Cư dân đa văn hóa cùng kể chuyện bằng tiếng Hàn tại Seocheon
Tại hội trường Trung tâm Gia đình Seocheon, sự kiện thường niên lần thứ chín mang tên “Tôi Là Người Truyền Cảm Hứng” đã diễn ra vào ngày 24 tháng trước, thu hút hơn một trăm người tham dự là các gia đình đa văn hóa và cư dân nước ngoài sinh sống tại địa phương. Đây là dịp để người học trình diễn khả năng tiếng Hàn mà họ đã rèn luyện bền bỉ trong thời gian qua.

Khác với hình thức thi cử căng thẳng những năm trước, chương trình năm nay được tổ chức theo hướng giao lưu và kết nối. Người tham gia có thể tự do bước lên sân khấu, thể hiện cá tính, chia sẻ câu chuyện của mình và lắng nghe nhau trong bầu không khí ấm áp.
Trên sân khấu, nhiều tiết mục đặc sắc lần lượt được giới thiệu như kể truyện “Nàng Dâu Xì Hơi, Sấm Sét Xì Hơi”, tiểu phẩm tiếng Hàn “Ba Chú Heo Con”, chương trình giao lưu “Seocheon, câu chuyện chúng ta cùng nối kết” và những câu chuyện đời sống tại Hàn Quốc do chính người tham dự chia sẻ.
Nội dung mang màu sắc văn hóa đa quốc gia đã đem lại cho khán giả những phút giây vừa xúc động vừa vui tươi.
Trung tâm Gia đình Seocheon cho biết đơn vị sẽ tiếp tục phát triển các chương trình hỗ trợ gia đình đa văn hóa thích nghi với ngôn ngữ và văn hóa, hướng đến một Seocheon nơi mọi gia đình đều cảm thấy hạnh phúc và hòa nhập.
Giám đốc Lee Hyun Hee chia sẻ rằng tiếng Hàn không chỉ là việc học một ngôn ngữ mà còn là cây cầu kết nối trái tim. Bà hy vọng người tham dự sẽ thêm tự tin và trưởng thành hơn trong cộng đồng địa phương sau chương trình lần này.
Theo cctoday
Bình luận 0