Trường tiểu học ở Daegu đóng cửa ngay sau lễ tốt nghiệp - Cái kết buồn tại ngôi trường 2400 học sinh
“Chắc mình sẽ khóc mất” – Câu nói hồn nhiên của một học sinh lớp 6 trường Tiểu học Wolgok trong ngày tốt nghiệp cũng chính là nỗi lòng của hàng triệu người dân Hàn Quốc trước một thực tại nghiệt ngã: Đất nước đang thiếu vắng tiếng trẻ thơ.

Buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng tại Wolgok
Sáng hôm ấy, hội trường trường Tiểu học Wolgok (thành phố Daegu) vẫn rộn ràng tiếng vỗ tay. 23 học sinh cuối cùng của trường, diện bộ lễ phục tốt nghiệp, cài hoa trang trọng trên ngực áo. Các em vẫn hồi hộp, vẫn lo lắng như bao thế hệ đàn anh trước đó. Nhưng khác với mọi năm, sau khi tấm bằng cuối cùng được trao, ánh đèn sân khấu không hề tắt.
Thầy Hiệu trưởng bước lại gần micro, nén tiếng thở dài để tuyên bố một điều mà không ai mong muốn: Trường tiểu học Wolgok chính thức đóng cửa.
Từ "lò đào tạo" nghìn người đến sân trường vắng lặng
Ít ai ngờ rằng, ngôi trường từng là niềm tự hào của Daegu với 48 lớp học và hơn 2.400 học sinh náo nhiệt mỗi ngày, nay chỉ còn lại vỏn vẹn 78 em trong năm học cuối cùng.
Khi những thước phim cũ được chiếu lên, ghi lại cảnh sân trường chật kín học sinh của thập niên trước, cả hội trường lặng đi. Những giáo viên gắn bó hàng chục năm không cầm được nước mắt. Một cựu học sinh ngoài 30 tuổi quay về thăm trường cũ, bàng hoàng chia sẻ: "Ngày xưa đông đúc là thế, giờ đứng giữa sân trường vắng lặng, tôi thấy lòng mình thắt lại. Một phần tuổi thơ của chúng tôi đã thực sự biến mất".

"Đại dịch" trường học đóng cửa lan rộng khắp xứ Kim Chi
Wolgok không phải là nạn nhân duy nhất của cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Những con số thống kê năm 2025 khiến bất cứ ai cũng phải giật mình:
Tại Gwangju: Một trường tiểu học tổ chức khai giảng chỉ để đón đúng 01 học sinh lớp 1.
Tại tỉnh Jeonbuk: Có trường trung học chỉ còn duy nhất 1 học sinh trên toàn trường, buộc phải sáp nhập để duy trì hoạt động.
Con số báo động: Tính đến cuối năm 2025, hơn 4.000 ngôi trường trên khắp Hàn Quốc đã vĩnh viễn khóa cổng.
Hàn Quốc – một trong những quốc gia phát triển nhất thế giới – đang đối mặt với một tương lai không có thế hệ kế cận. Áp lực kinh tế, chi phí nuôi dạy trẻ đỏ và xu hướng ngại kết hôn đã biến những ngôi trường sầm uất trở thành những "di tích" của một thời hoàng kim.
Câu chuyện tại trường Wolgok không chỉ là nỗi buồn của 23 em học sinh tốt nghiệp, mà là hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội. Nếu trẻ em tiếp tục "biến mất", liệu bản sắc và tương lai của xứ sở Kim Chi sẽ đi về đâu?
Bình luận 1
Tám chuyện
Một nghề khó thất nghiệp ở Hàn Quốc mà bạn chưa biết!!
Không hổ danh là Tiffany Young, chỉ trẻ thì thôi nhé
Làm sao khi công nghệ ngày một phát triển? Liệu con người có thắng nổi thời thế
Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng
Một ông chú Hàn 50 tuổi kể chuyện: Seoul không hề tử tế với tôi… nhưng tôi vẫn biết ơn nó
Chênh vênh giữa Seoul: Khi "Giấc mơ Hàn Quốc" chạm mặt thực tế đầy áp lực
Trường tiểu học ở Daegu đóng cửa ngay sau lễ tốt nghiệp - Cái kết buồn tại ngôi trường 2400 học sinh
Đặt hàng Coupang là họ đóng gói bằng robot hả mọi người?
Dâu Việt chỉ thích tích vàng thôi...