NHẬP CẢNH TỰ ĐỘNG KHI VỀ VIỆT NAM

Có thể mọi người đã biết rồi, là không chỉ ở Hàn có đường riêng cho việc xuất nhập cảnh tự động (khuyên những người có chứng minh thư người nước ngoài nên đi cổng này để khỏi phải mệt mỏi xếp hàng chờ đợi) mà giờ về VN cũng có quầy nhập cảnh tự động, ko cần xếp hàng đi qua cửa hải quan (không phân biệt hộ chiếu xanh lá cây hay tím than, cũng ko phân biệt đã gắn chíp hay ko gắn chíp) 





Sau khi xuống máy bay các bạn đi thẳng đến quầy nhập cảnh tự động. Trên đường đi đến đó mình có hỏi 1 chị ở quầy gì đó thì chị đó bảo chỉ những người có vé thương gia mới được đăng ký??? Mình ko thương gia nhưng vẫn thương mến đến quầy có chữ Nhập cảnh tự động để hỏi, mất gì đâu (đối diện chỗ mọi người đang xếp hàng chờ qua các anh hải quan ý). May quá anh đó không hỏi mình vé gì, không thương nhưng vẫn gia trưởng mới lo được cho em, kêu chạy ra đăng ký tại chiếc máy trắng phía trước =))))))
Mình tung tăng ra đăng ký và làm theo hướng dẫn ở máy (quét hộ chiếu, chụp ảnh, lấy dấu vân tay)
Ấy thế mà khi làm đến đoạn nhìn vào máy để chụp ảnh thì nó dám kêu mặt mình không giống với ảnh hồ sơ??? what the heoo??? Gương mặt đẹp tự nhiên chứ ko tự nhiên mà đẹp này đã kịp dùng kỹ thuật xâm lấn gì ở mặt trước khi về đâu???? Thế là lại nết na quét lại hộ chiếu từ đầu, may qúa pass chứ ko người phía sau họ cười cho khinh bỉ :(((
Làm hết 7714 cái quét quét ở máy thì máy nó bảo đến quầy thủ công đi =)))))) ý là quay lại gặp cái anh vừa nãy đi chứ không phải đến xếp hàng đâu =)))
Quay lại gặp anh vừa nãy thì ảnh yêu cầu quét thêm 1 lần vân tay ở ngón trỏ nữa là xong.
Xong ở đây thì chạy ra chọn 1 anh đẹp trai bất kỳ, anh nào đẹp trai nhất thì chọn để hỏi xem là em đăng ký nhập cảnh tự động rồi giờ phải đi qua cửa nào để ra.
Đến cửa đó thì họ sẽ XIN LỖI vì hôm nay hệ thống điện của sân bay đang gặp sự cố không qua cửa tự động này được, em chịu khó ra xếp hàng để nhập cảnh như bình thường nhé =)))))))))) thế là xong ra xếp hàng như bình thường =)))))
Vẫn đang còn, chưa hết đâu, đừng từ bỏ, hãy theo đuổi ước mơ đến cùng, có thể thành công cũng có thể thành thụ. Đang xếp hàng dở thì anh đó kêu hệ thống khôi phục rồi, em sang đây đi. Thế là cuối cùng cũng được thoả ước mơ nhập cảnh tự động. Các hàng khác cứ nhìn không hiểu vì sao nó không xếp hàng mà tự đi qua được =)))
Hết thật rồi đó =)))))))
Cre: Trang Lưu
1
aimeeya
0P / 0P (0.0%)
- Tổng cục Du lịch Hàn Quốc sẽ thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ hoàn thuế ngay tại chỗ
247 ngày trước
- Hộ chiếu Hàn Quốc quyền lực thứ 3 thế giới
248 ngày trước
- Công ty chứng khoán CJ mở buổi tư vấn nghề nghiệp
249 ngày trước
- Tổng hợp tất cả các loại học bổng cho du học sinh tại Hàn Quốc
255 ngày trước
- Bất hợp pháp tại Hàn mà trúng xổ số thì có được nhận tiền không?
255 ngày trước
Bình luận 0

Cái gì cũng được
Những điều thú vị tại Hàn Quốc mà mình khám phá được
1
aimeeya
Lượt xem
606
Thích 1
2024.01.02

Bình minh đầu tiên tại Hàn Quốc năm 2024
1
aimeeya
Lượt xem
579
Thích 1
2024.01.02

Tổng hợp các món đồ Hàn Quốc thích hợp mua làm quà nhân dịp năm mới
1
aimeeya
Lượt xem
813
Thích 0
2023.12.21

CÁCH NHẬN FREE SET BURGER, CAFE FREE TỪ TOSS ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG
M
bhx
Lượt xem
434
Thích 0
2023.11.12

App xem quảng cáo kiếm coupon cà phê, cửa hàng tiện lợi (thề 100% không hề lừa đảo :)
1
aimeeya
Lượt xem
423
Thích 1
2023.11.10
Mới đây có một YouTuber người Việt làm mưa làm gió ở Đức.
M
관리자
Lượt xem
308
Thích 1
2023.11.09
Dạo một vòng Daiso xem mỹ phẩm giá rẻ có những gì nào?
M
bhx
Lượt xem
624
Thích 0
2023.09.24
