộ “giấc mơ Hàn Quốc” sau độc lập: Khôi phục nguyên gốc bản hiến chương lập quốc đầu tiên

Góc Tối K-Webtoon: Khi Họa Sĩ Gục Ngã Dưới Áp Lực, Trầm Cảm Và Những Bản Hợp Đồng Bất Công

Lời kêu cứu tuyệt vọng của các họa sĩ K-Webtoon khi "đứa con tinh thần" bị xé nát bởi các trang lậu

Khi chạy bộ hóa thành lễ hội văn hóa: Chuột Mickey, Pikachu, Marvel và cả “Thử Thách Cực Đại” đang chờ bạn tại các đường đua Hàn Quốc 2025!

Rosé (BLACKPINK) tiết lộ “nghiện đồ ngọt” – Bác sĩ cảnh báo tác hại nếu ăn quá thường xuyên

“Dù có chết rét cũng phải uống đá” – Vì sao người Hàn lại nghiện Americano đến thế?

Bản thảo "Dự thảo Cương lĩnh Kiến quốc của Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc" hoàn tất bảo tồn, sẽ trưng bày tại Deoksugung từ tháng 8

Văn hóa bàn nhậu của người Hàn Quốc: Những điều người mới đi làm nên biết

Broadway 42nd Street: Kinh thánh nhạc kịch chưa bao giờ lỗi thời

Vở Nhạc Kịch 향화 (Hyang-hwa : Hương Hoa) – Bông hoa biết nói của dân tộc, sống dậy trên sân khấu mùa thu

Đoàn Ballet Hồng Kông và Dàn nhạc Giao hưởng Hồng Kông biểu diễn tại Hàn Quốc vào mùa thu này

Cơn Sốt “Sleeponomics” Ở Hàn Quốc: Khi Giấc Ngủ Trở Thành Hàng Hóa Xa Xỉ

WWF-Hàn Quốc gây sốc với thời trang rác giữa lòng Seoul

Vụ Án Phù Thủy Ở Joseon: Lời Nguyền Của Nàng Dâu Oan Khuất Hay Màn Săn Phù Thủy Của Quyền Lực?

Tiệc cà phê buổi sáng bùng nổ ở Seoul: Không rượu, chỉ năng lượng và niềm vui
