SUGA (BTS) và hành trình âm thầm xây dựng trung tâm trị liệu tự kỷ mang tên mình
Trong suốt hơn bảy tháng qua, những đứa trẻ tham gia chương trình trị liệu âm nhạc tại Bệnh viện Trẻ em Severance vẫn gọi người thầy nhỏ nhẹ với cây guitar mộc mạc là “giáo viên Min.” Các em không biết rằng, người thầy ấy chính là Min Yoon‑gi, nghệ sĩ toàn cầu SUGA của nhóm BTS. Cũng chính người đàn ông ấy, chỉ vài ngày trước, đã công bố khoản quyên góp trị giá 5 tỷ won (tương đương 3,6 triệu USD), để thành lập Trung tâm Trị liệu Phổ Tự kỷ Min Yoon‑gi đầu tiên tại Hàn Quốc.

Từ tháng 11 năm 2024, trong khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách nhân viên dịch vụ cộng đồng, SUGA đã tình nguyện đến bệnh viện Severance mỗi cuối tuần để hỗ trợ lớp trị liệu âm nhạc cho trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Không một buổi nào vắng mặt, anh đến sớm, cùng đội ngũ nhà trị liệu chuẩn bị nhạc cụ, soạn bài giảng, tập chơi đàn cùng các em, thậm chí viết lời bài hát chung - một phần trong chương trình trị liệu có tên MIND (Music-Interaction-Network-Diversity).
Giáo sư Chun Geun‑ah (chuyên gia tâm thần học nhi khoa tại bệnh viện) kể lại: “Cậu ấy không chỉ là người nổi tiếng đến thăm rồi rời đi. Cậu ấy đọc toàn bộ giáo trình y khoa về ASD, đặt câu hỏi sâu sắc như một người nghiên cứu thực thụ.”
Ngày 23 tháng 6 năm 2025, Bệnh viện Severance công bố thành lập trung tâm mang tên SUGA với khoản tài trợ trị giá 5 tỷ won, đánh dấu khoản quyên góp cá nhân lớn nhất từ trước đến nay của một nghệ sĩ Hàn Quốc cho hệ thống y tế. Trung tâm sẽ đi vào hoạt động vào tháng 9 tới, cung cấp các chương trình điều trị toàn diện: trị liệu ngôn ngữ, hành vi, tư vấn gia đình, trị liệu âm nhạc, cùng với không gian chơi học tích hợp công nghệ hỗ trợ đặc biệt cho trẻ mắc ASD.

Đặc biệt, chương trình MIND do chính SUGA và đội ngũ chuyên môn cùng phát triển sẽ được đưa vào vận hành như một mô hình chuẩn. Bệnh viện kỳ vọng sẽ nhân rộng chương trình này trên toàn quốc trong vài năm tới.
SUGA không hề quảng bá về việc làm thiện nguyện của mình rầm rộ trước đó. Nhưng khi thông tin được công bố, hàng chục nghìn người hâm mộ trên khắp thế giới đã lập tức chung tay. Trong vòng 24 giờ sau thông báo, Bệnh viện Severance nhận được hơn 200 triệu won tiền quyên góp tự phát từ fan kéo theo một làn sóng yêu thương mang tên “Min Yoon‑gi effect” lan rộng.
Không ít người bất ngờ: tại sao một nghệ sĩ vốn kín tiếng như SUGA lại chọn hướng đi này? Có lẽ câu trả lời nằm trong chính âm nhạc của anh. Từ The Last, Interlude: Shadow đến Amygdala, SUGA luôn thành thật về trầm cảm, sự tổn thương và niềm tin vào khả năng chữa lành của âm nhạc. Giờ đây, thay vì đứng trên sân khấu, anh chọn một phòng trị liệu nhỏ nơi âm nhạc không phải để biểu diễn, mà để kết nối và chữa lành.
Trung tâm mang tên mình không chỉ là cột mốc từ thiện, mà là một minh chứng cho thế hệ nghệ sĩ có trách nhiệm xã hội sâu sắc. SUGA không dừng ở việc quyên góp một lần. Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng bệnh viện trong nghiên cứu, cải tiến phương pháp trị liệu, tổ chức hội thảo chuyên đề và hỗ trợ đào tạo nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em mắc ASD.
“Tôi không cần các em biết tôi là ai, miễn là âm nhạc giúp các em mở lòng”
Câu nói ấy của SUGA trong buổi chia sẻ riêng với đội ngũ trị liệu có lẽ là lời kết đẹp nhất cho một hành trình đầy âm thầm nhưng giàu ý nghĩa. Trong thế giới giải trí nơi mọi thứ có thể trở thành chiến lược thương hiệu, hành động của SUGA có thể là một lựa chọn khác biệt. Anh không chỉ dừng lại ở việc quyên góp tiền mà đặt chính tên mình lên một trung tâm chữa lành như lời cam kết đồng hành dài lâu.
Bởi cuối cùng, một nghệ sĩ không chỉ được nhớ đến vì anh ấy đã từng nổi tiếng đến đâu… mà còn là ở những điều họ để lại cho thế giới này sau khi ánh đèn sân khấu tắt đi.
Bình luận 0
Tin tức
Tài khoản bị khóa vì “tiền đen”? Du học sinh Hàn phải xử lý ra sao ngay lập tức!
[LẠI THÊM 1 VỤ RÚNG ĐỘNG] Chồng Hàn đâm vợ Việt tử vong rồi gọi điện tự thú với cảnh sát, NGUYÊN NHÂN GÂY PHẪN NỘ
Hiệu trưởng Võ đường Taekwondo ở Hàn bị bắt giam: Quay lén 29 nạn nhân nữ suốt hơn 2 năm
“Con ơi… mẹ mất hết rồi” — Gia đình choáng váng khi 300 triệu won biến mất chỉ vì một cuộc gọi lạ
Gã đàn ông định xâm hại phụ nữ Việt Nam hóa ra là nghi phạm cưỡng hiếp chưa phá được suốt 10 năm
Đồng won lại tiến sát mốc 1.500 won/USD
Vì sao người dùng Hàn Quốc vẫn ở lại Coupang sau sự cố rò rỉ dữ liệu?
"Giấc mơ Mỹ" tàn phai: Vì sao giới trẻ Hàn Quốc không còn mặn mà với việc đi công tác Mỹ?
Gia đình các nạn nhân thảm họa Itaewon kiện dân sự lần 2 nghị viên Kim Mina vì “phát ngôn miệt thị”
Hàn Quốc báo động giao hàng trái phép của lao động nước ngoài tăng mạnh
Hàn Quốc vượt 1 triệu lao động nước ngoài, lập Tổ công tác hỗ trợ
Hàn Quốc đang ÂN HẠN ĐẶC BIỆT: Miễn phạt và Rút ngắn Lệnh cấm nhập cảnh cho người Cư trú Bất hợp pháp trong 90 ngày
Nóng: Cảnh sát đột kích trụ sở công ty của "Ông hoàng Gangnam Style"
Sập công trình Thư viện Gwangju: 1 người tử vong, 3 công nhân vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát
Hàn Quốc báo động mất cân đối việc làm: Việc làm tăng thấp kỷ lục, nhưng thiếu hụt 580.000 nhân lực công nghệ cao