Trải nghiệm thuê nhà không được vui vẻ của mình

Cũng như bao bạn sinh viên khác, khi sang Hàn du học, việc đầu tiên mình làm là đi thuê nhà. Tuy được người quen hỗ trợ, nhưng mình cũng gặp lắm chuyện ‘dở khóc dở cười’.
Câu chuyện thứ nhất
Căn nhà đầu tiên mình quyết định thuê qua ảnh (vì được một chị tiền bối ở trường giới thiệu), và đã đặt cọc trước khoảng 300.000 won. Khi đến nơi, nhà trông cũng khá ổn, nhưng sưởi nền lại hỏng và chủ nhà từ chối sửa cho mình. Rất may là mình vẫn lấy lại được tiền cọc, nhưng cũng phải gọi người quen (là người Hàn) đến gây ‘áp lực’ mới đòi được.
Câu chuyện thứ hai
Mình quyết định thuê một căn oneroom nhỏ gần trường. Tưởng rằng sẽ ổn, nhưng khi có vấn đề cần nhờ chủ nhà, thái độ của bà với mình không dễ chịu chút nào. Mình sang chưa lâu, tiếng không giỏi, chưa kể chủ nhà còn nói giọng địa phương. Mình không yêu cầu bà phải thông cảm cho mình, nhưng lấy cớ mình không giỏi tiếng để không giúp đỡ (trong khi bà hiểu mình nói gì) thì mình không thể đồng tình được.
Bạn có câu chuyện nào muốn chia sẻ không?
Bình luận 2

Tám chuyện
“Con tôi là giáo sư đấy” câu nói quen thuộc của cô bếp, hóa ra là bình phong cho hành vi không ai ngờ tới

Mình phát hiện 4 loại quần áo càng mặc lâu càng có hại, nên đừng tiếc rẻ mà giữ lại trong tủ

Ai nói trứng gà Hàn Quốc càng to càng bổ và nên mua trứng màu trắng hay màu nâu, vỉ 10 hay 30 quả?

Lightstick của G-Dragon tăng phi mã hơn cả giá vàng, có gì mà fan Việt yêu thích đến thế

Top 5 siêu phẩm phim Hàn Quốc nổi bật nhất 5 năm qua, bộ phim đầu tiên không ai là không biết

AI Agent Đang Đòi Một Ghế Trong Phòng Họp

“Cha mẹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc yêu thương con cái của mình?" tình yêu chân chính hay lời biện hộ cho sự hư hỏng của con trẻ

AI thậm chí còn ca ngợi mại dâm bất hợp pháp, khoảng xám nguy hiểm của chất xám đang bị bào mòn

Những Điều Nhìn Vô Hại Nhưng Bạn Không Nên Thử Khi Ở Hàn

Tại sao người Hàn không nói lời từ chối trực tiếp? Khi "lòng vòng" trở thành văn hóa giao tiếp

Phía sau những bộ Hanbok ngày lễ, người nghệ nhân sẽ dần biến mất như những sợi chỉ thêu chưa kịp nối dài

Những bà mẹ đơn thân ở Hàn Quốc: Chọn sinh con là chọn bước ra khỏi lề thói xã hội?

🗣️ Khi tiếng nói công dân và ngôn ngữ chính trị không còn cùng một thể?

Tôi đọc thơ dưới tán bạch quả

Thất bại không phá hủy tương lai – Bài học từ cái tôi và hành trình vươn lên tại Hàn Quốc
