Từ bảo thủ sang tự do: Kim Sang-wook gia nhập DPK để xây dựng một đảng “lành mạnh” hơn
Kim Sang-wook chuyển sang đảng Dân chủ để “xây dựng một đảng lành mạnh hơn” Nghị sĩ độc lập Kim Sang-wook hôm Chủ nhật thông báo ông sẽ gia nhập Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) – đảng chính trị tự do, với lý do muốn “xây dựng một DPK lành mạnh hơn”. Tuyên bố này được đưa ra chỉ 10 ngày sau khi ông rời bỏ Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) – đảng bảo thủ mà ông từng là thành viên.

“Tôi sẽ làm chính trị vì nhân dân, sau khi rời PPP, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vai trò của mình và cuối cùng đã quyết định gia nhập DPK hôm nay.”
Là một trong số ít nghị sĩ PPP công khai chỉ trích việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12 (trước khi bị phế truất), Kim cũng là người hiếm hoi trong đảng này tham gia bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon vào ngày 7/12, trong khi phần lớn các nghị sĩ PPP tẩy chay cuộc bỏ phiếu.
Ông Kim thậm chí đã tổ chức các cuộc biểu tình đơn lẻ bên ngoài Quốc hội, kêu gọi các đồng nghiệp trong PPP ủng hộ việc luận tội Tổng thống Yoon.
Theo ông, PPP đã đánh mất vai trò là đại diện cho các giá trị bảo thủ chân chính và đang dần trở nên rệu rã về mặt tổ chức.
“PPP gần như không còn khả năng hoạt động như một chính đảng nữa. Ngay cả khi trở thành phe đối lập sau một chiến thắng của Lee Jae-myung (lãnh đạo DPK), PPP cũng sẽ không thể thực hiện chức năng giám sát quyền lực. Chỉ còn một con đường duy nhất, Đảng cầm quyền DPK cần trở nên lành mạnh hơn và tìm lại sự cân bằng nội tại. DPK không chỉ cần dẫn dắt đất nước với vai trò là lực lượng tiến bộ, mà còn phải đóng vai trò như một đối trọng bảo thủ trong nội bộ.”

Từ thành trì bảo thủ Ulsan, Kim Sang-wook gia nhập DPK, cam kết “làm chính trị vì nhân dân”
Kim Sang-wook – nghị sĩ đến từ thành phố Ulsan, một thành trì bảo thủ – đã chịu áp lực ngày càng lớn từ Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) vì đi ngược lại quan điểm ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol trong bối cảnh khủng hoảng chính trị gần đây.
“Nếu DPK lạm dụng quyền lực, tôi sẽ lên tiếng mạnh mẽ và nói rằng điều đó là sai. Tôi muốn làm chính trị vì nhân dân và dẫn dắt những việc đúng đắn từ bên trong DPK.”
Phát biểu này nhằm chỉ trích cách DPK – với vai trò là đảng chiếm đa số trong Quốc hội – đã thúc đẩy các nỗ lực luận tội nhiều quan chức cấp cao, bất chấp sự phản đối từ PPP dưới thời chính quyền Yoon Suk Yeol.
Kim cho biết ông từng bị các đồng nghiệp trong PPP bắt nạt và thậm chí nhận được đe dọa giết hại từ cử tri sau khi công khai ủng hộ việc luận tội Tổng thống Yoon vì đã ban bố thiết quân luật.

Ngày 8/5, ông chính thức rời bỏ Đảng Quyền lực Nhân dân và tuyên bố lựa chọn con đường của “chủ nghĩa bảo thủ dân chủ đích thực”, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK).
Vào thứ Sáu, Kim đã cùng ứng viên Lee Jae-myung tham gia vận động tranh cử tại thành phố Iksan – một khu vực ủng hộ tiến bộ ở tỉnh Bắc Jeolla – và công khai ủng hộ Lee, gọi ông là “một nhà lãnh đạo bảo thủ đích thực, cả về giá trị lẫn tư duy lãnh đạo.”
“Khi tôi nghe những gì Lee nói trong chiến dịch tranh cử, nó gần giống hệt như những gì tôi luôn nghĩ đến; thật đáng ngạc nhiên."
Đáp lại, Lee đã mời Kim lên sân khấu và giới thiệu anh ta là "một nhà lập pháp đã bị đuổi khỏi một đảng bảo thủ giả vì cố gắng tham gia vào các hoạt động bảo thủ thực sự."
Lee nói thêm, "Tôi hy vọng chúng tôi có thể giúp anh ấy nhận ra các giá trị bảo thủ thực sự và tinh thần của chủ nghĩa bảo thủ hợp lý trong DPK."
Với việc Kim đào tẩu sang DPK, đảng này hiện đang nắm giữ 171 trong số 200 ghế trong Quốc hội, trong khi số đại diện của PPP đã giảm xuống còn 107.
Bình luận 0

Tin tức
Liệu có phải "nữ thần tháng 5" Go Min Si là đối tượng trong cáo buộc bạo lực học đường đang lan truyền mạng xã hội?

Tượng bán thân của nhà đấu tranh giành độc lập sẽ được giữ lại tại học viện quân sự sau tranh cãi về việc di dời

Cuộc đua nảy lửa giữa 4 “ông lớn” ngân hàng Hàn Quốc

Cổ phiếu sinh học “tăng sốc” theo tin đồn COVID-19 tái bùng phát

Một Câu Nói Sơ Sẩy Cũng Đủ Thổi Bùng “Thuyết Gian Lận Bầu Cử” Tại Hàn Quốc

Loạt bài viết "Góc tối nơi Mặt Trời mọc": 22 mét băng dính.

Cử tri Hàn Quốc rơi vào thế “mù mờ” trước ngày bầu cử tổng thống

Nhìn lại vụ bê bối Choi Soon-sil: Khi tâm linh xen vào chính trị

Kết hôn nhận 20 triệu won: Tiền thưởng có đủ níu giữ hôn nhân?

Sự thật khiến bạn “tỉnh ngủ” giữa cơn sốt xanh của matcha latte

Cách Tương Tác Xã Hội Làm Dịu Tư Tưởng Cực Hữu Ở Hàn Quốc

Gia đình nạn nhân thảm kịch Itaewon gặp Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican

MBC Cắt Hợp Đồng Với Người Bị Tố Đẩy Nữ MC Oh Yoanna Tự Tử

Cảnh Báo Sốc Nhiệt - Bệnh Do Nóng Xuất Hiện Ồ Ạt

“Lương khởi điểm tăng” khiến làn sóng thi công chức trở lại, thí sinh xếp hàng dài trước học viện ở Noryangjin
