Chẳng phải tự nhiên mà người ta cứ kháo nhau rằng mùa thu ở Hàn Quốc là một trong những thứ mà bạn nhất định phải được tận mắt ngắm nhìn một lần trong đời. Không tin ư, cứ đến Seoul vào cái độ tháng 10, tháng 11 đi là bạn sẽ hiểu ngay!
Hàn Quốc vào Mùa Thu
Nếu có kế hoạch cho chuyến vi vu xứ Hàn vào mùa thu,các bạn nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức một vài món ăn vặt đặc sắc này nhé .
Lê Hàn Quốc quả to,thịt giòn thơm và ngọt. Ở Việt Nam vài năm gần đây,món này rất hot vì thế nếu có dịp đến Hàn đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức loại quá này nhé .
Quả Hồng: đây là loại quả mùa thu nổi tiếng của Hàn,người dân địa phương yêu thích. Hồng chín được ăn cùng các loại quả khác hoặc làm bingsu,làm mứt và nước ép. Ngoài ra bạn có thể mua hồng sấy dẻo cực ngon về làm quà.
Bánh bẻo ( Ddeok) vào mùa thu các loại bánh làm từ gạo được bày bán khắp các con phố tại Hàn .Là đặc sản bánh dẻo thơm nên các bạn nên nếm thử . Bánh có thể có nhân đậu đỏ,ăn kèm các loại hạt,súp hoặc sốt cay.
Khoai lang nướng: món này thì khá quen với người Việt mình,khoai Hàn Quốc thường nhỏ và có màu vàng,dẻo ngọt.Với khí trời se lạnh về đêm khoai thường được nướng ở các hàng ven đường thơm lừng,níu chân du khách .
Ngô hấp: món này được hấp chín tự nhiên,có vị ngọt hấp dẫn. Chẳng còn gì tuyệt bằng được ăn một bắp ngô nóng hổi,vừa thổi vừa ăn .
Cháo đậu đỏ : làm từ đậu đỏ và bột gạo nếp,món này người dân yêu thích vào mùa thu.
Bánh rán ( Hotteok) là những chiếc bánh tuyệt ngon của xứ củ sâm. Bánh xinh xắn có đủ loại nhân như mật ông,quế,vừng,hạt bí....Bánh thường được ăn nóng ngay khi vừa làm xong.
Còn rất ,rất nhiều món ăn độc,lạ,hấp dẫn vào mùa thu tại Hàn Quốc đang chờ đón các bạn. Đừng nên lỡ hẹn với dịp thu về nhé