Kịch bản yêu Hàn Quốc hơn người bản địa : Tại sao Sam Okyere nhất quyết bám đất Hàn dù bị tẩy chay và chửi suốt nửa thập kỷ?
Rục rịch tìm đường kiếm tiền với kịch bản cũ : Yêu Hàn hết nấc
Sự việc tìm đường trở lại kiếm tiền của Sam Okyere sau gần 6 năm vắng bóng không chỉ đơn thuần là một cuộc phỏng vấn trần tình, mà nó đang phơi bày một thực trạng nhức nhối trong giới giải trí Hàn Quốc: những ngôi sao ngoại quốc xây dựng hào quang tại Hàn bằng kịch bản yêu nước quá đà bằng “mõm” nhưng hành động thì khác. Trong lần xuất hiện mới nhất trên kênh K-Story, Sam Okyere vẫn trung thành với công thức cũ khi khẳng định Hàn Quốc là nhà và anh không biết phải đi đâu nếu rời khỏi nơi này.
Thế nhưng, chính thái độ nhất quyết bám trụ này lại đang gây ra một làn sóng phẫn nộ mới, khi công chúng nhận ra sự mâu thuẫn nực cười trong lời nói của một người vốn có quê hương và nguồn gốc rõ ràng tại Ghana.
Nhìn lại thời kỳ đỉnh cao, Sam Okyere từng là hình mẫu của một người nước ngoài am hiểu và tôn sùng văn hóa Hàn Quốc đến mức cực đoan. Anh xuất hiện trên các chương trình truyền hình như Non-Summit hay Foreigners in Korea với hình ảnh một chàng trai Ghana yêu xứ sở Kim Chi hơn cả người bản địa. Chính sự bợ đít lộ liễu này đã giúp anh thu về danh tiếng và tiền bạc nhanh chóng. Tuy nhiên, lòng tin của công chúng đã sụp đổ hoàn toàn khi bộ mặt thật của anh bị bóc trần qua những phát ngôn hai mặt trên mạng xã hội quốc tế vào năm 2020.
Điều khiến cộng đồng mạng khó chịu nhất chính là câu trả lời tôi không còn nơi nào để đi. Thực tế, Sam Okyere trở thành người lớn tại Hàn nhưng anh vẫn có nguồn gốc Ghana rõ ràng. Việc anh cố bám lấy Hàn Quốc dù bị ghét bỏ chỉ cho thấy một sự thật trần trụi: sự màu mỡ của thị trường giải trí Hàn Quốc và khao khát khôi phục lại dòng tiền từ danh tiếng quá lớn. Anh ta không yêu Hàn Quốc đến mức không thể rời đi, mà anh ta không thể rời bỏ nguồn lợi nhuận mà cái tên Sam Okyere từng mang lại.

Bản án hai mặt từ góc nhìn cộng đồng quốc tế
Sự phẫn nộ dành cho Sam Okyere không chỉ giới hạn ở người dân bản địa mà còn lan rộng trong các cộng đồng thảo luận quốc tế như Reddit. Tại đây, các thành viên đã chỉ ra những bằng chứng đanh thép về thái độ hai mặt và sự thiếu chân thành của nam nghệ sĩ này. Bản án dành cho kẻ hai mặt được cộng đồng quốc tế đúc kết qua những điểm sau:
Chiến thuật truyền thông hai mặt: Trong khi đăng bài bằng tiếng Hàn để thể hiện sự thất vọng và kêu gọi sự thấu cảm về vấn đề phân biệt chủng tộc đối với màn hóa trang của học sinh trường Uijeongbu, anh ta lại viết điều hoàn toàn khác trên Twitter bằng tiếng Anh. Sự giả tạo này đã biến anh từ một nạn nhân thành một kẻ phản bội trong mắt công chúng.
Cố tình kích động sự thù ghét: Trên tài khoản Twitter tiếng Anh, Sam đã gắn mác tất cả người Hàn Quốc là những kẻ phân biệt chủng tộc và kêu gọi quốc tế lên án quốc gia này. Anh thậm chí còn sử dụng các hashtag như #teakpop hay #koreaboos để thu hút sự chú ý của những đối tượng vốn đã có định kiến nặng nề với Hàn Quốc.
Hành vi phân biệt chủng tộc ngược: Cộng đồng đã chỉ trích gay gắt việc Sam thường xuyên thực hiện các cử chỉ miệt thị người châu Á, cụ thể là hành động kéo mắt xếch ngay trên sóng truyền hình trong nhiều dịp khác nhau. Điều này khiến những lời giảng giải của anh về phân biệt chủng tộc trở nên cực kỳ nực cười và đạo đức giả.
Xúc phạm đồng nghiệp để câu like: Sam từng gây làn sóng phẫn nộ khi để lại bình luận tán đồng mang tính quấy rối tình dục đối với một nữ nghệ sĩ Hàn Quốc trên mạng xã hội. Cụ thể, khi một người dùng bình luận Cute once you go black you never go back, Sam đã trả lời preach!!!!!, một hành động được coi là rẻ tiền và thiếu tôn trọng phụ nữ.

Lòng bao dung của xã hội Hàn Quốc vốn rất lớn đối với những người nước ngoài chân thành, nhưng sẽ cực kỳ tàn khốc với những kẻ đạo đức giả bị coi là đã cắn vào bàn tay nuôi dưỡng mình. Một người từng miệt thị người châu Á rồi lại đi giảng giải về đạo đức rõ ràng không xứng đáng với vị trí mà anh ta đang cố giành lại. Câu chuyện của Sam Okyere là một lời cảnh tỉnh đắt giá: nếu bạn đã chọn cách phản bội nơi mình đang sinh sống vì fame và tiền bạc, thì việc bám trụ lại bằng những giọt nước mắt muộn màng chỉ càng làm cho sự hiện diện đó trở nên kệch cỡm.
* Nguồn tham khảo :
- https://www.reddit.com/r/korea/comments/1r3e44a/sam_okyere_calls_korea_home_amid_controversy/?share_id=3-S9fOyugnB81yMgcx9aE&utm_content=1&utm_medium=ios_app&utm_name=ioscss&utm_source=share&utm_term=1
- https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fsam-okyere-calls-korea-home-amid-controversy-comeback-v0-ak7cadapddjg1.jpeg%3Fwidth%3D960%26format%3Dpjpg%26auto%3Dwebp%26s%3D0dbe0d01365f3b305614d07bc9797533bec21f62
- https://www.chosun.com/english/national-en/2026/02/12/YIU4OJAY35BWLHQ7FXZBILWNIM/
Bình luận 1