Xe buýt ở Hàn Quốc bắt đầu có máy lạnh từ khi nào?
Đầu tiên, việc lắp đặt điều hòa không khí trên các xe buýt có ghế ngồi bắt đầu vào cuối những năm 1980 sau chỉ thị của Tổng thống vào đầu năm 1986 về việc "lắp đặt điều hòa không khí trên các xe buýt có ghế ngồi để chuẩn bị cho Thế vận hội năm 1988".



Tuy nhiên, xe buýt thành phố có điều hòa vẫn còn là điều chưa phổ biến, vì vậy ngay cả đến đầu hoặc giữa những năm 1990, vào mùa hè vẫn chưa có điều hòa.

Không còn cách nào khác ngoài việc lái xe với cửa sổ mở rộng như thế này.
Tuy nhiên, vào giờ cao điểm đông đúc, đường phố chật kín xe cộ, khiến xe buýt không thể di chuyển, và thay vì có gió mát, chỉ có khói thải tràn vào xe.
Sau đó, vào năm 1995, chính phủ nhận thấy rằng mọi việc sẽ không thể giải quyết ổn thỏa, nên đã đưa ra một yêu cầu (?) tập trung vào sáu thành phố đặc biệt và các thành phố lớn trên toàn quốc (Seoul, Incheon, Daejeon, Gwangju, Daegu và Busan), nói rằng, “Từ nay trở đi, các bạn phải lắp đặt điều hòa không khí trên xe buýt thành phố bằng mọi giá.”
Do đó, Chính quyền Thủ đô Seoul nghĩ, “Được rồi. Vì chúng ta đang đưa vào sử dụng xe buýt thành phố có điều hòa, hãy bắt đầu bằng việc thay đổi hoàn toàn màu sơn.” Vì vậy, họ đã giới thiệu màu sơn mới, đó là

Đây là màu sắc. Đây là một cách phối màu còn được gọi là "màu Mondrian" vì cách sắp xếp các màu sắc tương tự như tác phẩm "Bố cục với Đỏ, Xanh lam và Vàng II" của Piet Mondrian.
Ban đầu, kiểu phối màu này được thiết kế để thể hiện sự đặc biệt của một "xe buýt thành phố hiện đại được trang bị điều hòa nhiệt độ", và
Sau khi tất cả các xe buýt thành phố Seoul được trang bị điều hòa nhiệt độ, chúng hoạt động cho đến năm 2004 với màu sơn đặc trưng để nhận diện chúng là "xe buýt thành phố Seoul".

Thông qua quá trình cải tổ toàn diện hệ thống xe buýt của Seoul, những màu sắc này đang dần trở thành màu sơn đại diện cho xe buýt thành phố Seoul
Kết luận: Máy lạnh trên xe buýt thành phố ở Hàn Quốc đã được lắp đặt từ năm 1995. Bất cứ ai từng đi xe buýt có máy lạnh đều là đàn ông trung niên, trong khi người từng đi xe buýt không có máy lạnh thì chắc là ông già...?
Bình luận 0
Tám chuyện
Người Việt Sang Hàn Uống Rượu – Dễ Ẹc Hay Không?
Ngẫm phim: Nhật ký tự do của tôi (My liberation notes)
Mượn son nơi công sở: Vui thôi đừng vui quá
Nhan sắc "gây sốc" của tình đầu quốc dân Suzy khiến minh tinh Hollywood ngỡ ngàng
Không phải ai sống ở nước ngoài cũng đổi đời - định kiến khó đổi bao đời nay đã "làm khổ" bao cuộc đời khác
[Drama nối tiếp drama] Netizen xôn xao giữa đêm: Anh trai Sulli "ném đá" Kim Soo Hyun, liệu tài tử hạng A lại có thêm "phốt" gì mới?
Bạn có đang là "con cá trong bể kính" chốn công sở?
Khi Ông Nội Bị Pha kè!
Tại Sao Làm Công Nghiệp Bằng Hình Ảnh TRẺ EM???
Spam – Từ nghi ngờ đến nghiện ngập
Nỗi sợ chắc chưa ai kể khi đi làm tại cửa hàng tiện lợi ở Hàn
Nỗi ám ảnh mang tên "phân loại rác" ở Hàn Quốc – Chuyện không của riêng ai!
Soju có phải được làm từ gạo? Sự thật có thể khiến nhiều người "té ngửa"