Địa điểm bí ẩn nhất ở Hàn Quốc

Núi Maisan được đặt tên như vậy vì hai đỉnh núi có hình dạng giống tai ngựa
. Tương truyền rằng, Taejong Yi Bang-won, con trai của vua Taejo, đã đặt tên cho ngọn núi là Maisan (馬耳山) khi đi qua khu vực này vì hình dạng của nó giống tai ngựa.
https://korean.visitkorea.or.kr/detail/rem_detail.do?cotid=5f8a53c5-71d7-416d-916c-fbadd564a82b

Đây cũng là một địa điểm được giới thiệu trên Nasol gần đây. Ngôi chùa mà Gwangsu và Sunja đến nói chuyện lần cuối là chùa Tapsa.

Năng lượng của Maisan tự thân nó đã vô cùng hùng vĩ,
và trong số các ngôi đền ở đó, đền Tapsa có một hào quang thực sự đáng kinh ngạc.
Nơi đây dường như cũng nổi tiếng là địa điểm cầu nguyện của các pháp sư
(nếu bạn tìm kiếm "cầu nguyện Maisan" trên các blog, sẽ có rất nhiều bài đánh giá từ các pháp sư đến đây cầu nguyện), và
bạn sẽ hiểu tại sao khi thực sự đến đó.
Nơi đây có khoảng 80 tháp đá, một mặt giáp với vách đá.
Thậm chí người ta còn kể rằng một trong những tháp đá đó…
được xây dựng bởi ⭐Ẩn sĩ Lý Quang Diệu⭐ một mình.

Và khi trời mưa, vách đá bên cạnh sẽ tạo thành một thác nước như thế này,
tạo nên một khung cảnh ngoạn mục.
https://youtu.be/_X22_9EyrrI?si=omFT26TDWVpQmgPs
Tương truyền rằng tháp đá tại chùa Maisan Tapsa
được xây dựng bởi một cư sĩ tên là Yi Gap-ryong trong suốt 30 năm vào cuối triều đại Joseon.
Chúng nổi tiếng vì chỉ đung đưa chứ không đổ, ngay cả trong những cơn bão dữ dội có thể quật đổ các cây xung quanh, ngoại trừ những cây bị con người phá hoại
!
(Ban đầu có khoảng 100 cây, nhưng do bị con người phá hoại, giờ chỉ còn khoảng 80 cây.)
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng xem các video bên dưới ⬇️
https://youtu.be/H9X4vT-Cwno?si=txqhLWAW6lbqzMFO
https://youtu.be/fpF488EyGDY?si=Z0fZLt-0d9OW_Jdf
Câu chuyện về ẩn sĩ Yi Gap-ryong cũng rất hấp dẫn.



Ông qua đời ở tuổi 95, và trong lễ tang
🔥Sự Phục Sinh🔥
Sau khi sống thêm ba năm nữa như vậy, ông ấy qua đời.
Họ nói rằng đó là sự thật.
Tương truyền rằng ngay cả khi ông còn sống, đã có tin đồn ông sử dụng thuật dịch chuyển tức thời.
Và Maisan Tapsa còn ẩn chứa một bí ẩn khác nữa!

Tương truyền rằng nếu bạn đặt nước thanh khiết lên bàn thờ của Chùa Băng Ngược, các cột băng sẽ mọc ngược.
Có một lý do khoa học cho điều này, và đây là một hiện tượng cũng xảy ra ở những nơi khác.
Thật bí ẩn khi nó phát triển cao hơn 30cm như loài Tapsa.
Bạn nhất định phải ghé thăm ngôi đền Maisan Tapsa đầy hấp dẫn này
!
Năng lượng ở đây thực sự không phải chuyện đùa.
Tôi nghĩ đây là nơi có năng lượng mạnh nhất ở Hàn Quốc.
Chúng ta sẽ kết thúc bằng một video quảng bá về Jinan trên YouTube.
https://youtube.com/shorts/VDm3h6Ini0M?si=lEYrUQnzbAzwcrIb
Bình luận 0
Tám chuyện
Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có nhiều "ngôi nhà".
Người bạn lông xù từ bãi rác
Nếu bạn không biết học gì, vậy thì học ngoại ngữ đi? 🥰
Lần đầu khám bệnh ở Hàn: Tưởng khó mà lại dễ!
Xem Khi cuộc đời cho bạn quả quýt quá 180 phút, tôi muốn dọn về Jeju sống ghê. Có ai ở Jeju không cho xin review với ạ 🍊
Xa quê những ngày cận lễ lại nhớ Việt Nam vô cùng…
Kỷ niệm về một lễ hội hoa anh đào hồ Seokchon đáng nhớ 🌸✨
Hoa anh đào bung nở khắp nơi rồi cả nhà ơi
Tìm Bạn ở Anseong
Tìm Bạn Cà Phê ở Seoul
Có những đoạn đường tôi không ngại bỏ lỡ vài chuyến xe bus
Là người Việt thì có gì sai?
5 Điều luật lao động tại Hàn mà không phải người lao động Việt ở Hàn đều nắm rõ
<Tâm sự> Một lần từng nhận "cú lừa" tại Hàn của bạn?