Quay cảnh chồng và người thứ ba, vợ bị phạt tội xâm phạm tình dục: câu chuyện dở khóc dở cười tại Hàn
Một vụ việc gây tranh cãi vừa được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, khi một phụ nữ thu thập bằng chứng ngoại tình của chồng để phục vụ kiện tụng nhưng cuối cùng lại bị tòa tuyên phạm tội liên quan đến quay lén và phải đăng ký thông tin tội phạm tình dục. Vụ việc được JTBC chương trình “Sự kiện Banjjang” đưa tin ngày 16/1 và nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận về giới hạn pháp lý trong các vụ xung đột hôn nhân.

Theo lời chia sẻ của người vợ A, cô và chồng quen nhau từ năm 2012, kết hôn sau ba năm tìm hiểu. Trong suốt quá trình chồng quay lại học y khoa và theo đuổi sự nghiệp bác sĩ, A là người duy nhất đi làm, gánh vác tài chính cho gia đình gần 10 năm. Khi chồng trở thành bác sĩ làm việc tại một bệnh viện, A tin rằng gia đình đã bước vào giai đoạn ổn định để nuôi dưỡng hai con nhỏ.
Tuy nhiên sau một cuộc tranh cãi nhỏ, người chồng bất ngờ rời khỏi nhà. A cho biết thời điểm đó hai con mới 30 tháng và 16 tháng. Khi đến bệnh viện tìm chồng, cô phát hiện anh rời chỗ làm cùng một nhân viên nữ và cả hai đi với nhau đến một chung cư, nắm tay đi lên căn hộ trước khi sáng hôm sau cùng nhau trở lại bệnh viện.
Khi A đối chất, người chồng không hối lỗi mà còn nói đã “gặp được người thực sự yêu mình” và yêu cầu ly hôn.

Quyết tâm khởi kiện, A đã tìm cách thu thập bằng chứng. Cô ghi lại khoảnh khắc chồng và người phụ nữ kia cùng bước vào một khu nghỉ dưỡng, xuất hiện ở bể bơi ngoài trời trong tình trạng không mặc quần áo và ôm nhau. Ngày hôm sau, A tiếp tục quay cảnh hai người hôn nhau trong xe.
Những bằng chứng này giúp A thắng kiện: tòa yêu cầu người thứ ba bồi thường 20 triệu won, A giành quyền nuôi hai con và chính thức ly hôn.
Không lâu sau, người chồng chấm dứt quan hệ với người phụ nữ kia. Nhưng bất ngờ, người phụ nữ nộp đơn tố cáo A vì “quay lén cơ thể” ở bể bơi. Loạt bằng chứng vốn dùng để kiện ngoại tình giờ trở thành cơ sở buộc tội A.
Tòa án cho rằng việc A quay lén phần lưng và mông của người phụ nữ kia khi đang không mặc quần áo là hành vi có thể “xúc phạm phẩm giá hoặc thỏa mãn ham muốn tình dục”, từ đó kết luận cô vi phạm luật đặc biệt về tội phạm tình dục. A bị phạt 3 triệu won và buộc phải đăng ký thông tin tội phạm tình dục.
Bên cạnh đó, việc A theo dõi và vào bãi đỗ xe của chung cư nơi người phụ nữ sinh sống bị xác định là hành vi xâm nhập chỗ ở. Tin nhắn nói rằng “biết nơi ở của bố mẹ cô ta” và việc gọi đến nơi làm việc để yêu cầu kết nối cũng bị tòa xem là hành vi đe dọa. Tổng cộng A nhận thêm hai mức phạt, mỗi mức 2 triệu won.
A khẳng định mình quay từ khoảng cách hơn 3 mét, không có động cơ tình dục và không lan truyền hình ảnh. Tuy nhiên tòa vẫn giữ nguyên kết luận. Đáng chú ý, khoản bồi thường 20 triệu won mà tòa từng tuyên cho A không do người phụ nữ thanh toán, mà chính người chồng đã ký cam kết chịu toàn bộ chi phí phát sinh.
A cho biết phải đến đồn cảnh sát chụp ảnh để đăng ký hồ sơ tội phạm, gọi đó là trải nghiệm “khiến nước mắt rơi không ngừng”. Cô đặt câu hỏi về tính hợp lý của pháp luật: “Vì sao người phá hoại gia đình tôi vẫn sống ổn, còn tôi người đi tìm công lý lại trở thành tội phạm tình dục?”
Vụ việc đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều tại Hàn Quốc, đặc biệt liên quan đến ranh giới giữa thu thập chứng cứ ngoại tình và xâm phạm quyền riêng tư trong các vụ kiện dân sự.
Bình luận 2
Tám chuyện
Bôi hand cream trong quán cà phê… và bị mời ra ngoài?!