Chuỗi án mạng "12 Mảnh Ngọc Ruby": Quốc tế Phụ nữ 2001 - Ngày cảnh sát Hàn Quốc không muốn nhớ đến.

Vào ngày 8 tháng 3 năm 2001, thi thể của một nữ sinh trung học được tìm thấy trong một tòa nhà vẫn đang trong quá trình xây dựng.
Phát hiện thi thể
Thi thể nạn nhân và khu vực xung quanh không có dấu hiệu bị chấn thương hay vật lộn. Hiện trường cũng có rất ít máu. Đồ đạc cá nhân của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cướp bóc. Điểm kỳ lạ duy nhất là hai bàn tay của cô đã biến mất.
Danh tính nạn nhân và tình tiết vụ án
Nạn nhân được xác định là So-yun, 18 tuổi. Vào đêm xảy ra vụ án, So-yun đang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng quần áo. Lần cuối cùng cô được nhìn thấy là lúc 8:20 tối tại cửa hàng. Đến 8:35 tối, có một cuộc gọi đến cửa hàng, nhưng không ai nhấc máy. Điều này bất thường vì lẽ ra So-yun vẫn đang ở đó. Vì vậy, cảnh sát tin rằng vụ án đã xảy ra ngay sau 8:20 tối. Tuy nhiên, không có camera giám sát hay nhân chứng nào nhìn thấy điều gì khả nghi.
Phát hiện hai bàn tay
Ngày hôm sau, vào 9 tháng 3, một người đàn ông đi lấy nước gần con sông gần đó thì thấy hai vật thể trắng trôi nổi trên mặt nước.
Ban đầu, ông nghĩ đó là tay của một con búp bê hoặc ma-nơ-canh. Tuy nhiên, linh cảm mách bảo ông có điều gì đó không ổn, và ông lập tức gọi cảnh sát. Sau đó, xét nghiệm ADN xác nhận rằng đó chính là hai bàn tay của So-yun.
Bằng chứng duy nhất
Cảnh sát chỉ thu thập được hai bằng chứng: Một chiếc rìu tại hiện trường có dính máu của So-yun. Một chiếc bút, vốn là quà tặng từ một công ty ô tô trong một sự kiện quảng cáo.
Với những bằng chứng ít ỏi này, cảnh sát đã khoanh vùng nghi phạm là những người có quyền ra vào công trường xây dựng.
Nghi phạm đầu tiên – Công nhân xây dựng Mr. Lee
Cảnh sát nghi ngờ Mr. Lee, một công nhân xây dựng, người đã tìm thấy thi thể của So-yun. Ông đến công trường muộn hơn bình thường vào ngày hôm đó. Không ai khác phát hiện ra thi thể của So-yun trước khi ông ta tìm thấy. Trên tay ông ta có vết xước giống như dấu cào – có thể là do nạn nhân cố chống cự. Một dấu giày trên cổ So-yun có hoa văn tương tự với đế giày của ông ta.
Tuy nhiên, bằng chứng không đủ thuyết phục: Ảnh chụp bàn tay của ông Lee được chụp một tuần sau vụ án, có nghĩa là các vết xước có thể do nguyên nhân khác gây ra. Dấu giày trên cổ nạn nhân không khớp hoàn toàn với đế giày của ông Lee.
Do đó, cảnh sát không thể bắt giữ ông ta, và vụ án rơi vào bế tắc.
Nhân chứng quan trọng xuất hiện sau nhiều năm
Nhiều năm sau, khi chương trình " 그것이 알고싶다" (I Want to Know That) phát sóng một tập về vụ án này, một nhân chứng đã xuất hiện. Vào thời điểm xảy ra vụ án, cô bé mới 10 tuổi. Cô nhớ rằng vào buổi tối hôm đó, một người đàn ông lạ mặt tiếp cận cô để hỏi đường đến nhà vệ sinh. Bất ngờ, hắn ta túm lấy cô.
Cô bé hét lên, khiến một người trong cửa hàng gần đó chú ý, và kẻ lạ mặt lập tức buông cô ra. Sau đó, cô bé thấy người đàn ông này đi vào một cửa hàng khác và nói chuyện với một người phụ nữ. Người phụ nữ rời đi cùng hắn, và một lúc sau, cô bé nghe thấy tiếng hét. Không lâu sau, cô thấy người đàn ông quay lại, cầm theo một túi nilon đen. Cô nhân chứng đã được thôi miên để nhớ lại khuôn mặt kẻ lạ mặt, nhưng không thể nhận diện chính xác hắn ta.

Nghi phạm mới – Mr. Kim
Trong quá trình điều tra lại vụ án, đội sản xuất của " 그것이 알고싶다" phát hiện ra rằng có một công nhân xây dựng chưa từng bị cảnh sát thẩm vấn – Mr. Kim. Lý do là ông ta xin nghỉ vì vấn đề sức khỏe và rời đến Busan đúng vào ngày cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Khi được phỏng vấn, Mr. Kim đưa ra một câu nói kỳ lạ: "Tôi không thể tưởng tượng được một người lại bắt cóc và cưỡng hiếp một cô gái."
Câu nói này khiến nhóm điều tra nghi ngờ, vì không ai đề cập đến việc cưỡng hiếp, trong khi thực tế So-yun không bị tấn công tình dục. Tuy nhiên, sau ba cuộc phỏng vấn, họ không tìm thấy bằng chứng thuyết phục để buộc tội Mr. Kim.

Ba nghi phạm mới – Bạn của So-yun
Năm 2018, SBS News và chương trình " 그것이 알고싶다" hợp tác điều tra và phát hiện ra rằng cảnh sát có thể đã bỏ qua một hướng điều tra quan trọng – nhóm bạn của So-yun.
1. Hwang – Người bạn cuối cùng liên lạc với So-yun
Hwang gọi cho So-yun vào 8:30 tối, khiến anh ta trở thành người cuối cùng liên lạc với cô. Sau cái chết của cô, Hwang rời khỏi khu phố và chuyển trường, một hành động đáng ngờ. Hwang từng theo đuổi So-yun nhưng bị cô từ chối nhiều lần. Tuy nhiên, không có bằng chứng buộc tội anh ta.
2. Park – Người có hành động đáng ngờ sau vụ án
Park viết những bài đăng kỳ lạ về vụ án của So-yun trên mạng. Anh ta không đến trường trong nhiều ngày sau khi So-yun qua đời. Nhưng một lần nữa, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng chống lại anh ta.
3. Kim – Người biến mất bí ẩn
Sau khi vụ án xảy ra, Kim bỏ học, đổi tên và biến mất hoàn toàn. Không ai biết tung tích của anh ta sau đó.
Vụ án của So-yun vẫn chưa có lời giải. Khi mẹ của cô xuất hiện trong chương trình tài liệu, bà vẫn còn quá đau buồn vì mất con.
Chúng ta có thể chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó, sự thật sẽ được phơi bày.
Bình luận 1

Tin tức
Thất bại của Tổng thống Yoon trong việc ban hành thiết quân luật khiến tình thế của ông càng khó khăn hơn

Chính phủ Hàn Quốc từ chối yêu cầu của Seoul về việc cho phép người nước ngoài lái "xe buýt làng"

Kéo dài thời gian tự nguyện xuất cảnh dành cho người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc (Miễn phạt hành chính / Miễn áp dụng lệnh cấm nhập cảnh)

Chuyển đổi đại học nữ thành trường cho cả nam và nữ - Cuộc biểu tình tại Hàn Quốc bùng nổ với những tranh cãi về bình đẳng giới

Miễn phí xem Nexfilx, chiến lược cạnh tranh với của Naver với Coupang

Công tố viên đề nghị án 7 năm tù cho nữ tiếp viên quán bar bị cáo buộc tống tiền cố diễn viên Lee Sun-kyun

Trung Quốc tăng thời hạn nhập cảnh miễn visa cho công dân Hàn Quốc từ 15 lên 30 ngày

Người đàn ông Hàn Quốc né tránh nghĩa vụ quân sự bằng cách tăng cân quá mức

Phụ huynh giàu có từ bỏ quốc tịch Hàn để đưa con vào trường quốc tế

Thương tiếc trên Instagram: Khi mạng xã hội trở thành nơi chia sẻ nỗi đau

Streamer Johnny Somali và chuỗi rắc rối pháp lý tại Hàn Quốc : Đối mặt với án tù dài hạn

Jung Woo-sung và việc công khai có con ngoài hôn nhân: Góc nhìn của xã hội Hàn Quốc

Đại học Nữ Dongduk tiếp tục mâu thuẫn khi sinh viên chiếm đóng tòa nhà chính

Một người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp nhảy xuống biển để trốn kiểm tra nồng độ cồn bị bắt và trục xuất

Bắt giữ và dẫn độ hai tội phạm người Nga và Việt Nam sang Mỹ
