Kim chi nha

Hàn Quốc bị phanh phui "xuất khẩu trẻ sơ sinh"

1
hsiao
2025.03.27 Thích 1 Lượt xem 438 Bình luận 0

 Hàn Quốc từng là một trong những “nhà xuất khẩu trẻ sơ sinh” lớn nhất thế giới, nhưng đằng sau đó là một chuỗi sai phạm và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, theo kết quả điều tra vừa được Ủy ban Sự thật và Hòa giải công bố.

 

 

Báo cáo điều tra 100 hồ sơ đầu tiên trong tổng số 367 đơn kiến nghị từ người Hàn Quốc được nhận nuôi ở nước ngoài giai đoạn 1964–1999 cho thấy, ít nhất 56 trường hợp là nạn nhân trực tiếp của sai phạm có hệ thống – từ giả mạo giấy khai sinh, sai sự thật về tình trạng bị bỏ rơi, cho đến việc thiếu sự đồng ý hợp pháp từ cha mẹ ruột.

 

Từ sau Chiến tranh Triều Tiên, hơn 200.000 trẻ em Hàn Quốc đã được gửi ra nước ngoài làm con nuôi, chủ yếu tới Mỹ, châu Âu và Úc. Tuy nhiên, nhiều trường hợp trong số này không hề được bố mẹ ruột đồng ý hợp pháp, thậm chí có những ca bị ép buộc tách khỏi gia đình.

Điều tra cho thấy nhiều cơ quan nhận con nuôi tư nhân đã hoạt động không qua kiểm soát của chính phủ, tài trợ chủ yếu từ tiền quyên góp của cha mẹ nuôi quốc tế. Mô hình này vô tình tạo áp lực phải tiếp tục “xuất khẩu” trẻ để duy trì tài chính – từ đó gia tăng nguy cơ gian lận, lạm dụng và buôn người.

 

Trong các vụ việc bị xác nhận, có trường hợp người mẹ chỉ một ngày sau sinh đã bị yêu cầu ký giấy đồng ý cho con đi mà không có chứng minh nhân thân hay xác minh quan hệ huyết thống. Ngoài ra, việc sàng lọc cha mẹ nuôi cũng được thực hiện một cách sơ sài, thiếu trách nhiệm, thậm chí có dấu hiệu bắt buộc trả phí để được nhận con.

 

Ủy ban đã khuyến nghị chính phủ cần công khai xin lỗi, điều tra toàn diện về quốc tịch hiện tại của các adoptee, đồng thời bồi thường và hỗ trợ xác minh danh tính cho những người bị làm giả hồ sơ. Tuy nhiên, hiện mới chỉ một nửa số hồ sơ được công nhận là nạn nhân, gây lo ngại và bức xúc trong cộng đồng adoptee.

 

Cuộc điều tra toàn diện sẽ tiếp tục đến tháng 5/2025. Dù luật pháp Hàn Quốc đã siết chặt quy định nhận con nuôi từ thập niên 2010, nhưng vụ việc này tiếp tục làm dấy lên nghi vấn về trách nhiệm của chính phủ trong một quá khứ đau thương bị che giấu dưới danh nghĩa nhân đạo.

 

“Chúng tôi không có giấy tờ, không có tiếng nói, không có quyền. Đây là vấn đề nhân quyền, không chỉ là vài trường hợp lẻ tẻ,” – một adoptee chia sẻ sau khi bị từ chối công nhận nạn nhân do thiếu hồ sơ.

Bình luận 0

/upload/bf44f8d0ab2947378ce264d6bd29e873.webp

Văn hóa

14 15 16 17 18