Đắm mình vào triển lãm Vangoh tại Hàn
Giữa những guồng quay tất bật của cuộc sống hiện đại, có lẽ không gì có thể đánh thức tâm hồn một cách sâu sắc và lặng lẽ hơn là một cuộc dạo bước trong không gian nghệ thuật. Và mùa xuân này, Daejeon đang mang đến một cơ hội hiếm có một cánh cửa mở ra thế giới nội tâm mãnh liệt của danh họa bất tử Vincent van Gogh.

🚩 Từ ngày 25 tháng 3 đến 22 tháng 6, Bảo tàng Nghệ thuật Daejeon tổ chức triển lãm đặc biệt mang tên "Họa sĩ bất tử Van Gogh", lần đầu tiên đưa tranh gốc của Van Gogh đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật tại một thành phố đô thị như Daejeon. Triển lãm trưng bày 76 tác phẩm quý giá được tuyển chọn cẩn thận từ Bảo tàng Kröller-Müller danh tiếng ở Hà Lan nơi lưu giữ bộ sưu tập lớn thứ hai thế giới về Van Gogh.
Điều đặc biệt không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm, mà còn ở cách triển lãm được sắp xếp theo từng giai đoạn cuộc đời nghệ thuật của Van Gogh như một cuốn nhật ký hội họa, dẫn lối người xem theo từng chuyển biến tâm hồn của người họa sĩ cô độc nhưng rực lửa đam mê.
Bạn sẽ được chiêm ngưỡng những nét vẽ đầu tiên của ông tại Hà Lan, như “Những người ăn khoai tây” hay “Đầu một người phụ nữ” những tác phẩm nhuốm màu cuộc sống thường dân, thô mộc nhưng giàu cảm xúc. Rồi đến thời kỳ Paris, khi Van Gogh bắt đầu mở lòng với sắc màu và ánh sáng nơi xuất hiện những chân dung tự họa táo bạo, tĩnh vật nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Đặc biệt, không thể không nhắc đến thời kỳ Arles giai đoạn rực rỡ và trọn vẹn nhất trong sự nghiệp của Van Gogh. Những kiệt tác như “The Sower” bùng nổ sắc màu và năng lượng, thể hiện rõ nét tâm hồn bốc lửa và đôi tay sáng tạo không ngừng nghỉ của ông. Càng đi sâu vào cuối triển lãm, bạn sẽ dần cảm nhận được sự chồng chéo giữa ánh sáng và bóng tối trong những tác phẩm như “The Old Man in Sorrow (At Eternity’s Gate)” hay “Piles Under a Cloudy Sky” nơi nghệ thuật và khắc khoải hòa làm một.
Đây không chỉ là một buổi tham quan tranh đơn thuần. Mỗi bức vẽ là một lát cắt cuộc đời, một nốt nhạc trầm sâu ngân vang trong tâm hồn người xem. Và bạn người đang bước vào không gian ấy cũng đang bước vào một cuộc trò chuyện thầm lặng với Van Gogh, với những hoài nghi, những niềm vui nhỏ bé, và cả những khát khao bất tận của một trái tim nghệ sĩ.
🍀Nếu bạn .từng ao ước được tận mắt ngắm nhìn tranh thật của Van Gogh, thì đây chính là cơ hội không thể bỏ lỡ – vừa đắm chìm trong không gian nghệ thuật đỉnh cao, vừa tha hồ check-in sang xịn giữa khung cảnh đầy cảm hứng
✨Phí vào cửa:
Người lớn 22.000 won
Trẻ em và thanh thiếu niên 17.000 won
🚩 Địa chỉ: 대전시립미술관 (Bảo tàng nghệ thuật Daejeon), 396 Mannyeon-dong, Seo-gu, công viên Expo, Daejeon, Hàn Quốc.
Bình luận 0

Văn hóa
Phong cách “váy mặc ngoài quần” gây bão trong giới thời trang

Tại sao người Hàn Quốc thích dùng đũa sắt?

Lễ hội Eid ul-Fitr Bangladesh lần thứ 18 tại Bucheon! 🎊

Ngày hội giao lưu văn hóa Sri Lanka tại Hwaseong! 🎉

Khi hạnh phúc nhỏ bé trở thành phản kháng nhẹ nhàng trước một xã hội “phải thành công”

Chế độ ăn uống của các vua thời Joseon sẽ như thế nào?

Xu hướng cá nhân hóa – Khi Millennials và Gen Z tìm thấy niềm vui trong sự sáng tạo

Mặt tối lạnh lẽo sau ánh hào quang thể thao Hàn Quốc

Hoàng Hậu Không Có Thật: Khi tin giả viết nên lịch sử

Người Hàn Quốc dự đoán tính cách theo nhóm máu như thế nào?

Bí mật đằng sau hương vị Kim chi Hàn Quốc

Những Cú Sốc Văn Hóa Bạn Cần Biết Trước Khi Đến Hàn

Vén Màn Sự Thật Về Văn Hóa Đồng Tính Trong Giới Vua Chúa Hàn Quốc

Tác phẩm mới: Tiểu thuyết ám ảnh We Do Not Part khắc họa nỗi đau lịch sử Hàn Quốc

Người trẻ Hàn có còn thích sống ở Seoul? – Xu hướng rời xa thành phố lớn
