Networking không phải là để làm quen thật nhiều người rồi nhờ vả là xong
Mình từng nghĩ networking là chuyện dành cho mấy bạn dân ngành lớn, hoặc ít nhất cũng phải giỏi giang, hoạt ngôn lắm mới cần. Nhưng sau vài năm sống và làm việc ở Hàn, mình nhận ra rằng ai cũng cần networking, đặc biệt là người Việt tụi mình.

Nhiều bạn hay hỏi: “Làm sao để quen được anh chị đi trước trong ngành, để sau này dễ xin việc hơn?”
Nghe quen không? Vì đa phần tụi mình đều nghĩ networking là chuyện làm quen trước, để sau này có gì còn nhờ.
Thật ra kiểu networking này chỉ tạo ra những mối quan hệ xã giao. Gặp nhau vài lần, kết bạn Kakao rồi thôi, không ai nhớ ai là ai. Vậy mà nhiều bạn vẫn tưởng mình đã có mối quan hệ và đến lúc cần nhờ thì hãy alo người ta là xong.
Nhưng nếu bạn là họ, bạn có đồng ý giới thiệu một người chỉ mới gặp một lần, không kết nối gì mà chỉ nhắn khi có việc cần nhờ không?
Mình nhận ra, người ta không chọn giới thiệu bạn chỉ vì từng gặp bạn ở một buổi workshop. Họ chỉ mở lời khi thực sự tin là bạn có thể làm được việc. Và lòng tin đó đến từ chính những gì các bạn thể hiện mỗi ngày quacách làm việc, cách cư xử, kết nối và học hỏi.
Trước khi nghĩ tới chuyện làm quen nhiều người, hãy tự hỏi:
“Mình muốn người khác nhớ đến mình là ai?”
“Mình đã thật sự đầu tư vào bản thân chưa?”
“Mình có thật sự xây dựng đủ cho kết nối này chưa?”
Networking không phải là đi xin mà là một sự trao đổi giá trị.
Nếu mình chưa có gì để trao đổi, thì cho dù quen nhiều người đến mấy cũng không giúp ích gì cả.
Mình từng quen một chị người Việt làm trong công ty lớn ở Gangnam. Chị bảo, không phải ai chị cũng giúp giới thiệu. Nhưng những bạn từng học lớp tiếng chung, từng chứng kiến sự cố gắng của họ suốt thời gian dài và kết nối đủ sâu, dù là những chi tiết nhỏ thôi thì chị vẫn sẵn sàng đứng tên đề cử.
Vậy nên các bạn ơi, nếu đang đi học, đi làm ở Hàn, đừng quá áp lực phải “quen nhiều người”.
Hãy bắt đầu từ việc trau dồi bản thân.
Từ những cuộc trò chuyện tử tế, chân thành.
Từ chính những người bạn đang học, đang làm cùng mình mỗi ngày.
Chất hơn số lượng, luôn đúng.
Các bạn có từng networking hụt lần nào chưa? Chia sẻ với mình nha, biết đâu tụi mình học được thêm vài bài học hay ho đó ^^
Bình luận 0
