Kim chi nha

📍Tiệm may ẩn mình suốt hơn nửa thế kỷ tại Incheon

1
hsiao
2025.03.25 Thích 1 Lượt xem 68 Bình luận 2

Nếu bạn đang tìm một điểm đến lạ và sâu lắng giữa thành phố Incheon hiện đại, hãy thử rẽ vào một con phố nhỏ ở Yongdong, Jung-gu. Tại đây có một nơi mà thời gian như ngưng lại – tiệm may vest Doseong, cửa tiệm đã đồng hành cùng bao thế hệ đàn ông Incheon suốt hơn 50 năm, vẫn sáng đèn mỗi ngày, vẫn cẩn trọng từng đường cắt, từng nút áo.

 

Dành cho du khách yêu nét đẹp xưa cũ, hoặc những ai muốn có một trải nghiệm may đo vest truyền thống kiểu Hàn – Doseong là một lựa chọn đầy cảm hứng. Bạn có thể đến thử may, hoặc đơn giản là trò chuyện cùng ông chủ tiệm, nghe ông kể về những năm tháng cũ, khi veston không chỉ là trang phục, mà còn là biểu tượng của sự chỉnh chu, đĩnh đạc và tự trọng.

 

Không phải là một điểm du lịch truyền thống, Doseong gợi mở một cách khác để khám phá Incheon – bằng ký ức và thủ công. Chủ tiệm – ông Kim Jin-seong – không phải là nghệ nhân được “sinh ra để nối nghề”, mà là một người tị nạn thời chiến, đã lang bạt khắp nơi sau Chiến tranh Triều Tiên trước khi dừng chân tại Incheon và bén duyên với nghề may từ một tiệm nhỏ ven đường. Ông vừa đi làm, vừa học đại học ban đêm, rồi rẽ hướng khỏi công việc văn phòng ổn định để quay về với vải vóc, kim chỉ – thứ mà ông gọi là “một đam mê không bao giờ dứt”.

 

 

Tiệm Doseonglasa chính thức mở cửa từ năm 1968, đặt tên với khát vọng trở thành “ngôi sao sáng của thành phố”. Chỉ vài năm sau, ông Kim đoạt giải tại một cuộc thi quốc gia và cái tên Doseong bắt đầu được truyền tai nhau như một biểu tượng của may đo chỉn chu và tinh tế. Có thời điểm, đơn đặt hàng lên đến 200 bộ vest mỗi tháng, và ông đã mua trọn cả tòa nhà để mở rộng xưởng may. Nơi đây từng là địa chỉ quen thuộc của giới công chức, nghệ sĩ, những người coi trọng sự vừa vặn và đẳng cấp trong từng chi tiết.

 

Thời gian trôi, thời trang thay đổi. Veston may đo dần nhường chỗ cho đồ may sẵn. Khủng hoảng kinh tế những năm 1990 cũng khiến tiệm phải thu hẹp quy mô. Tòa nhà từng là niềm tự hào đã được bán lại, nhưng cửa tiệm nhỏ trên tầng ba vẫn giữ nguyên biển hiệu "Cửa hàng vest Doseong" – như một lời thề sẽ còn may nốt những bộ đồ cuối cùng cho những người còn yêu kiểu vest vừa vặn đến từng đường viền tay áo.

 

Nếu bạn ghé thăm Incheon không chỉ để ngắm biển hay sân bay, mà còn để tìm một nơi chạm vào ký ức sâu xa của thành phố, tiệm may Doseong chính là một điểm dừng chân xứng đáng. Ở đó, ông Kim – nay đã hơn 80 tuổi – vẫn một mình cắt vải, thử đồ, giặt là, vẫn cẩn trọng cúi mình trước khách quen và vẫn tin rằng: “Chỉ có quần áo đo cho riêng mình mới thật sự là của mình.”

 

Giữa nhịp sống công nghiệp, nơi những bộ đồ giống nhau xuất hiện khắp nơi, Doseong là một bản giao hưởng nhỏ của sự cá nhân hóa, của thời gian, và của lòng kiên trì. Một nơi không bán đồ, mà may nên cả những câu chuyện đời người.

 

📍Địa chỉ: 22-1, Geunwoomul-ro, Jung-gu, Thành phố Incheon
 

Bình luận 2


dễ thưn quá mún may 100 bộ đồ ở đây
8 giờ trước
Trả lời Thích 0
Bình luận sai chính tả!
8 giờ trước
Trả lời Thích 0
/upload/bf44f8d0ab2947378ce264d6bd29e873.webp

Bản đồ vui chơi

Thông báo

Tổng hợp những quán cafe lá vàng hot nhất Seoul

M
bhx
Lượt xem 1245
Thích 1
2023.11.04
Tổng hợp những quán cafe lá vàng hot nhất Seoul
2 3 4 5 6