Du lịch Jeju ăn tối muộn ở đâu? Khám phá quán Shinnambattittol tại Seogwipo mở cửa đến 22 giờ, nổi tiếng với bạch tuộc xào và thịt heo xào cay đậm vị. Gợi ý lý tưởng cho du khách, dân cắm trại và người tìm quán ăn tối muộn tại Jeju.
Là người thường xuyên đi cắm trại, tôi hiếm khi phải lo lắng chuyện chỗ ngủ hay bữa ăn. Thế nhưng cũng có những lúc khá lúng túng. Ví dụ như khi đi ăn một mình mà cảm thấy không thoải mái, hoặc khi muốn ăn tối hơi muộn mà tìm mãi không thấy quán nào còn mở cửa. Mỗi lần du lịch Jeju, tôi lại gặp vài tình huống như vậy. Vì thế hôm nay tôi ghi lại trải nghiệm tại một quán ăn ở Seogwipo mà tôi vừa ghé gần đây: Shinnambattittol.
Thông tin quán Shinnambattittol
Địa chỉ Jeju Special Self Governing Province, thành phố Seogwipo, Andeok-myeon, đường Hwasunjaenam-ro 5, khu Elim Firenze 3, ngã tư Hwasun
Giờ mở cửa Từ 11 giờ đến 22 giờ
Nhận gọi món cuối : 21 giờ
Ngày nghỉ Nghỉ cố định vào Chủ nhật Ngày lễ có thể thay đổi giờ hoạt động nên nên gọi điện xác nhận trước
Điện thoại 0507 1470 8321
Có những người rất muốn đi cắm trại nhưng vì chưa có đủ dụng cụ nên chưa thể tham gia ngay. Cũng có người thấy việc đó quá phiền phức nên thà đặt khách sạn hay nhà nghỉ, rồi chỉ ghé qua xem khu cắm trại cho biết.
Nhưng những người đang đồng hành cùng tôi trong chuyến du lịch Jeju lần này thì khác. Họ là kiểu người chỉ cần có thời gian là có thể cắm trại ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Chúng tôi gọi nhau thân mật là bạn cắm trại.
Tối hôm đó, vì lười nấu ăn nên cả nhóm quyết định ra ngoài ăn rồi mới về trại. Thế nhưng tìm quanh khu vực gần đó lại không thấy mấy quán còn mở cửa. Trong lúc lái xe về hướng trung tâm Seogwipo, chúng tôi tình cờ nhìn thấy quán Shinnambattittol và quyết định ghé vào.
Thành thật mà nói, lúc đó chúng tôi không đặt nặng chuyện ngon dở. Chỉ cần có thể ăn tối muộn là đã thấy biết ơn rồi. Tuy nhiên, cái tên Shinnambattittol khá đặc biệt nên càng khiến tôi nhớ lâu hơn.
Theo dòng chữ dán trên kính quán, tên gọi này có ý nghĩa như sau: “Shinnam-bat-e ttal” đọc chệch thành Shinnambattittol. “Shinnam-bat” là tên một khu vực, vốn được đặt theo ý nghĩa là ngôi làng nằm trong rừng cây shinnamu.
Chủ quán nói chuyện khá vui vẻ, có lẽ chính là “nhân vật chính” của cái tên này. Nhìn rau củ tươi ngon được bày ra, tôi cũng phần nào tin rằng món ăn chắc sẽ không tệ.
Ngồi xuống quán Shinnambattittol, chúng tôi nhanh chóng nhận ra đây không phải kiểu quán bày biện cầu kỳ với vô số món phụ đặc biệt. Các món ăn kèm trông khá bình thường. Ngay từ đầu chúng tôi cũng không kỳ vọng quá cao nên cũng chẳng có gì để thất vọng. Chỉ đơn giản là một quán ăn bình dân, và chúng tôi cảm thấy biết ơn vì trong chuyến du lịch Jeju vẫn có thể tìm được chỗ ăn tối muộn.
Cả nhóm đều có chung suy nghĩ: chỉ cần không quá khó ăn là đã đủ rồi, thậm chí còn cảm thấy cảm kích. Đó là tâm thế của chúng tôi khi bước vào quán.
Có một tô lớn được mang ra. Nhìn qua có vẻ là để trộn cơm ăn cùng món chính.
Lúc đó tôi chợt quên mất mình đã gọi món gì. À đúng rồi, chúng tôi gọi hai phần bạch tuộc xào và ba phần thịt heo xào cay, tổng cộng năm phần. Có lẽ vì vậy mà quán chuẩn bị sẵn tô lớn để trộn cơm ăn cùng. Tôi cũng không hỏi lại, vì nghĩ chắc ai cũng hiểu như thế.
Còn nồi canh tương đậu thì sao? Không nhớ rõ là mình gọi thêm hay được phục vụ kèm theo. Mới đó mà đã bắt đầu lẫn lộn.
Có lẽ vì cuộc sống có quá nhiều thứ phải nhớ nên đôi khi phải chấp nhận quên bớt vài điều nhỏ nhặt. Trí nhớ của tôi dạo này cũng giảm sút. Người ta nói thể lực là sức mạnh của quốc gia, còn tôi thì thể lực cũng yếu dần, trí nhớ vốn đã không quá xuất sắc giờ lại càng sa sút.
Dù vậy, nhìn tổng thể món ăn thì đạt yêu cầu. Mùi thơm cũng rất ổn. Bản thân quán Shinnambattittol cũng tạo được ấn tượng tốt.
Món thịt heo xào trông hấp dẫn, mùi thơm dễ chịu. Giờ chỉ còn chờ đánh giá bằng vị giác.
Thực ra yếu tố quan trọng nhất của một quán ăn vẫn là hương vị. Từ nãy đến giờ nói nhiều chuyện bên lề, nhưng rõ ràng ngon mới là điều quyết định. Sau đó mới đến vệ sinh, rồi mới đến sự thân thiện của chủ quán.
Và rồi…
Ôi chao. Không biết có phải vì không kỳ vọng nên mới thấy bất ngờ đến vậy không?
Hoàn toàn không mong đợi gì, vậy mà lại gặp được một quán ngon thế này. Cảm giác như vô tình phát hiện ra một kho báu. Bữa ăn trở nên yên lặng hơn vì ai cũng tập trung thưởng thức.
Chúng tôi bắt đầu trộn cơm trong tô lớn rồi ăn đúng theo cách quán chuẩn bị. Trong chuyến du lịch Jeju, không phải tôi chưa từng ăn ở những quán ngon hơn.
Nhưng lý do khiến tôi cảm động ở đây là vì quán cho phép ăn tối muộn, và hương vị lại vượt ngoài mong đợi. Khi tra cứu trên Naver Map, tôi cũng nhận ra đây là nơi khá nhiều người ghé thăm.
Kết thúc bữa ăn, tôi thầm chúc quán Shinnambattittol ở Seogwipo ngày càng phát triển. Và đây cũng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch Jeju của tôi.