12 năm trôi qua vẫn rơi nước mắt: Biển người tưởng niệm thảm họa Sewol với dải ruy băng vàng
Nhân dịp 12 năm thảm họa chìm phà Sewol, dòng người tại trung tâm Seoul vẫn lặng lẽ đổ về không gian tưởng niệm. Những giọt nước mắt chưa khô sau hơn một thập kỷ cho thấy nỗi đau vẫn còn hiện hữu trong lòng nhiều người.

Người dân Seoul tưởng niệm 12 năm thảm họa Sewol
Chiều ngày 16/04, tại khu vực trung tâm Seoul, nhiều người dân đã đến tham dự lễ tưởng niệm công dân nhân 12 năm thảm họa Sewol.
Sự kiện do Liên minh công dân lời hứa ngày 16 tháng 4 tổ chức, diễn ra vào đúng 4 giờ 16 phút chiều tại không gian tưởng niệm mang tên Ký ức và Ánh sáng, nằm trước tòa nhà Hội đồng thành phố Seoul, quận Jung.
Khoảng 300 người đã có mặt để bày tỏ sự tưởng nhớ tới các nạn nhân.
Lặng lẽ xếp hàng, đặt hoa và cúi đầu mặc niệm
Dù thời tiết nắng nóng với nhiệt độ lên tới 27 độ C, dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng để vào bên trong khu tưởng niệm.
Không gian nhỏ khoảng 10 mét vuông treo đầy hình ảnh của các nạn nhân. Từng người lần lượt bước vào, cúi đầu mặc niệm và đặt hoa cúc trắng để tưởng nhớ.
Bà Lee Seung Yeon, 53 tuổi, di chuyển bằng xe lăn, chia sẻ rằng bà đã trải qua khoảng một tháng chìm trong cảm giác trầm uất sau thảm họa. Con gái bà khi đó đang học lớp 10 nên nỗi đau càng trở nên gần gũi hơn.
Trong sổ lưu niệm, bà viết rằng dù đã 12 năm trôi qua, bà vẫn nhớ và có lẽ sẽ không bao giờ quên.
Dải ruy băng vàng và những lời hứa không quên
Nhiều người tham dự mặc trang phục đen và cài dải ruy băng vàng trên ngực, biểu tượng của sự tưởng niệm các nạn nhân Sewol.
Một phụ nữ 30 tuổi chia sẻ rằng các nạn nhân đều cùng độ tuổi với cô, vì vậy cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Khi đặt hoa, cô tự nhủ sẽ mang theo ký ức về họ trong suốt phần đời còn lại.
Tại khu vực bên ngoài, một số người cầm biểu ngữ với thông điệp như xây dựng xã hội an toàn bắt đầu từ trách nhiệm, yêu cầu làm rõ sự thật của thảm họa và xử lý trách nhiệm những người liên quan, đồng thời kêu gọi xây dựng một xã hội tôn trọng sự sống.
Nghệ sĩ biểu diễn, lời kêu gọi gìn giữ không gian ký ức
Một nhóm nghệ sĩ đã tổ chức biểu diễn đường phố ngay tại khu vực tưởng niệm. Bên cạnh đó là những tấm biển kêu gọi chính quyền Seoul duy trì không gian tưởng niệm Sewol.
Một nghệ sĩ múa 63 tuổi chia sẻ rằng 12 năm là khoảng thời gian không ngắn và ông mong muốn ít nhất phải hiểu được nguyên nhân của thảm họa. Ông cho rằng chỉ cần mỗi người dành một ngày để nhớ và suy ngẫm cũng đã có ý nghĩa.
Nước mắt vẫn rơi sau hơn một thập kỷ
Một nữ tu tham gia buổi tưởng niệm cho biết bà đến đây với mong muốn góp phần xây dựng một xã hội an toàn hơn bằng cách không quên ký ức.
Khi đang viết lời tưởng niệm, bà đã không thể tiếp tục vì xúc động, phải dừng lại lau nước mắt.
Du khách nước ngoài cũng đến tưởng niệm
Không chỉ người dân Hàn Quốc, nhiều du khách nước ngoài cũng tìm đến không gian tưởng niệm.
Một phụ nữ khoảng 60 tuổi đến từ Israel cho biết tại quê hương bà, dải ruy băng vàng cũng được sử dụng như biểu tượng tưởng nhớ những người bị bắt cóc hoặc mất tích không thể trở về. Vì tò mò và đồng cảm, bà đã ghé thăm nơi này.
Ký ức chưa từng khép lại
Sau 12 năm, thảm họa Sewol vẫn để lại dấu ấn sâu sắc trong xã hội Hàn Quốc. Không chỉ là một biến cố đau thương, đây còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, sự an toàn và giá trị của mỗi sinh mạng.
Những dải ruy băng vàng vẫn tiếp tục xuất hiện mỗi năm, như một lời hứa rằng ký ức sẽ không bị lãng quên.
cre : the fact
Bình luận 0
Tin tức
Hàn Quốc mở chiến dịch 100 ngày điều tra xâm phạm nhân quyền lao động nước ngoài
Nghi vấn xâm phạm nhân quyền lao động nước ngoài, cảnh sát Jeonnam mở chiến dịch điều tra 100 ngày
Việc làm tại Hàn Quốc tháng 2 tăng hơn 200.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng khoảng cách việc làm giữa các ngành ngày càng rõ
Đại học Keimyung Culture triển khai chương trình “Bữa sáng 1000 won” giúp sinh viên ăn sáng
Hàn Quốc mở chiến dịch lớn ngăn chặn ma túy qua đường biển và cảng biển
Cảnh sát Jeonnam mở chiến dịch 100 ngày trấn áp vi phạm nhân quyền đối với lao động nước ngoài
Khảo sát tại Gwangju và Jeonnam: 6 trên 10 người nhập cư cho biết từng bị phân biệt đối xử trong cộng đồng
Dự báo Hàn Quốc thiếu 110.000 nhân lực chăm sóc người già vào năm 2028, cần mở rộng cơ hội cho lao động nước ngoài
KINH HOÀNG TẠI NAMYANGJU: ĐỐI TƯỢNG ĐEO VÒNG ĐIỆN TỬ SÁT HẠI BẠN GÁI CŨ GIỮA ĐƯỜNG RỒI BỎ TRỐN
Du học sinh sang Hàn để học hay để đi làm? Thực tế phía sau con số 40 giờ làm thêm mỗi tuần
Bi kịch cô dâu Việt 19 tuổi bị chồng Hàn Quốc sát hại chỉ sau một tháng kết hôn: Lá thư cuối cùng khiến cả tòa án lặng người
Lao động Việt Nam tử vong tại nhà máy đá ở Hàn Quốc: Kết luận ban đầu cho thấy “đa chấn thương do xuất huyết”