Lịch hoa anh đào 2026: Anh chị em mình ở Hàn nhớ note liền kẻo lỡ mùa
Ở Hàn sống lâu mới hiểu: mùa xuân không bao giờ chờ ai. Hoa anh đào chỉ nở đúng vài ngày, lơ là một chút là tuần sau ra đường… chỉ còn cành trơ. Vậy nên năm nào cũng thế, cứ tầm cuối đông là cộng đồng mình lại bắt đầu rục rịch lên plan “săn hoa”.


Năm 2026 cũng không khác mấy. Dựa trên thống kê trung bình của Weatheri, hoa sẽ nở từ phía Nam rồi lan dần lên Seoul.

Jeju (Seogwipo 서귀포) mở màn sớm nhất, dự kiến 24/3. Nếu ai đang sống hoặc muốn bay xuống đảo, đây là nơi hoa bung đầu tiên, lại kết hợp được trời trong biển xanh.
Sau đó Busan (부산) nở vào 28/3, đúng độ đẹp nhất để vừa ngắm hoa vừa ăn hải sản no nê. Ngày 29/3, Daegu (대구) và Ulsan (울산) nối nhau lên màu, còn Gwangju (광주) – Yeosu (여수) thì chốt ngày 31/3.
Miền trung và tây nam lên lịch muộn hơn chút: Jeonju (전주) và Mokpo (목포) vào 3/4. Còn Seoul (서울) và Suwon (수원) nơi anh chị em mình đông nhất sẽ nở vào 8/4, thời điểm lý tưởng để lên đồ nhẹ nhàng và ra bờ sông hóng gió. Incheon (인천) khép lại mùa vào 12/4, phù hợp cho ai muốn ngắm hoa muộn hoặc chưa kịp đi Seoul.
Điểm chung: hoa sẽ đạt đỉnh sau 1 tuần. Tức là nếu hoa nở ngày 8/4 thì 14–15/4 mới đúng kiểu “đi là có ảnh đẹp ngay”.
Ở Seoul, điểm dễ đi nhất vẫn là Yeouido Hangang (여의도한강공원, Yeouido Hangang Park).
📍 Đại chỉ : 2 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul
📍 서울특별시 영등포구 여의도동 2
Busan thì ghé Suyeong River Park hoặc đường Oncheoncheon nơi người Việt tụi mình hay picnic mỗi mùa hoa.
Jeju thì cứ Seogwipo mà thẳng tiến, đi đâu cũng thấy hoa vì cả thành phố như đắm trong màu hồng nhạt.
Dành cho anh chị em hay hỏi “đi giờ nào đông nhất?” thật ra chỗ nào cũng đông, nhưng đi buổi sáng 8–10h hoặc xế chiều sẽ đỡ chen hơn. Và nhớ mang áo ấm, vì thời tiết cuối tháng 3 đầu tháng 4 lúc ấm lúc lạnh, rất dễ mắc cảm.
Mùa hoa ở Hàn lúc nào cũng nhanh, nên nếu đã sống ở đây thì nhất định nên tự thưởng mình một ngày đi bộ dưới tán hoa. Không cần cầu kỳ, chỉ cần vài tiếng đi dạo, ly Americano nóng và chiếc điện thoại đầy pin là đủ để làm bộ nhớ mùa xuân của bạn sáng lên một góc.
Xuân này, nếu anh chị em mình bận rộn quá mà chưa biết đi đâu, cứ chọn thành phố gần nhất với ngày hoa nở. Hoa luôn nở đúng hẹn — chỉ cần chúng ta chịu bước ra khỏi nhà thôi.
Bình luận 3