"MÀY BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG" CÂU HỎI ĐƯA CEO NHÀ PHÂN PHỐI GIÀY HOKA TẠI HÀN QUỐC TỪ CHỨC SAU CÁO BUỘC HÀNH HUNG NHÂN VIÊN TẠI NHÀ THỜ HOANG
Câu hỏi đầy quyền lực "Mày biết tao là ai không?" một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh tại xứ sở Kim Chi khi CEO của Joyworks&Co (đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu giày chạy Hoka) thừa nhận hành vi bạo lực dã man với nhân viên cấp dưới.

Hiện trường kinh hoàng: Nhà thờ bỏ hoang và những cú đòn "trời giáng"
Sự việc xảy ra tại một tòa nhà nhà thờ bỏ hoang ở Seongsu-dong, phía đông Seoul. Theo các báo cáo ghi lại, ông Cho Sung-hwan – CEO của Joyworks&Co – đã gọi các nhân viên của công ty thầu phụ đến đây để "nói chuyện".
Tuy nhiên, thay vì thảo luận công việc, ông Cho đã liên tục lăng mạ và tát vào mặt nhân viên trong khi gào thét: "Mày có biết tao là ai không?". Thậm chí, vị CEO này còn bị cáo buộc dùng đầu gối thúc vào mặt cấp dưới, khiến các nạn nhân bị gãy xương sườn, chấn động não và nhiều chấn thương nghiêm trọng khác.
Từ phủ nhận đến lời xin lỗi muộn màng
Ban đầu, ông Cho lên tiếng phủ nhận, cho rằng phía thầu phụ đang lan truyền thông tin sai lệch và đó chỉ là một cuộc ẩu đả từ cả hai phía. Thế nhưng, trước những bằng chứng không thể chối cãi và làn sóng phẫn nộ từ dư luận, ông đã phải đưa ra tuyên bố xin lỗi cá nhân:
"Tôi thành thật xin lỗi vì những hành động không đúng mực của mình đã gây ra sự phẫn nộ và thất vọng. Sự việc này hoàn toàn là lỗi của tôi và không có gì có thể bào chữa được. Tôi đã không kiểm soát được cảm xúc của mình và phạm phải sai lầm không thể cứu vãn."
Cái giá phải trả cho "văn hóa Gapjil"
Vào thứ Tư (07/01/2026), công ty Joyworks&Co chính thức thông báo ông Cho Sung-hwan sẽ từ chức CEO và rút khỏi mọi hoạt động quản lý hàng ngày của công ty.
Vụ bê bối này xảy ra ngay thời điểm thương hiệu Hoka đang tăng trưởng thần tốc tại Hàn Quốc nhờ cơn sốt chạy bộ. Chỉ tính từ tháng 1 đến tháng 10/2025, doanh thu của Joyworks&Co đã tăng tới 34% so với cùng kỳ năm trước. Việc người đứng đầu dính vào bê bối bạo lực (Gapjil) nghiêm trọng được dự báo sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh thương hiệu Hoka trong mắt người tiêu dùng Hàn Quốc – nơi vốn cực kỳ khắt khe với các hành vi lạm quyền.
Bình luận 0
Tin tức
“Con ơi… mẹ mất hết rồi” — Gia đình choáng váng khi 300 triệu won biến mất chỉ vì một cuộc gọi lạ
Gã đàn ông định xâm hại phụ nữ Việt Nam hóa ra là nghi phạm cưỡng hiếp chưa phá được suốt 10 năm
Đồng won lại tiến sát mốc 1.500 won/USD
Vì sao người dùng Hàn Quốc vẫn ở lại Coupang sau sự cố rò rỉ dữ liệu?
"Giấc mơ Mỹ" tàn phai: Vì sao giới trẻ Hàn Quốc không còn mặn mà với việc đi công tác Mỹ?
Gia đình các nạn nhân thảm họa Itaewon kiện dân sự lần 2 nghị viên Kim Mina vì “phát ngôn miệt thị”
Hàn Quốc báo động giao hàng trái phép của lao động nước ngoài tăng mạnh
Hàn Quốc vượt 1 triệu lao động nước ngoài, lập Tổ công tác hỗ trợ
Hàn Quốc đang ÂN HẠN ĐẶC BIỆT: Miễn phạt và Rút ngắn Lệnh cấm nhập cảnh cho người Cư trú Bất hợp pháp trong 90 ngày
Nóng: Cảnh sát đột kích trụ sở công ty của "Ông hoàng Gangnam Style"
Sập công trình Thư viện Gwangju: 1 người tử vong, 3 công nhân vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát
Hàn Quốc báo động mất cân đối việc làm: Việc làm tăng thấp kỷ lục, nhưng thiếu hụt 580.000 nhân lực công nghệ cao
Viện Y tế Hàn Quốc phát hiện yếu tố mới liên quan hội chứng “sương mù não” sau COVID-19