Kim chi nha

Twin Animal Farm (Gagneung) : Ngôi nhà cho những động vật bị bỏ rơi

1
haengsin
2025.04.01 Thích 0 Lượt xem 36 Bình luận 0


 Ở một góc yên bình của thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon, có một trang trại rộng hơn 42.975 mét vuông, nơi hơn 1.000 con vật đang sống những ngày cuối đời trong sự chăm sóc tận tụy. Đó là hổ, linh cẩu, dê núi, công, rùa, và cả những chú chó, mèo bị bỏ rơi. Chúng không còn khỏe mạnh, nhiều con già yếu hoặc mang thương tật. Nhưng tại Twin Animal Farm – cái tên giản dị của nơi này – mỗi sinh vật đều được yêu thương như một thành viên trong gia đình. Người đứng sau tất cả là Nam Woo-sung, một chàng trai 34 tuổi, mỗi ngày đều dậy từ 6 giờ sáng để cho chúng ăn, lau dọn và trò chuyện với những “bệnh nhân” đặc biệt của mình.

 

 

 

 

 

Hành trình từ giấc mơ sân khấu đến “ngôi nhà dưỡng lão”
 

 Mọi chuyện bắt đầu từ cha của Nam Woo-sung, một người đàn ông 69 tuổi với tình yêu giản dị dành cho động vật. Cách đây 40 năm, ông bắt đầu nuôi hươu, hy vọng lấy sừng để bồi bổ sức khỏe cho người vợ đang ốm yếu. Điều kỳ diệu xảy ra: bà hồi phục và sinh đôi hai cậu con trai. Từ đó, ông tiếp tục mở rộng trang trại, không vì lợi nhuận, mà chỉ vì niềm vui khi thấy những con vật quanh mình khỏe mạnh. Một trang trại nhỏ với vài con hươu, bò ngày ấy giờ đã trở thành nơi trú ẩn cho hàng ngàn sinh vật bị bỏ rơi khắp Hàn Quốc.

 

 Nam Woo-sung từng có giấc mơ khác. Anh học kịch nghệ ở Seoul, mơ về ánh đèn sân khấu và những tràng pháo tay. Nhưng chín năm trước, nhìn thấy đam mê của cha và những con vật tội nghiệp được gửi đến ngày càng nhiều, anh bỏ đại học, trở về Gangneung. Năm 2016, hai cha con chính thức mở Twin Animal Farm. Từ một chàng trai trẻ đầy hoài bão nghệ thuật, Nam giờ đây ôm trong tay những chú chó run rẩy, chăm sóc từng bữa ăn cho những con hổ già yếu. Anh nói: “Cha đã dành cả đời để cứu chúng. Mình không thể quay lưng được.”

 

 

 

 

Những số phận bị lãng quên
 

 Ngày 6 tháng 3 vừa qua, mình đọc được câu chuyện về Lucy, một con hổ 8 tuổi bị khuyết tật xương đùi từ khi sinh ra ở sở thú Daegu. Nhỏ bé hơn đồng loại, Lucy từng bị bỏ mặc trong góc chuồng vì chẳng ai muốn ngắm một con hổ “khác thường”. Nam đã đón nó về. Lucy là con vật duy nhất ở đây có tên. “Ban đầu, mình đặt tên cho tất cả,” anh kể, giọng trầm xuống. “Nhưng chúng ra đi nhanh quá. Mỗi lần mất một thành viên, là một lần đau lòng, nên giờ mình không đặt nữa.” Nghe câu chuyện này, mình chợt thấy mắt cay mắt. Lucy giờ bước đi tập tễnh quanh chuồng, nhưng ánh mắt nó không còn cô đơn.

 

 Rồi có một con lạc đà Guanaco 6 tuổi từ sở thú Ilsan. Nó mất một mắt vì bệnh, và khi khách tham qua mắng vốn rằng trông nó “đáng sợ”, sở thú nhốt nó vào kho chứa đồ. Nam tìm đến và mang nó về. 

 

 Còn đôi sư tử 3 tuổi ở Gapyeong, bị mẹ ruột ngược đãi đến mức mắt sưng húp, cũng được anh cứu khỏi sở thú năm 2023. Một con hổ trắng cái 19 tuổi từ Bugyeong Zoo ở Gimhae – nơi đã đóng cửa – từng gầy trơ xương khi được cứu. Giờ đây, ở tuổi hơn 90 theo năm người, nó nằm ngủ yên bình dưới nắng, như tận hưởng những ngày cuối đời trong sự an ủi.

 

 

 

Những chú chó bị bỏ rơi trong đêm
 

 Không chỉ có động vật từ sở thú, Twin Animal Farm còn là nhà của những thú cưng bị bỏ rơi: chó, mèo, hamster, vẹt, chồn meerkat, cáo fennec. 

Nhiều người chủ lén đến vào ban đêm, vứt chúng vào bụi cây gần trang trại khi chúng ốm yếu. “Mình không hiểu sao họ có thể nhẫn tâm làm vậy,” Nam nói đến đây đôi anh mắt đỏ hoe. “Nhìn chúng run rẩy ngoài lạnh, mình không thể bỏ mặc.” Có lần, anh tìm thấy một chú chó nhỏ bị buộc trong bao tải, yếu đến mức không kêu được. Anh ôm nó vào lòng, cho ăn từng thìa cháo, và giờ nó đã chạy nhảy khắp trang trại.

 

 

 

Giấc mơ không vì lợi nhuận
 

 Dù thu phí vào cửa 9,000 won, Twin Animal Farm luôn chật vật để duy trì. “Trời mưa gió, chẳng ai đến,” Nam thở dài. Để có tiền mua thức ăn, hai cha con còn trồng trọt thêm. Nhưng Nam không nản. Anh mơ về một “ngôi nhà dưỡng lão” đầu tiên cho động vật ở Hàn Quốc. “Mình không muốn mở sở thú chỉ để khoe những con vật khỏe mạnh,” anh nói. “Những con già, bệnh hay bị bỏ rơi cũng xứng đáng có một nơi để sống. Không một sinh mạng nào đáng bị xem là vô giá trị chỉ vì nó không còn hoàn hảo.”

 

 Hơn 1,000 con vật ở đây là hơn 1,000 câu chuyện buồn. Nhưng nhờ Nam Woo-sung và người cha đáng kính, chúng không còn đơn độc. Mình nghĩ về Lucy, về chú chó trong bao tải, và tự hỏi: Nếu không có Twin Animal Farm, chúng sẽ ra sao? Có lẽ, trong một thế giới vội vã, nơi người ta dễ dàng quay lưng, vẫn còn những trái tim như Nam, lặng lẽ dang tay ôm lấy những mảnh đời bị lãng quên.

 

 Bản thân mình cũng từng gặp 1 chú chó bị lạc, và nuôi trong vài ngày đến khi may mắn tìm được người chủ nhận lại. Đến giờ mình vẫn nhớ cảm giác mừng đến rơi nước mắt khi nhận được điện thoại của người chủ, sau khi họ đọc được tờ rơi mình dán khắp khu vực xung quanh.

 

 Mong công đồng Việt Nam mình nếu đang sống tại Gangneung hay có dịp đi Gangneung hay Gangwon, thì dành chút thời gian đến Twin Animal Farm tham quan và ủng hộ nha!!!

 

 

 

* Địa chỉ : 

  강릉쌍둥이동물농장

  강원특별자치도 강릉시 옥계면 천남리 364-49

 

* Bản đồ Google :

 

https://maps.app.goo.gl/WZAjuUxUsD36guKx8

 

 

* Bản đồ Naver :

 

https://naver.me/GYC9yiTs

 

 

 

Bình luận 0

/upload/bf44f8d0ab2947378ce264d6bd29e873.webp

Bản đồ vui chơi

Thông báo

Tổng hợp những quán cafe lá vàng hot nhất Seoul

M
bhx
Lượt xem 1407
Thích 1
2023.11.04
Tổng hợp những quán cafe lá vàng hot nhất Seoul

Twin Animal Farm (Gagneung) : Ngôi nhà cho những động vật bị bỏ rơi

1
haengsin
Lượt xem 36
Thích 0
2025.04.01
 Twin Animal Farm (Gagneung) : Ngôi nhà cho những động vật bị bỏ rơi

Waterbomb Seoul 2025: Bùng nổ năng lượng - Cùng tìm hiểu và mua vé theo nội dung bài viết!

M
nyanchan
Lượt xem 124
Thích 0
2025.03.27
Waterbomb Seoul 2025: Bùng nổ năng lượng - Cùng tìm hiểu và mua vé theo nội dung bài viết!

Lễ hội Nhạc Jazz Seoul: Một sự kiện âm nhạc thường niên quy tụ nhiều nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng!

M
nyanchan
Lượt xem 111
Thích 0
2025.03.27
 Lễ hội Nhạc Jazz Seoul: Một sự kiện âm nhạc thường niên quy tụ nhiều nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng!

Các quản lý cơ sở tại Seoul tiết lộ những "điểm nóng" ẩn giấu của thành phố

1
anhnt6
Lượt xem 196
Thích 0
2025.03.26
Các quản lý cơ sở tại Seoul tiết lộ những "điểm nóng" ẩn giấu của thành phố

📍Tiệm may ẩn mình suốt hơn nửa thế kỷ tại Incheon

+2
1
hsiao
Lượt xem 314
Thích 1
2025.03.25
📍Tiệm may ẩn mình suốt hơn nửa thế kỷ  tại Incheon

📚 Daegu: Lạc vào "vũ trụ sách cũ" giữa lòng thành phố

+1
1
hsiao
Lượt xem 284
Thích 1
2025.03.25
📚 Daegu: Lạc vào "vũ trụ sách cũ" giữa lòng thành phố

📚 Đọc giữa tầng hầm – Một thế giới tạp chí nằm dưới lòng Seogyo-dong

1
hsiao
Lượt xem 454
Thích 1
2025.03.24
📚 Đọc giữa tầng hầm – Một thế giới tạp chí nằm dưới lòng Seogyo-dong

☕ Mercy Coffee – Góc nhỏ yên bình giữa lòng Seogyo-dong

+1
1
hsiao
Lượt xem 292
Thích 1
2025.03.24
☕ Mercy Coffee – Góc nhỏ yên bình giữa lòng Seogyo-dong

Lạc bước vào một thước phim Hàn tại hiệu sách Storage Book & Film

+1
1
hsiao
Lượt xem 445
Thích 1
2025.03.24
Lạc bước vào một thước phim Hàn tại hiệu sách Storage Book & Film

Khi Sao K-pop Chia Sẻ Địa Điểm Ăn Uống Yêu Thích Tại Seoul

+2
1
anhnt6
Lượt xem 346
Thích 0
2025.03.22
Khi Sao K-pop Chia Sẻ Địa Điểm Ăn Uống Yêu Thích Tại Seoul

Hoa Sơn Thù Du đã chính thức nở rồi!

+1
1
anhnt6
Lượt xem 423
Thích 0
2025.03.20
Hoa Sơn Thù Du đã chính thức nở rồi!

[ẢNH] Khung cảnh "thiên đường" ở khu vực núi Gangwon những ngày tuyết

+1
1
anhnt6
Lượt xem 340
Thích 0
2025.03.20
[ẢNH] Khung cảnh "thiên đường" ở khu vực núi Gangwon những ngày tuyết

Lễ Hội Hoa Tulip và Hoa Thủy Tiên ở Asan: Sắc xuân tràn ngập tại Pinnacle Land

1
anhnt6
Lượt xem 183
Thích 0
2025.03.13
Lễ Hội Hoa Tulip và Hoa Thủy Tiên ở Asan: Sắc xuân tràn ngập tại Pinnacle Land

Bốn gam màu rực rỡ tô điểm cho mùa xuân ở Hàn Quốc

1
anhnt6
Lượt xem 137
Thích 0
2025.03.13
Bốn gam màu rực rỡ tô điểm cho mùa xuân ở Hàn Quốc

Trung tâm Âm nhạc Doodream Dongducheon tổ chức buổi hòa nhạc kết hợp kỉ niệm sách Jo Yong Pil

1
bngoc_022
Lượt xem 126
Thích 0
2025.03.12
Trung tâm Âm nhạc Doodream Dongducheon tổ chức buổi hòa nhạc kết hợp kỉ niệm sách Jo Yong Pil
1 2 3 4 5