Nước mắt hải nữ Jeju: Những người phụ nữ gánh cả đại dương trên vai
Đảo Jeju không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn là nơi lưu giữ một nghề truyền thống độc nhất vô nhị – nghề hải nữ (해녀). Họ là những người phụ nữ kiên cường, lặn xuống đáy biển lạnh giá để tìm kiếm bào ngư và hải sản, nuôi sống gia đình qua bao thế hệ. Thế nhưng, sau ánh hào quang của sự mạnh mẽ ấy lại là những câu chuyện chất chứa đau thương, những cuộc đời gắn liền với hiểm nguy và hy sinh.
Cuộc đời bị biển cả định đoạt
Hải nữ Jeju không có quyền lựa chọn số phận. Sinh ra là con gái đồng nghĩa với việc sớm muộn gì cũng phải lao mình vào làn nước lạnh để kiếm sống. Từ nhỏ, những cô bé đã phải tập bơi, tập nhịn thở, tập làm quen với áp lực của đại dương. Việc học hành trở thành một điều xa xỉ, bởi trách nhiệm kiếm tiền đè nặng trên vai ngay từ khi còn rất trẻ.
Làm hải nữ đồng nghĩa với việc đối mặt với nguy hiểm mỗi ngày. Những con sóng có thể cuốn trôi họ bất cứ lúc nào, việc lặn sâu hàng giờ dưới nước có thể khiến họ kiệt sức đến mức không thể trồi lên. Không ít người đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển. Nhưng dù vậy, họ vẫn phải tiếp tục, vì gia đình, vì những đứa con đang chờ cơm bên bếp lửa.

Đánh đổi cả cuộc đời để mưu sinh
Công việc của hải nữ không chỉ khắc nghiệt về thể chất mà còn để lại những di chứng nghiêm trọng về sức khỏe. Việc tiếp xúc với nước lạnh trong thời gian dài gây tổn thương phổi, khiến nhiều người mắc bệnh 숨병 (lao phổi) – một căn bệnh phổ biến trong giới hải nữ. Nhịn thở lâu dưới nước làm thiếu oxy trầm trọng, ảnh hưởng đến tim mạch và hệ thần kinh. Chế độ dinh dưỡng thiếu thốn, cộng với lao động quá sức, khiến tuổi thọ trung bình của hải nữ giảm đáng kể.
Trong bộ phim đang hot gần đây “Khi cuộc đời đưa cho bạn quả quýt”, có một phân cảnh cô bé Ae-sun thổn thức hỏi mẹ: "Mẹ có thể nghỉ ngơi một ngày không?" Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại diễn tả được sâu sắc nỗi vất vả của những hải nữ. Đối với họ, nghỉ ngơi không phải là lựa chọn, mà là thứ xa xỉ chỉ có thể chạm đến khi cơ thể không còn đủ sức để tiếp tục.

Khi những con sóng cuốn đi cả một thế hệ
Ngày nay, số lượng hải nữ trên đảo Jeju giảm đi nhanh chóng. Những người trẻ không còn lựa chọn con đường đầy rủi ro này nữa. Thế hệ hải nữ cuối cùng đang dần già đi, mang theo những ký ức về một thời gian khó nhưng cũng đầy tự hào. Bộ phim "Khi cuộc đời đưa cho bạn quả quýt" không chỉ đơn thuần là một bộ phim viễn tưởng lãng mạn, mà nó còn là lời nhắc nhở về những hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ Jeju suốt bao năm qua. Khi ngắm nhìn những con sóng vỗ vào bờ cát Jeju, hãy nhớ rằng, có biết bao giọt nước mắt đã hòa vào lòng biển, như một phần không thể tách rời của lịch sử nơi đây.
Văn hóa













![[SÁCH] Tuổi 30 Lạc Lõng: “Khi Chúng Ta Chia Tay, Con Bạch Tuộc”](https://d1azy8qj8h0u2n.cloudfront.net/f5acaca5e8684b7f836d3f25c413e960.webp)

Bình luận