Ở bên Hàn thì chồng có "đem tiền về cho vợ" không???
Chào mọi người, hôm nay cuối tuần rảnh rỗi mình ngồi tám chuyện một chút về cái vấn đề "nhạy cảm" nhất trong hôn nhân ở Hàn Quốc này nhé: Chuyện tiền nong.

Sang đây sinh sống lâu ngày, mình thấy cái cảnh mỗi nhà mỗi kiểu mà cũng lắm drama lắm mọi người ạ. Có nhiều nhà vẫn giữ kiểu truyền thống là chồng đi làm đưa hết lương về cho vợ quản, rồi sáng ra lại ngửa tay xin tiền tiêu vặt, tiền cà phê. Nghe thì có vẻ ấm êm nhưng mà nói thật, mình thấy nhiều ông chồng cũng bí bách, mà bà vợ thì áp lực vì cái gì cũng phải tính toán chi li, "tay hòm chìa khóa" không hề dễ ăn chút nào. Rồi cũng có nhà ngược lại, chồng giữ hết tiền, vợ muốn mua cái váy hay thỏi son cũng phải trình bày, xin xỏ thì mình thấy cũng mệt mỏi không kém.
Thế nên, riêng bản thân mình thì mình lại cực kỳ kết cái team "tiền ai nấy xài". Nghe thì có vẻ hơi "tây" hay bị người ta nói là vợ chồng mà tính toán, thiếu gắn kết, nhưng mà thử rồi mới thấy nó nhẹ đầu thực sự mọi người ơi. Nhà mình cứ quy định rõ ràng: tiền nhà, điện nước gas, rồi tiền học cho con cái là các khoản chi phí chung thì hai vợ chồng cùng đóng góp theo tỷ lệ. Còn lại tiền riêng của ai thì người đó tự do quản lý.
Cái hay của kiểu này là nó tạo ra sự minh bạch tuyệt đối, bớt hẳn cái cảnh soi mói xem "sao tháng này anh tiêu gì nhiều thế" hay "sao em lại mua thêm cái túi này". Tự chủ tài chính giúp cả hai bớt áp lực cho nhau, mỗi người đều có quyền tự thưởng cho mình những sở thích cá nhân mà không cần phải nhìn sắc mặt người kia. Mình nghĩ tôn trọng túi tiền của nhau cũng là một cách để tôn trọng đối phương, giúp cuộc sống vợ chồng đỡ căng thẳng vì những chuyện vụn vặt.
Nói chung là mỗi nhà mỗi cảnh, không có công thức nào là chuẩn nhất cả. Nhưng với mình thì tiền chung là tiền chung, tiền riêng là tiền riêng, cứ rõ ràng như vậy cho nó lành, vừa giữ được sự riêng tư mà vẫn đảm bảo được trách nhiệm với gia đình.
Còn các ông các bà ở đây thì sao? Thuộc team "vợ giữ hết", "chồng nắm két" hay cũng đang theo đuổi chủ nghĩa "tiền ai nấy tiêu" giống như mình?
Bình luận 1
Tám chuyện
Sinh viên Hàn rủ nhau ghé chùa ăn cơm miễn phí để cầm cự giữa cơn bão giá cả leo thang
Từ Bản Đồ Quán Rẻ Đến App "Đặt Đồ Ăn Ảo" Để Giải Cơn Thèm Ở Hàn Quốc
“Đừng bỏ bữa sáng” Người đàn ông phát bánh miễn phí cho học sinh suốt 6 năm gây xúc động tại Hàn Quốc
BẢN ĐỒ ĂN MÀY “거지맵” Ở HÀN QUỐC LÀ GÌ? Nguồn gốc, cách dùng và nền tảng phổ biến
Vụ đâ/,m ng rồi bỏ chạy sao rồi mọi người
Vì sao Hàn Quốc sạch đến vậy: “K vệ sinh” gây bất ngờ toàn cầu, trở thành chuẩn mực mới
Bức tranh "cô bé đầu to" phá kỷ lục đấu giá tại Seoul, lần đầu cán mốc 17,7 tỷ won
Ảnh hưởng của chủ nghĩa vật chất ở Hàn Quốc: Khi giá trị con người bị đo bằng vật chất
Hoa mơ, vẻ đẹp e ấp báo hiệu mùa xuân Hàn Quốc đang đến gần
Vì sao đũa inox dẹt của Hàn Quốc khiến nhiều du khách “khó dùng”? Góc nhìn thú vị từ người nước ngoài
Hàn Quốc không màu hồng, và mình cũng đang cạn dần những giấc mơ