Không phải IU hay Kim Hye Yoon, đây mới chính là chủ nhân giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang lần thứ 61
Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 61 đã chính thức khép lại vào tối ngày 5 tháng 5 tại COEX, Seoul, để lại nhiều dấu ấn khó quên trong lòng công chúng yêu mến nghệ thuật Hàn Quốc. Trong bầu không khí hồi hộp với những dàn diễn viên xinh đẹp và rực rỡ, một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất chính là giây phút Kim Tae Ri bước lên sân khấu, đón nhận danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mảng truyền hình, vượt qua những ứng viên được đánh giá rất cao như IU hay Kim Hye Yoon.

Trước giờ trao giải, hạng mục này được xem là một trong những cuộc cạnh tranh gay gắt nhất của mùa giải năm nay khi quy tụ dàn diễn viên đình đám từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ. Jang Nara được đề cử với vai diễn trong “:Good Partner”. IU thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ phim tình cảm đậm chất thơ “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt”. Kim Hye Yoon gây bùng nổ cảm xúc với Carry Sunjae and Run. Go Min Si góp mặt bằng màn thể hiện nội tâm trong In the Woods with No One. Cuối cùng là Kim Tae Ri với nhân vật đầy khí chất trong Jeong Nyeon.
Với sức nóng truyền thông cùng tình cảm từ khán giả, nhiều người từng tin rằng IU hoặc Kim Hye Yoon sẽ là người chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả sau cùng lại xướng tên Kim Tae Ri, mang đến một bất ngờ thú vị nhưng nhiều người đồng tin và cho rằng kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Khi bước lên sân khấu nhận giải, Kim Tae Ri không giấu được sự xúc động. Cô mở đầu phần phát biểu bằng những lời đầy khiêm tốn: “Tôi cảm thấy bản thân còn nhiều điều thiếu sót nên việc được nhận một giải thưởng lớn như thế này khiến tôi không khỏi ngượng ngùng.” Tiếp đó, nữ diễn viên chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về hành trình diễn xuất của mình. “Nếu cố gắng tìm một góc nhìn tích cực thì có lẽ, giống như lời mà trưởng đoàn Kang So Bok do tiền bối Ra Mi Ran thủ vai từng dạy, tôi đã cố không thỏa hiệp với bản thân khi đứng trước những lựa chọn. Có thể con đường đó không hoàn toàn đúng nhưng vào thời điểm đó, đó là sự lãng mạn của tôi.”
Khép lại bài phát biểu, Kim Tae Ri gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn bộ ê kíp đã đồng hành cùng cô, từ những người làm việc ở phía trước đến những người đứng sau hậu trường. “Tôi mong sẽ tiếp tục tiến về phía trước với niềm đam mê không ngừng, với khát khao được làm tốt hơn trong từng vai diễn. Giải thưởng này tôi xin được chia sẻ cùng tất cả những ai đã âm thầm đồng hành với tôi bằng tình yêu, trách nhiệm, sự tận tụy và niềm tin vào nghệ thuật.”

Baeksang Arts Awards không chỉ là sự kiện vinh danh những cá nhân có đóng góp nổi bật trong điện ảnh, truyền hình, sân khấu mà còn là dịp để nhìn lại những bước chuyển mình đáng kể của văn hóa đại chúng Hàn Quốc trong một năm vừa qua. Với chủ đề năm nay là Hướng ra khơi, lễ trao giải mang đến thông điệp đầy hy vọng về hành trình khám phá những giá trị mới mẻ, không ngừng vượt giới hạn để vươn ra thế giới. Trong bối cảnh đó, chiến thắng của Kim Tae Ri không chỉ là minh chứng cho tài năng mà còn phản ánh tinh thần dấn thân, sự sáng tạo và lòng kiên định đang ngày càng được tôn vinh trong nghệ thuật đương đại.
Bình luận 0

Tám chuyện
Hôm nay tôi đã bơi cùng sứa

Một thứ mà 3 trong số 10 người Hàn Quốc luôn chú ý trước lúc rời khỏi phòng khi đi du lịch

Tranh cãi về đạo đức nơi công cộng của Kim Na-young, liệu cộng động mạng quá khắt khe hay người nổi tiếng thiếu ý thức?

Nhà xác.

Tôi có thể nhớ lại cảm giác là một con người.

Ba niềm tin cốt lõi Phật giáo

Cuộc chơi quyền lực trong Tư Pháp

Các cô nương, xin hãy Tự Trọng!

Chấn động Seoul: Một cửa hàng vé số "nổ" phát ra 10 vé Lotto trúng giải hơn 4,2 tỷ won!

Dzui dẻ hông quạo: Một kịch bản chính trị "xu cà na"

Một cách làm thức uống mùa hè của Hàn đang gây bão SNS toàn cầu

Bình yên không cần đi xa chỉ cần một nơi cho lòng được ngồi lại

"Hành khách thừa cân phải trả giá cho hai chiếc ghế máy bay?", tranh cãi bùng nổ về giá vé máy bay và sự công bằng

"Năm 2025, Giáo hoàng qua đời, người kế nhiệm có làn da đen?" Lời tiên tri gây chấn động của Nostradamus đang được bàn tán trở lại

Khi mẹ già đi, đồng nghĩa tôi phải học cách bao dung hơn
