Topic Hàn : Đây là nỗi ô nhục quốc gia Hàn Quốc
"Mày tin thật à?" - Mảnh giấy ghi địa chỉ giả bằng tiếng Hàn của một người cha Kopino đang khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ tột độ. Khám phá sự thật đằng sau lời hứa "sẽ quay lại" đầy tàn nhẫn và lý do tại sao cộng đồng mạng Hàn Quốc gọi đây là "nỗi ô nhục quốc gia" không thể dung thứ.
[Bài đăng] :
Theo tôi đây là nỗi ô nhục quốc gia

1.Ý nghĩa bức ảnh :
-Tiếng Hàn: 코피노(Kopino) 아빠가 '꼭 돌아오겠다' 약속하고 떠나면서 적어준 한국 주소
-Dịch nghĩa: Địa chỉ tại Hàn Quốc mà một người cha của đứa trẻ Kopino đã viết lại khi rời đi cùng lời hứa "Nhất định anh sẽ quay lại".
Ghi chú: "Kopino" là từ ghép giữa Korea và Philippines, dùng để chỉ những đứa con lai có cha là người Hàn Quốc và mẹ là người Philippines, nhưng thường bị người cha bỏ rơi.
2. Phần chữ trên mảnh giấy (Trọng tâm):
-Chữ viết tay: Geugeol Mitni
-Dòng chữ đỏ bên dưới: 그걸 믿니 (Geu-geol mit-ni)
-Dịch nghĩa: “Mày tin vào điều đó thật à?”
→ Đây là một mảnh giấy giả mạo địa chỉ. Thay vì để lại thông tin liên lạc thật, người đàn ông này đã dùng bảng chữ cái Latinh để phiên âm một câu mỉa mai trong tiếng Hàn ("Geugeol Mitni").
Khi người mẹ Philippines (không biết tiếng Hàn) nhìn vào, cô ấy cứ ngỡ đó là tên đường hay địa chỉ nhà tại Hàn Quốc để chờ đợi, nhưng thực tế đó là một lời chế nhạo rằng cô ấy đã quá ngây thơ khi tin vào lời hứa của anh ta.
[Top comments]
#1 Không phải là bịa ra để kích động thù ghét đâu, mà là chuyện thật, nên càng thấy kinh tởm.
#2 Cái đó còn bị cắt bớt phía sau đấy, Thế mà cũng tin à?
Đằng sau còn ghi hẳn “18 Korea” luôn đó.
#3 Thật sự là đúng kiểu rối loạn nhân cách chống xã hội (sociopath) luôn.
#4 Mấy thằng đàn ông thất bại, suốt ngày gào mồm đòi “con gái trẻ”,
rồi sang Đông Nam Á làm mấy chuyện đó…
Đọc comment bằng điện thoại mà nổi da gà luôn.

Bức ảnh này lột tả một thực trạng đáng phẫn nộ:
- Hành vi trốn tránh: Nhiều người đàn ông Hàn Quốc không chỉ bỏ rơi con cái (Kopino) mà còn tìm cách quỵt tiền trợ cấp nuôi con.
- Thủ đoạn tàn nhẫn: Để không phải trả tiền và bôi nhọ danh dự người mẹ, họ tung tin đồn sai sự thật rằng người mẹ đó là "gái bán hoa" hoặc cuộc gặp gỡ đó chỉ là "giao dịch", nhằm mục đích làm giảm uy tín của người mẹ trước pháp luật hoặc dư luận.
- Phản ứng tại Hàn Quốc: Bài báo này nằm trong chuỗi các phóng sự điều tra (như chương trình Unanswered Questions - SBS được nhắc đến trong ảnh) nhằm vạch trần bộ mặt thật của những người cha này, vốn bị cộng đồng mạng Hàn Quốc coi là "vết nhơ" hay "nỗi ô nhục quốc gia".
#5 Bởi vậy nên mấy đứa Kopino phải giết hết đi.
Nguồn : Nate
Bình luận 5