Lịch mặt trời mọc ngày đầu năm 1/1/2026 tại Hàn Quốc để bạn ngắm cùng người yêu 🌅
Ở Hàn Quốc, sáng mùng 1 tháng 1 không chỉ là một buổi sáng bình thường.
Rất nhiều người sẽ đặt báo thức từ lúc trời còn tối, khoác áo ấm rồi ra biển, lên núi, tìm một góc cao để chờ mặt trời đầu tiên của năm mới.
Mình ở Hàn đủ lâu để thấy 해돋이 không phải kiểu sự kiện đông đúc hay lễ hội rộn ràng. Nó khá lặng. Khá chậm. Nhưng rất có cảm xúc. Đó là khoảnh khắc mọi người cùng nhìn về một hướng với nhiều suy nghĩ, khát khao trong tâm thức.
Từ các bờ biển phía Đông như Gangneung, Sokcho, Pohang cho tới những ngọn núi quen thuộc như Seoraksan hay Hallasan, người Hàn tin rằng khi nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày đầu năm, những điều không vui của năm cũ sẽ ở lại phía sau. Một năm mới bắt đầu bằng ánh sáng, sức khỏe, hy vọng.
Khoảnh khắc mặt trời nhô lên khỏi mặt biển hay sau rặng núi, trời đỏ rực. Nhiều người đứng yên. Có người chắp tay. Có người chỉ im lặng nhìn. Không ồn ào. Không cầu kỳ. Rất đúng chất Hàn Quốc.

📍 Giờ mặt trời mọc tham khảo sáng 1/1/2026
(giờ có thể xê dịch vài phút tuỳ vị trí thực tế)
Seoul khoảng 7:47
Incheon khoảng 7:48
Gangwon khoảng 7:38
Busan khoảng 7:32
Ulsan khoảng 7:32
Daegu khoảng 7:36
Jeju khoảng 7:38
Yeosu khoảng 7:36
👉 Kinh nghiệm nhỏ từ mình
- Đi biển phía Đông sẽ thấy mặt trời sớm hơn Seoul
- Trời rất lạnh, gió mạnh, nhớ giữ ấm kỹ
- Đi sớm hơn giờ mọc ít nhất 30 phút để chọn chỗ đứng đẹp
Năm nay mặt trời cũng mọc khá trễ, nhưng chính vì vậy mà khoảnh khắc chờ đợi lại đáng nhớ hơn.
Nếu có thể, các bạn thử một lần dậy sớm sáng mùng 1, ra ngoài đón mặt trời mọc. Không cần đi xa. Chỉ cần đứng đó, nhìn ánh sáng đầu tiên của năm là đủ rồi 🌅
Bình luận 0