[NHẬT KÝ DU HỌC] Lần đầu sang Hàn: Tưởng đi học, ai dè đi "cấp đông"
Mọi người ơi, có ai như em không? Ở Việt Nam nghe -1, -2 độ đã thấy kinh lắm rồi, qua đây nó vả cho một phát -20°C. Cảm giác như vừa bước ra khỏi cửa là cái "bu-gi" nó tự động muốn đình công luôn vì lạnh quá mức quy định!

Sáng nay tung tẩy ra sông Hàn nước đâu không thấy, chỉ thấy một màu trắng xóa, băng đóng tảng tảng nhìn y hệt... đường băng sân bay.
Em thề là lần đầu tiên trong đời thấy cảnh này luôn á! Bình thường thấy trên phim lãng mạn lắm, mà giờ đứng đây gió nó thổi một cái là muốn "bay màu" luôn cái mũi. Nghe bảo đợt không khí lạnh từ Bắc Cực này làm Seoul lạnh kỷ lục, sông Hàn đóng băng sớm hơn hẳn mọi năm.

Qua đây rồi mới thấy, mấy cái áo len điệu đà mang từ nhà sang chỉ để... làm nền. Giờ "vũ khí" tối thượng của em là:
Long Padding: Cái áo phao dài tới mắt cá chân, mặc vào nhìn như con sâu béo nhưng ít ra nó còn giữ cho mình không bị biến thành kem.
Miếng dán giữ nhiệt (Hot pack): Dán từ ngực xuống bụng, nhét cả vào giày mà vẫn thấy chân lạnh teo.
Khẩu trang + Mũ len: Phải bịt kín mít, hở chỗ nào là "thốn" chỗ đó.

Lúc ở nhà thì mong tuyết, mong lạnh để diện đồ đẹp. Giờ sang rồi chỉ mong được ngồi cạnh cái lò sưởi, húp bát canh kim chi nóng hổi thôi. Nhìn mấy bạn Hàn Quốc vẫn điềm nhiên đi lại, em chỉ biết tự nhủ: "Chắc vài mùa nữa mình mới luyện được cái thần thái này".
Các bác đang ở Seoul có ai đang "đóng băng" giống em không? Điểm danh cái cho bớt cô đơn đi ạ! ❄️🥶
Bình luận 8
Giờ ở Hàn thấy tuyết rơi là muốn… xỉu thiệt vì lạnh.
Tám chuyện
NÓNG: CHA EUN WOO LÊN TIẾNG VỀ NGHI VẤN TRỐN THUẾ: “TÔI XIN CÚI ĐẦU XIN LỖI”
Tiền mừng đám cưới ở Hàn nên đi bao nhiêu??
CDM HÀN QUỐC SAU TRẬN THUA TRƯỚC U23 VIỆT NAM: “HLV RÁC RƯỞI”, “CẦU THỦ RÁC RƯỞI”