Ma Dong Seok tái xuất: Khi cú đấm huyền thoại bước vào địa hạt quỷ dữ
Ma Dong Seok – cái tên gói gọn cả sức mạnh và niềm tin trong lòng khán giả yêu điện ảnh Hàn. Từ những trận nện tội phạm rung chuyển rạp chiếu trong The Outlaws (범죄도시), đến sự dịu dàng bất ngờ của một người cha trong Train to Busan, Ma Dong Seok luôn là biểu tượng của sự thô ráp đầy nhân văn. Nhưng lần này, với Holy Night: Demon Hunters (거룩한 밤: 데몬 헌터스), anh đã chọn bước ra khỏi "vùng an toàn" quen thuộc, mang theo cú đấm huyền thoại để đối đầu với... những ác quỷ thực sự.

Một Ma Dong Seok cũ, trong một thế giới mới
Trong Holy Night: Demon Hunters, nhân vật Ba Woo của Ma Dong Seok không còn đơn giản là một cảnh sát lỳ lợm. Anh là một người mang sức mạnh siêu nhiên, một "người trừ tà bằng nắm đấm".

Vẫn là vóc dáng to lớn ấy, nụ cười có phần vụng về ấy, nhưng bây giờ, thứ anh đánh không chỉ là tội phạm bằng xương bằng thịt, mà là những thế lực tà ác trừu tượng, siêu hình.
Sự chuyển mình này, nghe qua thì đầy hứa hẹn. Một thế giới pha trộn giữa hành động vật lý và siêu nhiên, giữa đòn tay trần và cuộc chiến tâm linh. Nhưng chính sự pha trộn ấy lại khiến người xem nhận ra: cái bóng của Ma Dong Seok trong những vai diễn trước đây... quá lớn.
Bước tiến táo bạo, nhưng chưa thoát khỏi cái bóng cũ
Có một điều không thể phủ nhận: dù thay đổi bối cảnh, siêu năng lực hay đối thủ, Ma Dong Seok vẫn là chính anh cùng lối diễn bản năng, cú đấm quen thuộc, và nét hài hước lặng thầm.

Ba Woo trong Holy Night thực chất là một phiên bản "đa vũ trụ" của Ma Seok Do – nhân vật cảnh sát huyền thoại trong The Outlaws. Thay vì đập tên tội phạm trong ngõ tối, giờ đây, anh đấm thẳng vào mặt những con quỷ đội lốt người. Điều này không hẳn là thất bại.

Ma Dong Seok, như cách anh từng khẳng định, không tìm kiếm sự lột xác triệt để. Anh phát triển thương hiệu riêng của mình: một người hùng đời thường, dễ hiểu, dễ đồng cảm.
Nhưng cũng chính vì thế, sự đột phá mà khán giả kỳ vọng ở một "tái xuất" lại chưa thực sự bùng nổ trong bộ phim này.
Một bộ phim nhiều tham vọng, nhưng chưa đủ sắc nét
Holy Night: Demon Hunters nỗ lực rất nhiều: từ việc kết hợp chất oái oăm của điện ảnh Hàn với sắc màu thần bí của dòng phim trừ tà phương Tây, đến việc mở rộng thế giới bằng webtoon và gợi ý cho các phần tiếp theo.

Nhưng tham vọng lớn lại đi kèm với sự chồng chéo: nhịp phim loãng, nhân vật thiếu chiều sâu, và câu chuyện vẫn quá an toàn trong những mô-típ cũ. Ngay cả vai trò của Ma Dong Seok trong phim cũng có phần bị "giảm tải".

Anh không còn là linh hồn duy nhất đẩy câu chuyện tiến về phía trước. Những mảng miếng kịch tính, những giây phút bùng nổ cảm xúc – thứ khiến người ta từng vỗ tay trong rạp – cũng trở nên thưa thớt.
Thế nhưng, Ma Dong-seok vẫn là Ma Dong-seok Dẫu vậy, bất chấp những tranh cãi, Ma Dong-seok vẫn là một hiện tượng đáng nể. Một mình anh đang gánh trên vai cả một mô hình IP phim ảnh thứ mà điện ảnh Hàn Quốc đang rất cần trong thời kỳ thị trường điện ảnh toàn cầu khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
Trong khi nhiều series thương hiệu khác chết yểu, thì Ma Dong Seok với The Outlaws, với Holy Night, vẫn cần mẫn xây từng viên gạch để mở rộng thế giới điện ảnh của mình. Không ai khác ngoài anh có thể biến một "cú đấm" thành thương hiệu, biến một nhân vật thành cả một hệ sinh thái phim ảnh.
Holy Night: Demon Hunters không phải cú lột xác ngoạn mục của Ma Dong Seok. Nhưng nó là minh chứng rằng: để đứng vững giữa ngành công nghiệp điện ảnh đầy biến động này, không phải lúc nào cũng cần một cuộc lột xác hào nhoáng. Đôi khi, chỉ cần bạn bước tiếp bền bỉ và chân thành cũng đã đủ khiến người ta phải ngước nhìn. Dẫu sao, một Ma Dong Seok luôn tiến lên, vẫn là điều quý giá trong lòng khán giả điện ảnh Hàn.
Bình luận 0
